Phát hiện xác chết sau một tuần mất tích

(Kiến Thức) - Đi chơi cùng nhóm bạn nhưng không thấy trở về nhà, một tuần sau người dân địa phương phát hiện thi thể người thanh niên này nổi bồng bềnh trên sông.

Ngày 27/7, công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho anh Đặng Văn Bắc, ngụ tại ngụ thôn 12, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.
Theo người nhà nạn nhân, cách đây khoảng 1 tuần, anh Bắc xin gia đình đi chơi cùng nhóm bạn thân nhưng kể từ đó không thấy nạn nhân quay trở về nhà. Gia đình đã liên lạc tới tất cả những nơi anh Bắc thường lui tới hoặc quen biết nhưng không ai phát hiện tăm tích anh Bắc ở đâu.
Hiện trường nơi phát hiện xác chết.
 Hiện trường nơi phát hiện xác chết.
Ngày 27/7, trong lúc mọi nỗ lực tìm kiếm gần như tuyệt vong thì gia đình nhận được tin, tại sông Đăk Snghé, huyện Kon Rẫy, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể thanh niên, là nam giới. Gia đình liền tới nhận dạng thì chính xác đó là anh Đặng Văn Bắc.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường làm các thủ tục pháp y để phục vụ công tác điều tra.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, làm rõ cái chết của anh Bắc.

Gặp đồng đội không quân hàm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Kiến Thức) - Sau ngày kết thúc chiến tranh, trong nhiều bạn bè, đồng đội, nối tiếp sự nghiệp nhà binh, có không ít người lên tới cấp tướng thì cụ lại “giã từ vũ khí” trở về quê hương, phiêu bạt vào đất Nam...

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ rộng chỉ vài chục mét vuông cuối thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lại rộn ràng tiếng nói cười. Con cháu, lãnh đạo các cấp chính quyền, trong ngành lực lượng vũ trang tới thăm hỏi, chúc mừng một cụ già khá đặc biệt có bí danh Tiến Lực nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). 
Trong căn nhà ấy, suốt 21 năm qua có một cụ già đã ngoài 90 đầu tóc bạc phơ, vừa là đồng đội, vừa là cấp dưới của đại tướng Võ Nguyên Giáp đang trú ngụ, cụ là Tô Văn Cắm (92 tuổi), 1 trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa. Hôm nay, ngoài con cháu quây quần chung vui bên cụ còn có những người đương chức mặc áo lính, đó là những cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 7, tới chúc mừng cụ nhân ngày Thương binh liệt sĩ.

Săn cá trầm độc nhất miền Tây Bắc

(Kiến Thức) - Theo lời của người dân địa phương thì có hai loại cá trầm quý là cá trầm hương và cá trầm xanh, tuy nhiên cá trầm hương ăn ngon hơn cá trầm xanh một chút vì chúng thường ăn rễ, lá mục của loài cây trầm hương mọc ven sông Quây Sơn và Bắc Vọng.

Cá trầm hương và trầm xanh chỉ có ở vùng núi Tây Bắc tưởng chừng đã biến mất từ lâu, nhưng nay chúng xuất hiện trở lại trước sự phấn khích của người dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nhiều người từ già đến trẻ đã tranh thủ thời gian đi bắt cá con bán cho thương lái với giá cao.
Rửa bát vẫn không mất mùi thơm

Tìm thấy xác nam sinh vừa đậu ĐH chết đuối

(Kiến Thức) - Sau 2 ngày vất vả tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể của nam sinh vừa thi đậu Đại học Kỹ thuật Quân sự phía sau trạm bơm tiêu nước.

Ngày 27/7, ông Lê Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, đã tìm được thi thể của em Hoàng Trường Giang ở khu vực phía sau trạm bơm thuộc địa phận xã Thái Hòa (huyện Triệu Sơn).

Nơi nam sinh vừa thi đậu Đại học Kỹ thuật Quân sự gặp nạn.
 Nơi nam sinh vừa thi đậu Đại học Kỹ thuật Quân sự gặp nạn.