Nhân viên sở thú kịp thời cứu chú chó rơi xuống chuồng hổ

Một cặp vợ chồng trung niên đã khăng khăng đòi mang con chó cưng của mình vào sở thú mặc dù theo Trung tâm Thế giới Động vật Hoang dã Yancheng.

Theo đó, một con chó cưng tên là Bichon Frise đã được một người chủ trung niên dẫn tới Vườn thú hoang dã Diêm Thành, Trung Quốc bất chấp sự cảnh báo, khuyên ngăn từ phía vườn thú.
Nhan vien so thu kip thoi cuu chu cho roi xuong chuong ho
 
Căp đôi này khẳng định rằng mọi thứ sẽ ổn vì con chó rất nghe lời và sẽ đi theo họ.
Nhưng không ngờ thay, chú chó đi trên thành chuồng thì bất ngờ rơi xuống chuồng hổ, nơi có hai con hổ Siberi được giữ.
Nhan vien so thu kip thoi cuu chu cho roi xuong chuong ho-Hinh-2
 
Sau khi con chó rơi xuống nước, rơi vào tình thế nguy hiểm, lập tức con hổ đã phát hiện và gầm gừ chuẩn bị xơi con mồi.
Nhanh chóng, một công nhân sở thú gần đó chạy tới đã dùng một chiếc vớt lưới để vớt chú chó trước khi hai con hổ lao tới.
Nhan vien so thu kip thoi cuu chu cho roi xuong chuong ho-Hinh-3
 
Lúc này, nhân viên khác cũng dùng súng hoa, bắn nhiều phát vào khu vực con hổ để hạn chế cho chúng lao xuống nước.
Nhân viên sở thú cho hay: “Nếu không vớt kịp chú chó, nó có thể trở thành bữa ăn trưa bất ngờ cho bọn hổ”.
Và cũng may là khi rơi xuống nước, theo bản năng nó sẽ bơi về vùng đất khô nơi có hai con hổ chực sẵn. Cũng may là công nhân sở thú đã có mặt kịp thời.
Chú chó nhanh chóng được đưa đến trung tâm y tế vườn thú và kiểm tra cho thấy chú chó không hề bị thương tích nào.
Sau sự việc này, trung tâm vườn thú sẽ phải ra quy định nghiêm khắc, thắt chặt tình trạng du khách dẫn thú cưng vào tham quan.

Những hình ảnh chứng minh chó là nô lệ của mèo

(Kiến Thức) - Không thể chiếm lại chỗ ngủ của mình, những con chó cưng đáng thương bất lực nhìn loài mèo lên ngôi, thống trị lãnh địa thú cưng của mình. 

Nhung hinh anh chung minh cho la no le cua meo
 Mặc dù to lớn gấp 4 gấp 5 lần mèo vàng, chú chó cưng đáng thương vẫn không thể giành lại được chỗ ngủ yêu thích của mình, đành chấp nhận số phận. (Nguồn Dailymail)

Chó bị cắt đứt cổ, vẫn cố làm điều ai cũng rơi nước mắt

(Kiến Thức) - Bị hành hạ tàn nhẫn, bị cắt cổ, chú chó đáng thương vẫn cố chạy về nhà để tạm biệt và chết trong lòng chủ nhân.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những hình ảnh về một chú chó đáng thương, bị đánh đập, bị cắt cổ, chảy đầy máu vẫn cố chạy về chết trong vòng tay chủ. 
Theo thông tin đăng tải, tại tiểu khu Liên Hoa, phía bắc Giang Tô, Trung Quốc, cái chết của một chú chó ta màu vàng đã khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.