Biển người đổ về các tuyến phố Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh: "Đây có lẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời..."

Dù còn nhiều giờ nữa mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng người dân đã đổ về các tuyến phố chờ sẵn, mong muốn được nhìn thấy những chiến sĩ "bằng da, bằng thịt" duyệt binh, hô khẩu hiệu trên đường phố.

Dù 20h tối ngày 21/8 mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều rất đông người dân đã tập trung về các tuyến phố, nơi có đoàn diễu binh đi qua để chọn cho mình vị trí đẹp nhất xem diễu binh, diễu hành.

Ga tàu điện Cát Linh và đường Nguyễn Thái Học ngay từ giữa trưa lượng người đổ về đã chật kín. 

Ghi nhận cho thấy, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông ngay từ đầu giờ chiều đã rất đông người dân đổ về, sau đó đi bộ ra các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Với những người không thuận lợi di chuyển bằng tàu điện, mọi người phải gửi xe và đi bộ vài km, nhưng tất cả đều rất hào hứng, vui vẻ chứ không hề tỏ ra mệt mỏi.

Nhiều người chia sẻ, đây là cơ hội hiếm có để có thể tận mắt chứng kiến các chiến sĩ quân đội, công an diễu binh, diễu hành trên đường phố. Rất đông người dân đã đợi sẵn từ chiều với những lá cờ đỏ sao vàng trên tay để chào đón các chiến sĩ về quảng trường Ba Đình làm nhiệm vụ.

Người dân ngồi chật kín vỉa hè đường Nguyễn Thái Học dù còn nhiều giờ nữa buổi tổng hợp luyện mới bắt đầu. 

Hôm nay là buổi tổng hợp luyện đầu tiên ngoài đường phố, nhưng chúng tôi vô cùng háo hức muốn chứng kiến tận mắt các chiến sĩ “bước đều bước” và hô vang khẩu lệnh. Tới đây còn những buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày diễu binh, diễu hành chính thức nhưng chưa chắc chúng tôi đã đi được, vì thế tranh thủ xem được lúc nào là mừng lúc đó”, bác Thắng, ở Quốc Oai (Hà Nội) chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1982, ở Trần Duy Hưng, Hà Nội) cùng hai con có mặt từ lúc 12h trưa ở phố Nguyễn Thái Học, chọn cho mình vị trí đẹp để xem diễu binh, diễu hành. Chị chia sẻ rằng, cách đây hơn 40 năm (năm 1985), khi đó chị mới 3 tuổi và được bố mẹ đưa đi xem duyệt binh ở quảng trường Ba Đình, với chị những hình ảnh hùng tráng đó vẫn in đậm trong trái tim cho đến tận bây giờ. 

Gia đình chị Phương Mai đã lên kế hoạch cụ thể cho những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sau đó. 

"Sau hơn 40 năm, năm nay tôi mới được xem lại buổi diễu binh quy mô lớn. Đây là dịp để tôi giáo dục cho 2 con trai về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và sự hy sinh, cũng như biết ơn những người lính", chị Mai chia sẻ.

Để chuẩn bị cho việc đi xem lễ diễu binh, chị và các con đã học và thuộc lòng những bài hát cách mạng trước đó, để khi đoàn diễu binh đi qua, chị và các con hòa chung bầu không khí hào hùng với người dân. Chị Mai cũng đã lên kế hoạch cho những buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt cũng như ngày lễ chính 2/9. Dự định, mỗi đợt chị sẽ chọn những vị trí khác nhau để có thể xem hết được các đoàn diễu binh, diễu hành từ đó để thấy được khí thế hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam.

Rất nhiều người đến từ rất sớm để chọn được vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên trên đường phố. 

Với nhiều bạn trẻ, do đi sớm để chọn những vị trí đẹp nên nhiều người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như chiếu, mũ áo, ô dù, áo mưa để sẵn sàng “cắm chốt” đợi đến giờ diễu binh. “Tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn khô, đồ ăn nhanh và nước uống để dùng tại chỗ. Đến chiều muộn nếu đi ăn thì về lại mất chỗ và mất công đứng xếp hàng mấy tiếng trước đó”, Huy (20 tuổi) cùng nhóm bạn cho biết.

Bạn Trần Hương Giang và Đào Minh Huệ (ở Hà Đông, Hà Nội) may mắn chọn được vị trí trung tâm ở đường Nguyễn Thái Học, để làm được điều đó hai bạn phải đi từ rất sớm để giữ chỗ. Điều hai bạn trẻ nhận thấy rõ nhất đó là, dù lượng người đổ về rất đông nhưng không ai chen lấn, xô đẩy hay cãi vã nhau, đó cũng chính là thể hiện sự tôn trọng với nhau, cũng như tôn trọng sự kiện A80 lịch sử này. 

Bạn Hương Giang và Minh Huệ rất tự hào về sự kiện lịch sử của đất nước

"Em chưa bao giờ được xem diễu binh, nên đây sẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời. Chúng em may mắn sinh ra khi đất nước hòa bình, vì thế những ngày lễ kỷ niệm này càng nhắc nhở chúng em về lòng yêu nước, cũng như giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc. Em xin gửi lời cảm ơn đến những người lính ngày đêm tập luyện để mang lại thành công của sự kiện trọng đại này", Đào Minh Huệ chia sẻ cảm xúc. 

Do lượng người đổ về ngày càng đông, vì thế điều mọi người lo lắng nhất đó là vấn đề đi vệ sinh, vì nhà vệ sinh công cộng có ít, lượng người thì đông, trong khi đây là nhu cầu tối thiểu nhưng rất cần thiết của mọi người. Vì thế, mọi người rất mong muốn, những nhà dân dọc theo tuyến đường sẵn sàng mở cửa cho người dân đi vệ sinh nhờ. Đồng thời, những bạn trẻ cũng kêu gọi, mọi người hãy có ý thức giữ vệ sinh chung ở những nơi diễu binh, diễu hành để hình ảnh đẹp được lan tỏa thật ý nghĩa.

Vào cuối giờ chiều nay, dù trời xuất hiện mưa nhưng không làm nao núng tinh thần của người dân. Do có sự chuẩn bị từ trước, mọi người sẵn sàng đội ô, mặc áo mưa quyết đợi tới giờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành. Dù mưa, nhưng mỗi khi có khí tài hay đoàn xe đưa các chiến sĩ về quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ, mọi người vẫn nồng nhiệt hô vang khẩu hiệu và vẫy cờ chào đón. 

Dù trời mưa nhưng người dân đội ô, quyết tâm chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. 

Bạn có thể quan tâm