Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Ông lão dành 30 năm biến nhà cũ thành cung điện trăm tỉ

28/10/2017 00:24

Dù mất đến 30 năm xây dựng và tốn bao công sức tiền bạc, nhưng cuối cùng ông Trevor vẫn quyết định rao bán ngôi nhà tuyệt đẹp này của mình vì một lí do không ngờ.

Theo Nam Phương/Khám Phá

Gia đình bà Trương Mỹ Lan rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

5 điều cần làm ngay để có nhà đẹp đón Tết

Xây nhà 3 tầng 54m2 nội thất gỗ cho gia chủ thu nhập thấp

Hút hồn nhà ngập nắng ở Tây Hồ, Hà Nội

Ngắm nhà đẹp lạ mang phong cách dân gian trong ngõ nhỏ Hà Nội

Câu chuyện về người đàn ông dùng 30 năm cuộc đời "hô biến" ngôi nhà 400 triệu thành cung điện trăm tỉ ở Anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng. Điều ấn tượng đặc biệt về ngôi nhà không nằm ở sự chênh lệch giá trị sau 30 năm, mà nó đã hiện thực hóa đam mê và mơ ước suốt cuộc đời của chủ nhân, ông Trevor Wynne-Jones.
Câu chuyện về người đàn ông dùng 30 năm cuộc đời "hô biến" ngôi nhà 400 triệu thành cung điện trăm tỉ ở Anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng. Điều ấn tượng đặc biệt về ngôi nhà không nằm ở sự chênh lệch giá trị sau 30 năm, mà nó đã hiện thực hóa đam mê và mơ ước suốt cuộc đời của chủ nhân, ông Trevor Wynne-Jones.
Là một người có niềm đam mê đặc biệt với phong cách kiến trúc Venetian và Romantic, ông đã biến nơi ở của mình thành một dự án cá nhân trọn đời của riêng mình. Ngay khi mua xong căn hộ ở vùng Wrasbury của Anh với giá 16,500 bảng Anh, tương ứng hơn 400 triệu đồng vào năm 1966, ông Trevor đã ngay lập tức san phẳng toàn bộ ngôi nhà, và bắt đầu quá trình thi công để dựng nên một cung điện của riêng mình suốt 30 năm sau đó.
Là một người có niềm đam mê đặc biệt với phong cách kiến trúc Venetian và Romantic, ông đã biến nơi ở của mình thành một dự án cá nhân trọn đời của riêng mình. Ngay khi mua xong căn hộ ở vùng Wrasbury của Anh với giá 16,500 bảng Anh, tương ứng hơn 400 triệu đồng vào năm 1966, ông Trevor đã ngay lập tức san phẳng toàn bộ ngôi nhà, và bắt đầu quá trình thi công để dựng nên một cung điện của riêng mình suốt 30 năm sau đó.
Trong suốt 30 năm đó, những thay đổi đối với căn nhà diễn ra từ từ và liên tục, với đội ngũ nhân viên thi công kiên nhẫn và tận tụy gồm bốn người. Ông Trevor trực tiếp tham gia vào việc thiết kế và thi công ngôi nhà, thậm chí, ông còn tự tay vẽ lên những bức tranh tường chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm hội họa nổi tiếng. Ngôi nhà đặc biệt của Trevor bao gồm 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm và 4 phòng tiếp khách. Tất cả đều được trang trí bằng các bức tranh tường theo phong cách thời Phục hưng.
Trong suốt 30 năm đó, những thay đổi đối với căn nhà diễn ra từ từ và liên tục, với đội ngũ nhân viên thi công kiên nhẫn và tận tụy gồm bốn người. Ông Trevor trực tiếp tham gia vào việc thiết kế và thi công ngôi nhà, thậm chí, ông còn tự tay vẽ lên những bức tranh tường chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm hội họa nổi tiếng. Ngôi nhà đặc biệt của Trevor bao gồm 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm và 4 phòng tiếp khách. Tất cả đều được trang trí bằng các bức tranh tường theo phong cách thời Phục hưng.
Mặt trước của ngôi nhà với những khung cửa mang phong cách thời kỳ Phục hưng, với dòng nước chảy róc rách hai bên cầu, đem đến khung cảnh lãng mạn.
Mặt trước của ngôi nhà với những khung cửa mang phong cách thời kỳ Phục hưng, với dòng nước chảy róc rách hai bên cầu, đem đến khung cảnh lãng mạn.
Những cột trụ ốp đá được bố trí bên trong căn nhà, tạo nên cảm giác cổ kính.
