Những bước chân thầm lặng tại buổi hợp luyện diễu binh: “Thu gom rác hay gác cửa nhà vệ sinh tôi cũng thấy tự hào...”

Chiều tối 21/8, khi hàng vạn người dân đang cùng chung nhịp đập, hướng về sự kiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành thì phía sau đó là những bước chân thầm lặng vẫn đang miệt mài làm việc, cống hiến để sự kiện được trọn vẹn hơn.

Đúng 20h, ngày 21/8, tại quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành lần thứ 1 sự kiện A80 – kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Do là lần đầu tiên tổng hợp luyện diễn ra trên quảng trường và các tuyến phố Hà Nội, vì thế người dân đổ về xem rất đông. Hàng vạn người sẵn sàng đội mưa, xếp hàng từ đầu giờ chiều để được tận mắt chứng kiến màn diễu binh, diễu hành đầy hùng tráng, trang nghiêm.

Các lực lượng công an, sinh viên tình nguyện hướng dẫn người dân di chuyển để xem tổng hợp luyện. 

Bên cạnh các Khối diễu binh, diễu hành ngày đêm tập luyện cho sự kiện A80 là những bước chân thầm lặng của những cô lao công, bác dân phòng, bộ phận công an, các bạn thanh niên tình nguyện hay những người cần mẫn sửa hệ thống mạng để đường truyền không bị ngắt quãng. Với họ, dù không được cầm cờ chào đón các chiến sĩ, lực lượng diễu binh, diễu hành; không được mặc quần áo đẹp để đi xem tổng hợp luyện, nhưng công việc họ đang làm lại có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Chị Thủy, nữ lao công thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm tất bật giữa đám đông, nhặt từng chiếc lá hoặc mẩu rác dù là nhỏ nhất dưới lòng đường Nguyễn Thái Học. Chị cho biết, địa bàn làm việc của chị ở Gia Lâm, nhưng từ 6 giờ sáng nay chị đã có mặt tại địa điểm diễu binh, diễu hành trên đường Nguyễn Thái Học để làm nhiệm vụ. “Tôi chỉ biết công việc bắt đầu từ 6h sáng, còn bao giờ kết thúc thì chưa biết. Có lẽ mọi người về hết thì tôi mới nghỉ”, chị chia sẻ đầy tự hào. 

Chị Thủy (bên trái) làm nhiệm vụ từ 6 giờ sáng tại khu trung tâm sự kiện. 

Dù công việc vất vả, không có dụng cụ như chổi, hốt rác hỗ trợ mà phải nhặt bằng tay, nhưng chị vẫn thấy vui vì đã góp phần nhỏ bé công sức của mình vào sự kiện trọng đại của dân tộc. “Dù không được quần áo lộng lẫy, tay cầm cờ tham gia vào dòng người, nhưng tôi vẫn thấy rất may mắn và tự hào vì mình có mặt và làm nhiệm vụ tại đây”, chị nói.

Cũng giống như chị Thủy, chị Nguyễn Thùy Linh hàng ngày làm việc tại Tây Mỗ (Hà Nội), nhưng hôm nay được điều động để thực hiện nhiệm vụ A80. Công việc của chị là đảm bảo vệ sinh tại nhà vệ sinh công cộng đường Nguyễn Thái Học giao với Giảng Võ. Tại đây, ngoài nhặt rác ở khu vực xung quanh, chị còn phải quan sát và giữ vệ sinh trong các toilet, đảm bảo luôn được sạch sẽ để người dân đi vệ sinh miễn phí.

Chị Linh làm nhiệm vụ giữ vệ sinh nhà vệ sinh công cộng tại phố Nguyễn Thái Học giao với Giảng Võ.

Dù trông nhà vệ sinh nhưng tôi vẫn thấy rất tự hào”, chị Linh nói và vui mừng chia sẻ, do là sự kiện lớn, những người dân đi vệ sinh ý thức cũng rất tốt, chính điều này cũng phần nào giảm tải gánh nặng cho công nhân môi trường. Dù vậy, cả chị Thủy và chị Linh vẫn mong muốn, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tốt hơn, nhất là sau khi buổi tổng hợp luyện kết thúc để người về rác không còn ở lại. Hoặc nếu có thể, khi ra về mọi người hãy để rác đúng nơi quy định, có như vậy thì buổi lễ mới thật sự thành công trọn vẹn.

Không kém phần vất vả là các tình nguyện viên trẻ tuổi, họ cùng lực lượng an ninh phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua các con phố. Bạn Nguyễn Hà Chi, sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, có mặt từ sáng sớm để cùng đội tình nguyện viên phân luồng, ổn định trật tự cho dòng người đổ về Ba Đình.

Hà Chi (thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Thái Học. 

Dù mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. “Em hạnh phúc và tự hào khi được góp một phần nhỏ cho sự kiện lớn. Ngoài giữ trật tự, em cũng rất háo hức vì được tận mắt chứng kiến lễ tổng duyệt mà trước đây chỉ xem trên tivi”, Chi chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều lực lượng khác như dân phòng, bộ đội, công an dù khối lượng công việc nhiều, vất vả nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng giải đáp, chỉ dẫn người dân đến những nơi an toàn, đúng quy định để xem diễu binh, diễu hành. Hay lực lượng phòng cháy, chữa cháy ngoài chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, họ cũng đi tuyên truyền người dân về việc không mang chất cháy nổ đến nơi đông người, để phòng sự cố xảy ra.

Có thể thấy, những con người thầm lặng, dù không xuất hiện trên lễ đài, không nằm trong đội hình diễu binh hùng dũng, không cầm cờ hoa nhưng chính họ là những “người hùng” luôn ẩn mình phía sau, làm nên sự trọn vẹn của ngày hội lớn. Nhờ họ, mỗi bước chân của đoàn quân đi qua đều gọn gàng, sạch sẽ. Nhờ họ, hàng vạn người dân có thể thoải mái theo dõi sự kiện trong không gian văn minh, an toàn.

Bạn có thể quan tâm