Phát hiện chồng có bồ nhưng sốc hơn khi biết người mai mối và lý do

Em trai đang có gia đình yên ấm, nhưng chị chồng vẫn vun vén cho em trai yêu đương lén lút với cô gái trẻ khác.

Tôi kết hôn được 4 năm, cuộc sống vợ chồng cũng khá hài hòa. Trước đây, tôi và chồng yêu nhau 18 tháng rồi mới đi đến hôn nhân. Từ khi yêu nhau, tôi đã thổ lộ rõ rằng mình đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác, chồng tôi lúc đó cũng không có phản ứng gì, anh cũng chia sẻ đã trải qua vài mối tình.
Chồng tôi đã không hỏi gì nhiều về chuyện quá khứ của tôi, cả hai đi đến hôn nhân trong êm đềm. Nhưng không hiểu vì sao, thời gian gần đây chồng tôi lại hay hỏi về chuyện tình hồi trước của tôi. Dù không thể hiện thái độ, song chồng tôi có vẻ không hài lòng về chuyện đó.
Tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống, chồng tôi ít quan tâm, giúp đỡ tôi như trước, anh thường xuyên tan làm là đi uống bia rượu với đồng nghiệp, bạn bè tới khuya mới về. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng kém mặn nồng và ít dần.
Nhiều lần tôi cố gắng hỏi chồng xem có chuyện gì xảy ra, song anh ấy đều lảng tránh, tôi cũng nghĩ chắc công việc của anh ấy đang trục trặc, không muốn chia sẻ với ai. Thấy chồng buồn bực, tôi cũng chỉ biết cố gắng chăm con thật tốt, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Tôi cũng cất công làm nhiều món ăn ngon, nhưng chồng lại không về ăn.
Phat hien chong co bo nhung soc hon khi biet nguoi mai moi va ly do
 
Lén quan sát chồng thì thấy có rất nhiều điểm nghi ngờ, có dấu hiệu của ngoại tình. Tôi bất ngờ khi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một cô gái trẻ, mà ngạc nhiên hơn khi biết rằng chị chồng tôi cũng biết cô gái này, cả ba người cũng hay gặp nhau, đi ăn.
Tôi lén theo dõi, vào điện thoại chồng để chụp lại đoạn tin nhắn yêu đương với bồ, trước những bằng chứng không thể chối cãi được, chồng tôi cũng đã phải thú nhận tất cả. Anh ta nói rằng, cảm thấy chán nản khi vợ mình trước đây từng yêu người khác, ngày càng có ý nghĩ không chấp nhận vợ mình từng yêu say đắm người đàn ông khác. Nhất là sau khi vô tình thổ lộ với tụi bạn nhâu, chồng tôi bị họ cười chê, kích bác.
Chồng tôi cũng nói rằng, một lần tình cờ biết được người yêu cũ của vợ vẫn tìm cách liên lạc, nhắn tin hỏi han. Mặc dù vợ trả lời theo cách lịch sự và lảng tránh nhắc lại chuyện cũ, từ chối cuộc gặp... Song, vì ghen tuông, bị bạn bè kích bác nên chồng tôi nảy sinh ý định cặp bồ để trả thù. Người mà chồng tôi cặp kè, lại chính là cô gái trẻ được chị chồng tôi giới thiệu, vun vào.
Gọi điện cho chị chồng để hỏi rõ, tôi cảm thấy sốc trước câu trả lời của chị: "Đến giờ, tao vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện mày làm em dâu tao, cái thứ quê mùa có tí nhan sắc là chăn dắt trai thành phố, em tao ngu ngơ mới lấy mày. Em tao đau khổ chỉ vì mày lừa dối, đã dâng hiến cho người đàn ông khác trước khi đến với nó, tao tìm đứa khác trong trắng để bù đắp cho nó thôi. Sau khi bỏ mày, em trai tao sẽ cưới con bé đó".
Thất vọng với chồng bao nhiêu thì tôi cảm thấy ghê sợ với chị chồng bấy nhiêu, chị ấy không khuyên nhủ, lại nhẫn tâm tìm người khác để phá hoại hạnh phúc gia đình em trai. Tôi biết mình có lỗi khi không còn trinh trắng, nhưng chồng tôi trước khi cưới đã chấp nhận, không hiểu vì sao giờ lại quan tâm đến mức bị ám ảnh, kể lể với người khác dẫn đến tan nát gia đình.
Chồng tôi có bồ, chị chồng tôi thù ghét tìm đủ mọi cách để cho em trai ly hôn tôi, cưới người khác. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân, hay tìm cách buông bỏ?

