Nhà vườn ai cũng mê trong phim Những ngày không quên
(VietnamDaily) - Với diện tích 140 m2, ngôi nhà vườn mà bố Sơn và 3 cô con gái lưu trú trong thời gian về quê là chốn đi về đáng mơ ước của nhiều người dân thành phố.
Bộ phim Những ngày không quên đang phát sóng lúc 21h từ thứ 2 - 6 trên kênh VTV1 đang thu hút sự chú ý của không ít khán giả truyền hình. Ảnh: VTV.
Trong phim, ông Sơn (NSND Trung Anh) và 3 cô con gái (Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân) có nhiều cảnh quay ở một ngôi nhà ngoại thành, được giới thiệu là quê của bố Sơn. Ảnh: VTV.
Thực tế, đây là một căn nhà vườn ở Sơn Tây (Hà Nội) từng được nhiều tạp chí quốc tế đăng tải. Ảnh: VTV.
Công trình mang tên Mian Farm Cottage, nằm giữa vườn bưởi của một trang trại rộng lớn, nhìn ra rặng núi Ba Vì hùng vĩ. Ảnh: Trieu Chien.
Căn nhà được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và lối kiến trúc đương đại. Ảnh: Trieu Chien.
Nhà gồm 2 đơn vị nhà chính: khu nhà trung tâm với các chức năng phòng khách, phòng ăn, bếp được dựng lại trên thềm công trình đã hỏng và khu phòng ngủ. Ảnh: Trieu Chien.
Phòng khách thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Ảnh: Trieu Chien.
Phía ngoài là hàng hiên rộng bảo vệ ngôi nhà khỏi ánh nắng gay gắt trong mùa hè đồng thời cũng là phần mở rộng của không gian trong nhà khi cần thiết. Ảnh: Trieu Chien.
Đây cũng là không gian cả gia đình quây quần, vui chơi. Ảnh: Trieu Chien.
Ngăn cách phòng khách với khu bếp và phòng ngủ là bức tường gạch đá ong mộc mạc. Ảnh: Trieu Chien.
Tạo nên bởi các khung thép và tường kính nên công trình chỉ mất 2 tháng để hoàn thiện. Ảnh: Trieu Chien.
Bao quanh nhà là rất nhiều cây xanh. Ảnh: Trieu Chien.
Khoảng thông tầng đặc biệt trong ngôi nhà ở Quy Nhơn
(VietnamDaily) - Với việc thiết kế khoảng thông tầng ở phía sau, sử dụng bức tường kính lớn, ngôi nhà ống 3 tầng có thể lấy được ánh sáng tự nhiên tối đa.
Bin Bon House là công trình nhà ở được đặt theo tên gọi thân mật của hai đứa trẻ ở Quy Nhơn.
(VietnamDaily) - Nằm giữa hàng loạt ngôi nhà phố nhưng người ở trong "The Nắng Suites" vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết từ bên trong nhờ khoảng giếng trời cực lớn.
Nằm trong một khu phố nhỏ ven biển tại TP.Đà Nẵng, cách bãi biển Mỹ Khê chừng 500m, ngôi nhà cao 4 tầng được tổ chức không gian thành hai phần riêng và chung.