Người yêu cũ của chồng bỗng gửi tặng tôi một món quà sinh nhật

Món quà từ người yêu cũ của chồng đã giáng cho tôi một cú sốc lớn.

Nguoi yeu cu cua chong bong gui tang toi mot mon qua sinh nhat

Ảnh minh họa.

Hôm qua là sinh nhật tôi. Chồng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chỉ hai vợ chồng thôi nhưng ấm cúng và bình yên. Tôi và anh cùng uống rượu, ăn uống hạnh phúc thì chuông cửa vang lên. Lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi ra mở cổng thì ngạc nhiên khi thấy một cái hộp quà nhỏ đặt trước cổng nhà.

Nhìn dòng chữ bên trên, tôi càng ngạc nhiên khi thấy tên người gửi là người yêu cũ của chồng tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi mở ra xem và chết sững khi thấy đó là một bộ đồ lót ren và một phiếu siêu âm thai.
Chồng tôi nhìn những thứ đó cũng hoảng hốt, mặt mày tái đi. Thái độ của anh đã đủ để chứng minh những gì tôi đang nghĩ trong đầu là đúng. Chồng tôi vẫn còn lén lút qua lại với người yêu cũ, thậm chí cô ấy còn đang mang thai.
Vì quá sốc, tôi đã bỏ đi ngay đêm qua. Chồng tôi gọi điện, nhắn tin xin lỗi, thề thốt đủ kiểu nhưng tôi đau khổ, hụt hẫng lắm chị ạ. Mới cưới nhau mấy tháng, con còn chưa có mà tôi đã bị chồng cắm sừng rồi. Giờ tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?
 

Nguoi yeu cu cua chong bong gui tang toi mot mon qua sinh nhat-Hinh-2

Chào bạn,

Hiện tại bây giờ bạn vẫn còn đang sốc, chưa thể bình tĩnh để đối diện với chồng thì hãy ở lại bên nhà mẹ đẻ thêm một thời gian. Trong lúc này, bạn nên bình tĩnh và suy xét mọi việc thật cẩn thận. Chồng bạn đã thừa nhận mọi lỗi lầm nhưng thái độ của anh ấy với bạn như thế nào? Có đủ thành khẩn và hối hận? Nếu như anh ấy đã thực sự biết sai, bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng để cả hai thống nhất quyết định cuối cùng.

Nếu bạn quyết định tha thứ, quay lại với chồng, bạn cần một sự đảm bảo an toàn từ anh ấy. Anh ấy không chỉ đưa ra cách giải quyết về mối quan hệ với người yêu cũ. Bạn hãy lắng nghe và cùng bàn bạc hướng giải quyết thích hợp, tránh những mâu thuẫn hay rắc rối nảy sinh trong tương lai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đứa bé. Ngoài ra, khi đã quyết định tha thứ, bạn không nên dùng lỗi lầm của chồng để đay nghiến, gây tổn thương cho cả hai. Hãy cùng nhau thay đổi, hướng về một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Nếu bạn không thể tha thứ, không chấp nhận việc bị chồng phản bội, bạn cũng nên nói rõ với anh ấy. Không nên dùng dằng vì càng như thế, cả hai sẽ càng đau đớn nhiều hơn.

Bạn cũng có thể tìm kiếm lời khuyên chân thành từ những người thân, có kinh nghiệm sống từng trải trong nhà như bố mẹ hai bên, anh chị. Từ đó, hãy chọn lọc và đưa ra hướng giải quyết ổn thỏa nhất.

Thân ái.

Một quy tắc chữa lành trái tim tan vỡ

Cho dù bạn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chóng vánh hay một mối quan hệ nhiều năm, thì việc đối mặt với việc chia tay là điều hết sức đau lòng.

Đối với các chuyên gia tâm lý, quy tắc "không liên lạc" được xem là cách nhanh và hiệu quả nhất để bạn có thể chữa lành trái tim, giữ mọi thứ không phức tạp và thôi thúc bạn tiến về phía trước.
Nếu bí mật của một mối quan hệ lâu dài là sự giao tiếp chân thành thì bí mật của một cuộc chia tay hiệu quả chính là cắt đứt liên lạc. Việc phớt lờ người yêu cũ chẳng bao giờ là dễ dàng, vì vậy hãy lưu ý những lời khuyên dưới đây để hiểu rõ hơn và biết được cách áp dụng quy tắc "không liên lạc" sao cho hiệu quả nhất.

Chồng giữ ảnh tình đầu, tôi “ra tay” chỉ với 200k

Chỉ với một câu nói, tôi khiến chồng phải quỳ gối xin lỗi, gia đình chồng phải sợ xanh mắt

Đã nhiều lần nghĩ đến cảnh nếu chồng có "trà xanh" thì mình sẽ xử lý thế nào, nhưng không ngờ khi chuyện đó xảy ra thật thì tôi lại bình tĩnh đến thế. Tôi không mách ai không chửi bới ai, không tìm cách dằn mặt "trà xanh" của chồng, chỉ âm thầm làm một việc khiến cả nhà chồng sợ xanh mắt.

Một tuần ở nhờ nhà tôi, bạn của chồng bỗng có hành động khó hiểu

Tôi biết chồng rất tôn trọng và quý mến người bạn này nên tôi không muốn bóc chuyện của anh ta ra, nhưng vì vậy mà tôi cứ nơm nớp lo sợ.

Chồng tôi có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia tôi cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng hồi đầu tháng Giêng, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì thời điểm Tết nên chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà tôi 1 tuần.

Chồng tôi thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. Tôi thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.