Nữ công nhân “bán dâm” và trò tắm chung lột tài sản khách

(Kiến Thức) - Không bằng lòng với đồng lương "ọp ẹp", nữ công nhân "tăng ca" bán dâm và cùng đồng bọn dùng chiêu trò để lấy trộm tài sản khách mua vui.

Ngày 19/2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Phú Quý (32 tuổi, quê TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Giang (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "trộm tài sản".
Đối tượng Nguyễn Phú Quý , kẻ chủ mưu trộm tài sản đang bị Công an bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Phú Quý , kẻ chủ mưu trộm tài sản đang bị Công an bắt giữ.
Nghe khen đẹp nên "tăng ca"...bán dâm
Nguyễn Thị Giang, dù bước qua tuổi 30 nhưng nhan sắc vẫn còn khá mặn mòi. Từ miền quê nghèo Thanh Hóa, Giang tha hương vào Nam đến vùng đất Đồng Nai làm công nhân tại một công ty ở KCN Biên Hòa 2.
Trong khi hàng vạn đồng nghiệp khác cũng từ các vùng quê nghèo khó tha hương mưu sinh và cố gắng tăng ca làm thêm để trang trãi cuộc sống thì Giang, chỉ vì được nhiều người khen có nhan sắc nên lấy đó làm "ưu điểm" và quyết định "tăng ca" bằng cách... bán dâm.
Từ tháng 11/2013, mỗi khi đi làm, ngoài bộ đồng phục công nhân, trong chiếc giỏ của Giang còn có thêm đồ "bốc lửa" để sau giờ làm cô gái này ra khu vực cầu Sập (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) chờ khách mua dâm.
"Công việc" bán dâm đã giúp cho Giang có thu nhập gấp 2 đến 3 tiền lương công nhân nhưng cũng chưa đủ để Giang "thỏa mãn" và rồi ả phụ nữ này tiếp tục đi vào con đường tội lỗi khác...
"Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ, cùng nhau gây dựng cơ đồ lưu manh"
Những ngày bán dâm tại cầu Sập, Giang quen với tên Nguyễn Phú Quý vốn là tay giang hồ nhiều tiền án, tiền sự. Quý cũng "hành nghề" bán dâm tại khu vực này nhưng khách của y là nhưng người đồng tính nam.
Gã trai giang hồ đã bàn kế hoạch với Giang dụ khách làng chơi để lấy trộm tài sản bằng cách đưa khách vào phòng tắm chung rồi Giang khép hờ cửa phòng để Quý vào gây án.
Một đêm giáp tết, anh Lê Minh Q. (quê tỉnh Quảng Ngãi) đến cầu Sập mua dâm và cùng Giang đi khách sạn với giá 500 nghìn đồng. Trước lời đề nghị "nảy lửa" cùng vào "tắm chung" của người đẹp, vị khách hám ngọt không chút ngần ngại. Giang cố tình mở nhạc từ chiếc điện thoại rồi uốn éo, "làm đủ trò" khiến nạn nhân như lạc vào thiên đàng để tên Quý bên ngoài lẻn vào gom sạch tài sản.
Sau khi hành sự xong, Giang nhanh chóng bỏ đi trước khi anh Q.phát hiện mất số tiền 25 triệu đồng tiền lương, thưởng vừa được lãnh... để về quê nghỉ tết. Nạn nhân đã đến Công an phường trình báo.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Biên Hòa đã lên kế hoạch truy bắt nhóm tội phạm này. Tuy nhiên phải mất 2 tuần theo dõi, thu thập chứng cứ, mới đây Công an đã bắt giữ Quý, Giang và cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Điều đáng nói là tên Quý vô cùng ma mảnh khi số tiền lấy được y chỉ chia cho Giang 3 triệu đồng nhưng Giang không dám lên tiếng vì Quý dọa đánh, đuổi khỏi khu vực "làm ăn".

Nơi tướng Ngọ qua đời được canh gác nghiêm mật

Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 xuất hiện khá nhiều xe mang biển kiểm soát 80B sau khi tướng Ngọ qua đời.

Khu vực cấp cứu, nơi Thứ trưởng bộ Công an trút hơi thở cuối cùng được canh gác khá nghiêm mật.
Tối 18/2, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã đăng một dòng thông tin ngắn với nội dung: "Đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an do lâm bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/02/2014 tại Bệnh viện Quân đội 108".

Ảnh hiếm về Tướng Phạm Quý Ngọ

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào hồi 21h 05 phút ngày 18/2 tại Bệnh viện Quân đội 108.

Ngày 28/1/2008, ông Ngọ khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, bộ Công An. Trong ảnh, ông Ngọ đến thăm và chúc tết Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc năm 2009. (Ảnh: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc).
Ngày 28/1/2008, ông Ngọ khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, bộ Công An. Trong ảnh, ông Ngọ đến thăm và chúc tết Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc năm 2009. (Ảnh: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc).  

Tướng Phạm Quý Ngọ từ trần

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an từ trần hồi 16h ngày 18/2 tại Bệnh viện Quân đội 108 vì bệnh ung thư quái ác.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954 tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hiện tại, ông và gia đình đang cư trú tại chung cư cao cấp Pacific Place (số 33B Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).