Nhóm giang hồ bắt cóc chồng của con nợ giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi con nợ không có tiền trả, nhóm giang hồ ép xe “bắt cóc” chồng của người phụ nữ đưa tới căn nhà đánh đập.

Ngày 9/11, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang giữ hình sự Trần Quốc Toàn (32 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thanh Hoàng (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và 2 người khác để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo đó, nhóm của Toàn có quen biết với chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 37 tuổi, ngụ quận 6). Chị này cần tiền nên vay mượn của nhóm Toàn 30 triệu đồng. Đầu tháng 11/2019, chị Yến Nhung không có tiền trả cho nhóm Toàn nên lẩn tránh. Nhóm Toàn nhiều lần liên hệ, tìm gặp nhưng không được.

Nhom giang ho bat coc chong cua con no giua Sai Gon
 Hình minh hoạ. Ảnh: Internet

Trưa 7/11, chồng chị Yến Nhung là anh Minh (tên đã thay đổi) đi trên đường Mã Lò, quận Bình Tân. Lúc này, nhóm Toàn phát hiện nên đuổi theo khống chế bắt cóc đưa về căn nhà ở phường Bình Hưng Hoà B. Tại đây, nhóm này yêu cầu anh Minh phải gọi cho chị Yến Nhung trả nợ nếu không sẽ đánh đập.

Ngày 8/11, khi gia đình anh Minh đang giao tiền cho nhóm Toàn thì công an ập vào khống chế bắt giữ.

Sau đó, công an giải cứu anh Minh và bắt giữ các đối tượng trong nhóm Toàn. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ô tô tải tông văng xe tuần tra của CSGT gây hư hỏng nặng

Cú tông mạnh khiến chiếc xe công vụ bị bay qua rãnh nước, hư hỏng phần đuôi, ô tô tải thì biến dạng phần đầu.

Ngày 9/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum xác nhận một chiếc xe công vụ của phòng đã gặp nạn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn.
O to tai tong vang xe tuan tra cua CSGT gay hu hong nang
Hiện trường vụ va chạm.
Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 8/11, xe chuyên dụng 82A-002.95 của lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực xã Hòa Bình, TP Kon Tum. 

Phó GĐ bệnh viện ở Quảng Trị tông 2 chị em nguy kịch: Viện cớ sốt... không gặp công an?

(Kiến Thức) - Sau khi gây tai nạn khiến hai chị em ruột nguy kịch, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị không đưa hai nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc ông Nguyễn Đặng Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị lái xe ô tô tông hai chị em ruột đi xe mô tô nguy kịch tại xã Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Đặng Thắng đã bị ốm, phát sốt và tinh thần hoảng loạn nên hiện có đơn xin nghỉ phép. Dư luận đặt câu hỏi, vị Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị có viện cớ ốm sốt, hoảng loạn để biện minh cho hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn hay không?

Vì tình mới, người mẹ trẻ làm chuyện điên rồ với con ruột

(Kiến Thức) - Màn kịch người mẹ trẻ vì tình mới mà dàn cảnh bắt cóc con trai ruột đã bị lật tẩy khi Công an quận 11 (TP HCM) vào cuộc điều tra. 

Ngày 27/2, Công an quận 11 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Mỹ Loan (24 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM). Mỹ Loan đã làm chuyện điên rồ khi thực hiện vụ dàn cảnh bắt cóc con trai ruột của mình chỉ vì muốn đến với... tình yêu mới.
Vi tinh moi, nguoi me tre lam chuyen dien ro voi con ruot
Ảnh minh họa.