Người khôn ngoan biết 2 điều này là bệ phóng vững chắc cho cả cuộc đời

Phần còn lại của cuộc đời, chỉ cần làm tốt 2 việc này, tự chúng ta sẽ có một thế giới bình yên, đủ để mỉm cười đối diện với bão táp cuộc đời.

Có câu: “Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi”.

Lời nói này thực sự rất đúng với thực tế. Hầu hết mọi người ngày nay đều bươn chải, ngược xuôi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là tìm kiếm một chỗ dựa để an cư lập nghiệp. Cụ thể hơn, cuộc đời này chỉ có hai điều cốt lõi: Tích lũy tiền và tích lũy các mối quan hệ.

Vì tiền là dũng khí của con người, con người là gốc rễ của tiền bạc. Nếu chúng ta làm tốt hai điều này, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ ổn định hơn, có nền tảng vững chắc hơn.

Đồng tiền là chiếc bè qua sông

Người xưa có câu: "Đồng tiền phải gom từng xu, cuộc sống phải sống từng ngày".

Con người sống trên đời, nhất định phải có tiền để làm chỗ dựa. Nói cách khác, chúng ta cần học cách kiếm tiền và tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền không phải là tham lam, mà là đặt một viên gạch lót đường cho ngày mai bất trắc.

Việc tích cóp có thể không giúp ta giàu có vô biên, nhưng khi dông bão ập đến, nó sẽ dựng lên một mái hiên nhỏ, che chở cho bản thân chúng ta và cả gia đình. Vì vậy, hãy học cách tiết kiệm. Dù chỉ là những đồng bạc lẻ, vào những lúc then chốt, nó chắc chắn sẽ giải tỏa vô vàn lo âu.

Sống xa xỉ tựa như cát trôi, còn tiết kiệm vững như đá tảng. Hãy hiểu rằng sự kiềm chế của ngày hôm nay chính là đang lát đường cho sự thong dong của ngày mai. Đó là một tầm nhìn xa.

Tích lũy của cải và học cách tiết kiệm không chỉ là sự tôn trọng đối với đồng tiền mà còn là sự chế ngự đối với dục vọng của chính mình. Bởi lẽ, khi đã thực sự tiết kiệm được, ý nghĩa của nó không chỉ đơn thuần là có tiền, mà còn là sự tự tin và lòng tự trọng để đối mặt với những biến cố bất thường của cuộc đời.

Tình nghĩa chân thành là chiếc ô che mưa

Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta cần kiếm tiền, đồng thời phải biết cách đối nhân xử thế. Có thể nói, cuộc đời mỗi người là một hành trình giao tiếp với vô số người khác. Tình người tựa như rượu, càng ủ lâu càng thơm nồng; giao tình giống như một tấm lưới, cần phải dệt bằng cả tấm lòng.

Tích lũy các mối quan hệ là một trí tuệ sinh tồn, là tích lũy những tấm lòng chân thành sẵn sàng sẻ chia hoạn nạn, là tích lũy sự ấm áp khi cần giúp đỡ lúc khó khăn. Suy cho cùng, có người nhiều khi còn quan trọng hơn có tiền. Chỉ là khi bạn không có tiền, bạn mới cảm thấy tiền quan trọng hơn con người. Nhưng nếu không có người, tiền bạc liệu có ích gì?

Tích lũy các mối quan hệ thực sự quý giá hơn vạn lượng gia tài, nó giống như chiếc thuyền vững chãi nhất trên dòng sông dài của năm tháng. Bàn tay giúp đỡ lúc gian nan mới cho thấy tình nghĩa là vàng thật. Tình cảm quý giá không dựa vào tiệc rượu, mà dựa vào sự chân thành và giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Cuộc đời là một hành trình đầy bão tố, chỉ có tích lũy những mối quan hệ chân thành mới có thể cùng nhau che chắn một bầu trời quang đãng, để những tâm hồn chênh vênh có thể tìm thấy bến đỗ bình yên.

Tích lũy cả tiền bạc và các mối quan hệ là con đường đúng đắn để sống tốt

Tiền bạc và con người giống như hai bánh xe của một chiếc xe, hai cánh của một con chim, thiếu một thì không thể đi tiếp. Có tiền mà không có ai bầu bạn, giữ vàng bạc trong tay nhưng lòng vẫn cô đơn; có người mà không có tiền, tình nghĩa cũng dễ bị phong sương bào mòn. Khi có cả hai, bổ sung cho nhau thì con đường mới đi được lâu dài và vững vàng.

Có tiền mà không có người thì không giữ được, có người mà không có tiền thì cũng khó mà hành động. Trong kho có lương thực, lòng không lo lắng; bên cạnh có bạn bè, đường đi không cô độc. Tích lũy tiền bạc và các mối quan hệ chính là tích lũy sự kiên cường trong cuộc sống và hơi ấm của tình người. Khi bạn có đủ tiền và có những người đáng tin cậy bên cạnh, bạn sẽ xây dựng được một pháo đài vững chắc để chống chọi lại những phong ba bão táp của cuộc đời.

Phần còn lại của cuộc đời này rất quý giá, tích lũy đồng tiền là để tăng thêm sức mạnh sinh tồn; tích lũy tình cảm chân thành là để thêm hơi ấm cho bản chất cuộc đời. Như vậy, khi trời nắng thì sửa mái nhà, khi được mùa thì tích trữ lương thực và trong lúc thuận lợi vẫn không quên vun đắp cây tình nghĩa.

Nếu chúng ta làm thật tốt hai việc này, mặc cho thế sự có biến đổi thế nào, tự chúng ta sẽ có một thế giới bình yên, đủ để mỉm cười đối diện với bão táp cuộc đời, tĩnh lặng chờ đợi những ngày tươi đẹp.

Bạn có thể quan tâm