Nổi da gà với bộ sưu tập tranh vẽ nghệ thuật từ... gián chết

Một người phụ nữ Philippines khiến ai nấy hoảng hốt khi tái hiện nhiều tác phẩm, nhân vật kinh điển trên mình những con gián chết.

Chia sẻ về sự lựa chọn "giấy vẽ" có phần "dị" của bản thân, chị Brenda Delgado, 30 tuổi đến từ thành phố Caloocan, vùng đô thị Manila, cho hay, chị nảy ra ý tưởng vẽ lên những con gián chết sau một lần quét dọn xác một số con côn trùng khỏi không gian làm việc. Chị nhận thấy, phần cánh gián "mịn màng và sáng bóng", khá lý tưởng để tô vẽ lên đó. Để kiểm nghiệm, chị Delgado đã sử dụng sơn dầu, tái hiện phiên bản thu nhỏ của những kiệt tác cổ điển như Đêm đầy sao của Van Gogh hay Cô gái đeo hoa tai ngọc trai của danh họa Johannes Vermeer. 
"Gửi các nghệ sĩ đồng nghiệp của tôi, đừng ngại khám phá tài năng, cũng như thử thách bản thân làm những điều bạn nghĩ là không thể", Delgado nhắn nhủ trong một bài đăng trên trang Instagram cá nhân.
Noi da ga voi bo suu tap tranh ve nghe thuat tu... gian chet
 Một số tác phẩm trên nền độc đáo của nữ họa sĩ. Ảnh: Facebook
Bất ngờ thay, sau khi đăng tải lên mạng xã hội, các tác phẩm của người phụ nữ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Bên cạnh những lời khen, trầm trồ trước sự sáng tạo của người phụ nữ này, thì cũng có không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng cô "đối xử tàn ác với động vật", dù cho Delgado chỉ sử dụng những con gián đã chết để làm nền vẽ.
Bất chấp những lời chê bai, các tác phẩm của Delgado ngày càng được công chúng đón nhận. Nữ họa sĩ cũng khẳng định, cô cũng lường trước được việc bản thân có thể sẽ phải nhận "gạch đá" khi vẽ lên những con gián. Tuy nhiên, chị vẫn khá kiên định với con đường của mình vì cho rằng, hầu hết mọi người đều cảm thấy gián là con vật phiền toái và không giúp được gì cho họ.

Rải xác 50 con gián trước nhà tình đơn phương vì bị lạnh nhạt

Cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt, người đàn ông ôm hận, gom xác 50 con gián rồi đếm đến trước cửa nhà hàng của tình đơn phương làm "quà tặng".

Ngày 3/11, tờ nhật báo Asahi Shimbun đưa tin về việc một người đàn ông 69 tuổi, sinh sống tại thành phố Fukuoka, phía nam Nhật Bản có hành vi rải xác 50 con gián trước cửa hàng kinh doanh đồ ăn của tình đơn phương, một phụ nữ 37 tuổi sau khi bị cô "đối xử lạnh nhạt". Với hành vi này, người đàn ông bị buộc tội rình rập, Sở cảnh sát trung tâm tỉnh Fukuoka sau đó cũng tiến hành bắt giữ bị cáo.
Sau khi bị bắt, người đàn ông thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. "Cô ấy đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi. Điều này khiến tôi rất tức giận", người đàn ông cho hay. Ông cũng cho biết thêm, cả hai quen biết trong một lần đi câu cá vào hai năm trước. Tháng 6/2021, họ vô tình gặp lại nhau khi ông này đến nhà hàng của người phụ nữ. Sau lần đó, ông này thường xuyên tới cửa hàng và gọi điện cho người phụ nữ.

Bé 10 tuổi bị mẹ “nhốt” trong nhà đầy gián, bỏ đói nhiều ngày

(Kiến Thức) - Natalya Azarenkova, 31 tuổi, bị bắt giữ sau khi bỏ rơi con trai 10 tuổi một mình trong căn hộ đầy gián suốt nhiều ngày.

Theo Daily Mail, Natalya Azarenkova, 31 tuổi, đã bị cảnh sát Nga bắt giữ với cáo buộc nhốt con trai 10 tuổi trong căn hộ đầy gián nhiều ngày để đi thăm bạn. Được biết, Natalya Azarenkova đã khóa trái cửa khi trong nhà không có đồ ăn mà chỉ có gạo.
Be 10 tuoi bi me “nhot” trong nha day gian, bo doi nhieu ngay
Natalya Azarenkova đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Daily Mail. 
Vụ việc được phát hiện khi bé trai, Mikhail, la hét cầu cứu hàng xóm tại khu chung cư ở Peredelkino, thủ đô Moscow, Nga, sau 4 ngày ở một mình. Tuy nhiên, bé trai mong muốn hàng xóm không gọi cấp cứu vì lo sợ mình sẽ bị đưa tới trại trẻ mồ côi và không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Những người hàng xóm đã thả thức ăn và nước uống xuống cho cậu bé từ ban công ở căn hộ phía trên. Khi người mẹ vẫn chưa quay lại vào ngày hôm sau, họ quyết định gọi cấp cứu vì lo sợ cho tính mạng của cậu bé.
Hiện, bé trai đang được điều trị trong bệnh viện.
Be 10 tuoi bi me “nhot” trong nha day gian, bo doi nhieu ngay-Hinh-2
Đồ đạc lộn xộn trong căn hộ nơi bé trai bị "nhốt". Ảnh: Rossiya24.  
Natalya quay trở lại sau 8 ngày bỏ rơi con trai một mình. Hiện, cô đã bị bắt giữ. Natalya thừa nhận việc nhốt con trai trong căn hộ nhưng cho biết trong nhà đủ gạo ăn trong hai ngày. Tuy nhiên, do căn hộ đầy gián này bị cắt điện và nước nên bé không thể nấu cơm.