Cô giáo Bến Tre bất ngờ từ chối hẹn hò vì không muốn lấy chồng xa

Tham gia hẹn hò online, cô giáo từ chối người đàn ông đã qua một lần đò khiến ông mối Quyền Linh cảm thấy có chút tiếc nuối.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa

Ông mai hẹn hò tập 4 phần 2 cùng Quyền Linh gặp gỡ Thanh Thúy (27 tuổi, Bến Tre) - giáo viên và Minh Tuấn (31 tuổi, TP.HCM) - kinh doanh cửa hàng điện thoại.

Mở đầu phần giới thiệu về bản thân, cô giáo Bến Tre gửi tới chương trình đôi lời tâm sự khiến ai cũng xúc động rằng: “Cuộc đời của em khá may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Dù hoàn cảnh gia đình vất vả, khó khăn nhưng cha mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Nhưng em lại không có một mối quan hệ nào được yên ổn.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-2

Một phần do bản thân em rất gánh nặng vì gia đình, muốn chăm lo cho ba mẹ nên chần chờ việc đi tìm hạnh phúc riêng. Mỗi khi trải qua thất bại trong tình cảm em luôn nhìn lại bản thân chưa thực sự tốt, em sẽ cố gắng hoàn thiện mình sống tốt hơn. Em vẫn tin mình sẽ có được một tình yêu thực sự trọn vẹn, nhất định hạnh phúc sẽ mìm cười đến với mình”.

Thanh Thúy có ưu điểm hiền, dịu dàng, nhỏ nhẹ, sống có trách nhiệm, hiểu chuyện và giúp đỡ mọi người, có năng khiếu về văn chương, nghệ thuật; điểm yếu vì hiền quá nên thiếu quyết đoán, sống hơi tình cảm.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-3

"Gia đình chỉ có mình em nên em muốn quen bạn trai ở gần nhà để chăm sóc được ba mẹ. Nhiều khi em cũng có ý định không muốn lấy chồng, không muốn bỏ ba mẹ. Nhưng cảm thấy như vậy không ổn lắm, ba mẹ nào cũng mong muốn mình tìm được hạnh phúc. Miễn mình hạnh phúc thì ba mẹ sẽ vui", cô giáo trải lòng.

Trước chia sẻ của bạn gái, Minh Tuấn e ngại nói: “Anh ở TP.HCM vậy em có lên đây được không vì công việc của anh ở đây?”. Thanh Thúy đáp rằng: “Em nghĩ do duyên thôi. Nếu hợp nhau, tình cảm đủ lớn thì mình sẽ quyết định đúng đắn”.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-4

Cặp đôi có điểm chung đều thích đi ngủ sớm, sống tình cảm, biết lắng nghe và chỉ dành tình yêu trọn vẹn cho người mình thương. Đàng gái thích mẫu bạn trai chững chạc, phong độ, không lăng nhăng. Đàng trai mong muốn bạn gái cao 1m60 trở lên, khuôn mặt dễ nhìn, không múp quá và nói chuyện dễ nghe.

Minh Tuấn trải qua một cuộc hôn nhân với mối tình quen 7 năm. Sau hơn một năm chung sống, cả hai đã ly hôn và hiện chưa có con. Thanh Thúy có đường tình duyên “gió thoảng mây bay”, cô không có một mối tình nào trọn vẹn vì đến và đi rất nhanh.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-5

Sau khi được ông mối kết nối trò chuyện trực tiếp, Thanh Thúy cảm nhận bạn trai là người gần gũi, ấm áp, bản lĩnh. Minh Tuấn cũng có cảm tình với cô giáo hiền, sống tình cảm và dễ xúc động.

