Phật tử phun thuốc trừ sâu có phạm giới sát sinh?

Thầy khuyên quý phật tử trước khi phun thuốc nên niệm Phật với tâm từ bi, không có ác tâm.

Con bạch thầy! Con đã quy y Tam bảo nhưng con ở quê vì thế con phải làm ruộng. Khi làm ruộng thì phải phun thuốc, nếu không phun thuốc thì sâu bọ côn trùng sẽ phá, còn nếu phun thuốc thì phạm giới sát sinh trong đạo Phật. Vậy con phải làm sao?
Các phật tử đang làm nghề nông, nếu không phun thuốc thì côn trùng sẽ phá hoại hết nông sản. Hành động này trong đạo Phật nói chung và quý Thầy nói riêng cũng không cấm được vì đó là cuộc sống, là kế sinh nhai của mỗi con người. Tuy nhiên chúng ta khi phun thuốc sâu đừng khởi tâm muốn giết hại sâu bọ là được. Nhưng nếu chúng ta có tâm từ lớn thì có thể giải trừ được sâu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thầy khuyên quý phật tử trước khi phun thuốc nên niệm Phật với tâm từ bi, không có ác tâm. Có một bài kinh nói như thế này: "Khi đức Phật và đại chúng đi du hoá một thời gian trở về tinh xá, vì tinh xá để lâu nên trong nhà vệ sinh có rất nhiều côn trùng.
Đức Phật mới sai ngài A Nan đi dọn dẹp, nhưng khi ngài Anan vào trong nhà vệ sinh thấy nhiều côn trùng quá, nên ngài không dám dọn sợ làm chúng chết.
Ngài mới bạch Phật: trong nhà vệ sinh rất nhiều côn trùng con không dám giết, nhưng Phật nói: Ta bảo ông dọn nhà vệ sinh chứ đâu bảo ông sát sinh. Ngài A Nan hiểu ý Phật nên Ngài vào làm bình thường".
Như vậy chúng ta làm việc nhưng không có ác tâm, phun thuốc thì cứ phun không khởi ác tâm là phải giết nó là chúng ta đã không sát sinh rồi.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN

Phật dạy: Kiêu căng mất phước

Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm, những người phóng túng ngạo mạn, thì lậu tập mãi tăng thêm (Kinh Pháp Cú).

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu học trò nghèo nhưng học giỏi. Cậu được Thiên đình chú ý và ghi tên đậu tiến sĩ trong sổ Thiên tào. Gần làng cậu ở có một ngôi đình mà mỗi ngày đi học cậu đều đi ngang qua. Vị thần trong đình đó vốn đã đọc sổ Thiên tào rồi nên rất quý kính cậu.

Ai tự nguyện nhận visa đi địa ngục?

“Địa ngục là nơi dành cho những kẻ không thấy lỗi của mình, hoặc không chịu nhận lỗi của mình”.

Sư phụ của chúng tôi đã từng nói như thế - “Đứng trước Tam Bảo, Thầy không dám vọng ngữ, nói sai. Thầy xin đảm bảo với các phật tử, địa ngục là như thế!”
Cuộc sống bây giờ có rất nhiều cơ hội. Thế nên người ta cũng phải sống sao cho thật cơ hội. Người phố thị bây giờ bị phân tán tâm trí nhiều lắm, bởi ai cũng nhăm nhăm với mục đích lập nghiệp, kiếm tiền, làm giàu. Và nhiều người bắt đầu thoái hoá, xấu đi rất nhiều để theo đuổi mục đích, nhu cầu.