Nữ sinh tố mẹ kế đánh chấn động não: Bố không hỏi thăm còn đe dọa

(VietnamDaily) - Qua đơn từ bố cháu gửi thì tôi có biết thông tin bố cháu bảo tôi mua chuộc bệnh viện, công an, bác sĩ mà không hỏi han sức khỏe của cháu cả. Mẹ kế cũng không có lời hỏi thăm nào.

Liên quan đến vụ việc "Nữ sinh tố mẹ kế đánh chấn động não" từng gây xôn xao dư luận, ngày 13/3, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Phạm Thị Ngọc Quế cho biết, “Lần đầu tiên cho cháu đi giám định kết quả là 0%,  tôi không đồng tình với bản giám định thương tật. Con tôi đau đầu mà lại choáng, bệnh viện kết luận vỡ xương mà giám định là 0% nên tôi yêu cầu cho giám định lại.

Lần trước cho cháu đi giám định, chỉ có giám định ở Trung tâm Giám định pháp y Bộ Công an, không có công an đi cùng mà chỉ có điện não đồ. Họ cũng không hướng dẫn mẹ con tôi rồi bảo mẹ con tôi về.

Lần yêu cầu giám định lại, kết quả thương tật của cháu là 9%. Giờ tôi mong muốn sự việc phải giải quyết thỏa đáng, đúng người, đúng pháp luật”.

Nu sinh to me ke danh chan dong nao: Bo khong hoi tham con de doa
 Nữ sinh lớp 9 vẫn chưa thể quay lại trường học.

Chị Quế cho biết thêm, “Từ ngày cháu bị đánh đến giờ, bố cháu không liên lạc với tôi nữa. Qua đơn từ bố cháu gửi thì tôi có biết thông tin bố cháu bảo tôi mua chuộc bệnh viện, công an, bác sĩ mà không hỏi han sức khỏe của cháu cả.

Mẹ kế cũng không có lời hỏi thăm nào. Hôm bị đánh, mẹ con tôi cho vào bệnh viện, bố cháu đe dọa, chửi bới gia đình bên nhà ngoại, đe dọa tôi. Mẹ con tôi phải lánh đi ở nhờ”.

Theo chị Quế, hiện cháu Linh vẫn liên tục đau đầu, bị choáng, không đi học được.
"Tôi muốn cháu chuyển trường sang bên này (nhà mẹ) cho tiện chăm sóc nhưng Nhà trường có liên hệ với bố cháu và bố không cho cháu chuyển trường” - chị Quế nói. 
Nu sinh to me ke danh chan dong nao: Bo khong hoi tham con de doa-Hinh-2
 Vết rạn trên hộp sọ của nạn nhân.
Trước đó, cháu Trần Ngọc Linh (sinh năm 2004) "tố" bị mẹ kế đánh chấn động não.
Nguyên nhân do mâu thuẫn trong chuyện giặt chậu quần áo nên mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống nền nhà. Không những thế, cháu Linh còn kể bị mẹ kế khoá tay ra sau lưng, rồi ngồi lên người đánh.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ con ruột, chị Phạm Thị Ngọc Quế (sinh năm 1973, quê Ninh Bình) đã tức tốc bắt taxi từ Gia Lâm sang chung cư Tây Hà (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Khi sang đến nơi, chị Quế thấy con gái đang cố đi xuống tầng 1 gặp mẹ với tinh thần hoảng loạn, trên mặt đầy vết thương và kêu đau đớn. Sau đó, chị Quế đã đưa con ra Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc.
Chị Quế cho biết, gia đình sẽ làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc con chị tố cáo bị mẹ kế đánh.

