Nổ nồi cơm điện kinh hoàng, hai mẹ con bị thương nặng

(Kiến Thức) - Vừa cắm điện, nồi cơm bất ngờ phát nổ chát chúa. Hậu quả, hai mẹ con đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

Chiều tối ngày 4/8, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng vào khoảng 15h15 cùng ngày khiến chị Võ Thị Thí (36 tuổi) cùng con gái đầu lòng là em Phạm Thị Trang Anh (8 tuổi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện trường vụ nổ.
 Hiện trường vụ nổ.
Chị Võ Thị Thúy (39 tuổi), chị ruột của chị Thí cho biết, vào sáng ngày 1/8 vừa qua, chị thức dậy thì phát hiện một nồi cơm điện nhỏ vẫn còn mới ai đó để ở cổng quán cà phê của gia đình chị. Bên trong nồi là cuộn dây điện dùng để cắm nồi. Cho rằng nồi cơm này do ai đó đến uống cà phê để quên nên chị Thúy đã nhặt vào vỉa hè của quán để đó, có ai đến nhận thì trả lại.
Ba ngày sau vẫn không có người đến nhận lại nồi cơm điện trên, chị Thúy gọi điện cho em gái là chị Võ Thị Thí, ngụ tại đường Ba tháng Tư, TP Đà Lạt đến lấy về nấu cơm. Đang không có nồi nên khi được chị ruột gọi đến lấy nồi về, chị Thí liền xuống quán của chị lấy nồi về nhà.
Nhiều người vẫn còn hốt hoảng sau vụ nổ.
 Nhiều người vẫn còn hốt hoảng sau vụ nổ.
Khi chị Thí vừa cắm điện thì nồi cơm bất ngờ phát nổ chát chúa. Con chị Thí là bé Phạm Thị Trang Anh đang đứng kề mẹ bị chấn thương khắp người, nặng nhất là vùng mặt. Chị Thí bị thương từ ngang bụng trở xuống. Cả hai mẹ con phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng, trần nhà bị thủng một lỗ lớn vì sức nổ của nồi cơm điện quá mạnh. Hiện công an TP Đà Lạt đã lấy lời khai một số nhân chứng điều điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ này.

Nổ súng trên đèo Prenn, một người chết

(Kiến Thức) - Vụ ẩu đả dẫn đến nổ súng giữa hai nhóm thanh niên lúc rạng sáng ngày 3/8 đã khiến một người chết, một người khác bị đâm chém trọng thương hiện đang phải cấp cứu.

Tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 1h sáng ngày 3/8, sau khi mâu thuẫn trong quá bar V’Club tại đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt, hai nhóm thanh niên đã xảy ra cuộc “chạm trán” ngay đầu đèo Prenn, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt. 
Nhóm thứ nhất do Lê Thanh Tiến (33 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt, cùng một số thanh niên khác. Nhóm bên kia do Hàm Thọ Quang (35 tuổi), ngụ tại đường Tô Hiến Thành (TP Đà Lạt) cầm đầu.

Đừng bao giờ gọi họ là nhân tài

(Kiến Thức) - Đà Nẵng đang xem xét khả năng kiện học viên được cử đi học ở nước ngoài để về phục vụ cho thành phố, tuy nhiên họ đã tự ý bỏ ngang, không thực hiện đúng hợp đồng.

Theo GS.TS Luật sư Đỗ Ngọc Quang, việc khởi kiện này là đúng bởi "không thể nhân nhượng cho những người không tôn trọng danh dự của mình".
Không thể nhân nhượng