Những cột trụ ốp đá được bố trí bên trong căn nhà, tạo nên cảm giác cổ kính.
Một trong những phòng tiếp khách được mô phỏng dựa theo lâu đài Windsor gần đó, với trần dạng vòm, lò sưởi bằng đá lớn với một chiếc ghế ngồi gần đó được chế tác dựa trên hình ảnh một ngai vàng.
Một trong những phòng tiếp khách được mô phỏng dựa theo lâu đài Windsor gần đó, với trần dạng vòm, lò sưởi bằng đá lớn với một chiếc ghế ngồi gần đó được chế tác dựa trên hình ảnh một ngai vàng.
Một khu vực tiếp khách khác rộng hơn của ngôi nhà mang phong cách Hy Lạp với rất nhiều ghế ngồi được bố trí rải rác.
Một khu vực tiếp khách khác rộng hơn của ngôi nhà mang phong cách Hy Lạp với rất nhiều ghế ngồi được bố trí rải rác.
Không gian phòng ngủ cực kì sang trọng.
Không gian phòng ngủ cực kì sang trọng.
Tác phẩm nổi tiếng The Creation of Adam của Michelangelo được tái hiện lại phía trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch.
Tác phẩm nổi tiếng The Creation of Adam của Michelangelo được tái hiện lại phía trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch.
Khu vườn sang trọng giống như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa ngay trong khuôn viên ngôi nhà đặc biệt của ông Trevor.
Khu vườn sang trọng giống như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa ngay trong khuôn viên ngôi nhà đặc biệt của ông Trevor.
Thế nhưng, cũng không thể thiếu các không gian cho các bữa tiệc ngoài trời như thế này.
Thế nhưng, cũng không thể thiếu các không gian cho các bữa tiệc ngoài trời như thế này.
Cho đến nay, sau 30 năm liên tục thi công, và khi bản thân đã 81 tuổi, ông Trevor vẫn cho rằng công trình này chưa hoàn thiện. Tuy vậy, ông đã quyết định rao bán đứa con tinh thần này của mình với mức giá 4 triệu bảng Anh, tương đương hơn 110 tỉ đồng, vì một lí do đặc biệt. Bởi cho dù là một người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp kiến trúc, với những đam mê bất tận luôn cháy bỏng dù đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng, hơn hết, ông Trevor còn là một người bạn đời lãng mạn. Sau khi vợ ông, bà Hilary qua đời vào tháng 11 năm ngoái do ung thư phổi, ông đã quyết định dừng lại công trình này và bán nó đi để bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới cho cuộc đời của mình.
Cho đến nay, sau 30 năm liên tục thi công, và khi bản thân đã 81 tuổi, ông Trevor vẫn cho rằng công trình này chưa hoàn thiện. Tuy vậy, ông đã quyết định rao bán đứa con tinh thần này của mình với mức giá 4 triệu bảng Anh, tương đương hơn 110 tỉ đồng, vì một lí do đặc biệt. Bởi cho dù là một người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp kiến trúc, với những đam mê bất tận luôn cháy bỏng dù đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng, hơn hết, ông Trevor còn là một người bạn đời lãng mạn. Sau khi vợ ông, bà Hilary qua đời vào tháng 11 năm ngoái do ung thư phổi, ông đã quyết định dừng lại công trình này và bán nó đi để bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới cho cuộc đời của mình.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn ở Hà Tĩnh

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn ở Hà Tĩnh

Giải cứu 5 người mắc kẹt trên đỉnh núi Hàm Lợn

Giải cứu 5 người mắc kẹt trên đỉnh núi Hàm Lợn

Thời tiết 18/5: Miền Bắc có mưa rào vào chiều tối và đêm

Thời tiết 18/5: Miền Bắc có mưa rào vào chiều tối và đêm

 Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66, Nghị quyết 68

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66, Nghị quyết 68

Hình phạt nào cho dược sĩ cầm đầu sản xuất TPCN giả?

Hình phạt nào cho dược sĩ cầm đầu sản xuất TPCN giả?

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status