Như báo chí đã đưa tin, cháu Trần Ngọc Linh (sinh năm 2004) do mâu thuẫn trong chuyện giặt chậu quần áo đã bị mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống nền nhà. Không những thế, cháu Linh còn kể bị mẹ kế khoá tay ra sau lưng, rồi ngồi lên người đánh.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ con ruột, chị Phạm Thị Ngọc Quế (sinh năm 1973, quê Ninh Bình) đã tức tốc bắt taxi từ Gia Lâm sang chung cư Tây Hà (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi sang đến nơi, chị Quế thấy con gái đang cố đi xuống tầng 1 gặp mẹ với tinh thần hoảng loạn, trên mặt đầy vết thương và kêu đau đớn. Sau đó, chị Quế đã đưa con ra Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc.

Ngày 4/1/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã ra thông báo về vụ việc cho nạn nhân: “Ngày 2/1/2019, Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận: “Các chạm thương phần mềm vùng đầu, mặt không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng. Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 không có chương mục nào quy định điểm tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với các chạm thương này”.

Không đồng ý với kết luận trên, chị Quế đã đưa con đi giám định lại thì nhận được kết luận cháu Linh bị thương tích cơ thể 9%.

Như báo chí đã đưa tin, cháu Trần Ngọc Linh (sinh năm 2004) do mâu thuẫn trong chuyện giặt chậu quần áo đã bị mẹ kế túm tóc, đập đầu xuống nền nhà. Không những thế, cháu Linh còn kể bị mẹ kế khoá tay ra sau lưng, rồi ngồi lên người đánh.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ con ruột, chị Phạm Thị Ngọc Quế (sinh năm 1973, quê Ninh Bình) đã tức tốc bắt taxi từ Gia Lâm sang chung cư Tây Hà (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi sang đến nơi, chị Quế thấy con gái đang cố đi xuống tầng 1 gặp mẹ với tinh thần hoảng loạn, trên mặt đầy vết thương và kêu đau đớn. Sau đó, chị Quế đã đưa con ra Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc.

Ngày 4/1/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã ra thông báo về vụ việc cho nạn nhân: “Ngày 2/1/2019, Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận: “Các chạm thương phần mềm vùng đầu, mặt không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng. Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 không có chương mục nào quy định điểm tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với các chạm thương này”.

Không đồng ý với kết luận trên, chị Quế đã đưa con đi giám định lại thì nhận được kết luận cháu Linh bị thương tích cơ thể 9%.

Cô giáo thừa nhận đánh con chồng nhập viện là sai

Mẹ kế của Tài cho rằng, Tài có những lời hỗn láo, thách thức với người lớn nên phải dùng roi đánh và tát vào má khiến em này đập đầu vào tường.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) hôm nay cho biết, đơn vị đã triệu tập chị Thái Thị S., trú tại xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, là mẹ kế của em Tài) để làm rõ nghi vấn bạo hành con riêng của chồng phải nhập viện.
Vết xước sau khi bị mẹ kế đánh
 Vết xước sau khi bị mẹ kế đánh

Bé trai 14 tuổi bị bố đẻ mẹ kế bạo hành

Cháu bé thường xuyên bị bố mẹ bạo hành nhưng cháu không nói với ai nên hàng xóm không hề hay biết.

Chia sẻ về việc bé trai Nguyễn Lê H. (14 tuổi ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập, ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, trú tại thôn Lỗ Khê xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) là bác ruột của bé H. cho hay: Hàng xóm xung quanh không ai biết sự việc vì cháu H. chưa từng nói với ai mặc dù bị bố mẹ bạo hành thường xuyên.

Vụ con cầm dao chém mẹ: Do ma túy đá và bị ảo giác

(VietnamDaily) - Sau khi sử dụng ma túy đá, N., bị ảo giác nên cầm dao chém mẹ 6 nhát vào đầu khiến bà phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Diễn biến liên quan đến vụ con cầm dao chém mẹ, ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Kiều Đình Trọng - Trưởng Công an phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết: “Đối tượng Đỗ Trọng N. đã dùng dao chém mẹ đẻ 6 nhát vào đầu”.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch phường Phú Thịnh cho hay: “Theo thông tin ban đầu, Đỗ Trọng N., có sử dụng ma túy đá nên gây ra ảo giác và dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ đẻ của mình, chứ không có mâu thuẫn gì”.