Nói về tương lai, người đàn ông một lần đổ vỡ hôn nhân có mong ước sẽ định cư ở một quốc gia phát triển. Cô giáo Bến Tre hi vọng người thân được bình an, có cuộc sống hạnh phúc và cô mong bản thân giỏi hơn để giúp ba mẹ đỡ cực.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-6

Tới vòng quyết định, cả hai bất ngờ từ chối hẹn hò khiến ông mối hụt hẫng nói rằng: "Ôi, anh nghĩ rằng với câu chuyện nãy giờ thì các bạn sẽ đưa trái tim đồng ý hẹn hò chứ?". Cô giáo nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến đàng trai, mong anh không buồn vì cô không chọn. Minh Tuấn cũng cảm thấy tiếc khi không thể kết đôi với bạn gái vì khoảng cách địa lý.

Co giao Ben Tre bat ngo tu choi hen ho vi khong muon lay chong xa-Hinh-7

Công ty mai mối Trung Quốc "nhốt" khách hàng, ép chi tiền VIP

Mới đây, một phụ nữ ở Hàng Châu tên là Chen Dan lên tiếng tố cáo một công ty mai mối đã “nhốt” cô tại văn phòng trong 6 giờ liền cho đến khi cô phải chi 2.800 đô la cho dịch vụ cao cấp.

Nữ khách hàng nói rằng kịch bản “người đàn ông trong mơ” của chuyên gia mai mối khiến cô cảm thấy khó chịu. Trong suốt thời gian ở văn phòng, cô gần như không được phép sử dụng điện thoại hoặc đi vệ sinh.

Chàng Grab bị bạn gái chia tay vì không môn đăng hộ đối

Tham gia mai mối online, liệu anh tài xế một con với những chia sẻ chân thành có khiến cô gái ghép đôi đồng ý hẹn hò?

Ông mai hẹn hò tập 12 cùng Quyền Linh kết nối cặp đôi ở TP.HCM là Lê Thị Thắm (28 tuổi, Lâm Đồng) – Quản lý cửa hàng bán đồ gia dụng cao cấp và Trần Quốc Huy (26 tuổi, Quảng Trị) – tài xế công nghệ.

Lê Thắm là người tự lập, cứng rắn, thẳng thắn, hoạt bát trong công việc cũng như giao tiếp, dễ gần, thân thiện; điểm yếu nóng tính. Cô trải qua một lần đổ vỡ đã ly hôn cách đây 8 năm và có con trai 9 tuổi.

Quốc Huy có ưu điểm biết làm việc nhà, biết nấu ăn, siêng năng trong công việc, biết chơi thể thao và hát; điểm yếu mỗi lần nhậu hát rất hay, hơi tự ti về ngoại hình, hút thuốc, bảo thủ.

“Em có hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất được 4 năm, cả hai cũng có con với nhau nhưng nhà gái không cho cưới do không môn đăng hộ đối. Đến khi làm giấy khai sinh cho con theo họ nhà gái thì em mới chấm hết, đến nay được hơn 1 năm. Em không đăng ký kết hôn và hiện cũng không được gặp con”, anh tài xế chia sẻ.

Tham gia chương trình, đàng gái mong muốn tìm bạn trai cao 1m7, ngoại hình đẹp trai, tính tình hiền lành, biết đối nhân xử thế, không lạm dụng bia rượu, không nói tục chửi thề, không gia trưởng, lăng nhăng, luộm thuộm. Đàng trai chỉ yêu cầu bạn gái biết chăm lo cho gia đình, ngoại hình dễ nhìn, không bắt bẻ hay nhõng nhẽo.

Dù chưa có nhiều sở thích tương đồng nhưng khi kết nối gặp gỡ, chàng tài xế bị “đứng hình” trước bạn gái xinh, dễ thương.

Cùng trò chuyện, cặp đôi vui vẻ kể về kỷ niệm đáng sợ khi bị “thần chết bỏ quên” thời còn nhỏ cũng như những khó khăn lần đầu đặt chân tới TP.HCM vô cùng đáng nhớ.

Trước khi đưa ra quyết định, Quốc Huy nói với bạn gái rằng: “Mình thấy bạn cũng được, dễ nhìn, xinh xắn, dễ thương, đúng mẫu người của công việc và gia đình như gu của mình. Mặc dù có rào cản gia đình nhưng cái đó mình chấp nhận được”.

Kết thúc cuộc hẹn, trong khi chàng tài xế đưa ra trái tim đồng ý thì bà mẹ một con từ chối hẹn hò với lý do cô chưa rung động và cả hai chưa cùng quan điểm hợp nhau để đi tiếp.