Người đeo sừng ở Điện Capitol lãnh án

Jacob Chansley, người đeo sừng xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong cuộc bạo loạn hôm 6/1, đã bị kết án 41 tháng tù ngày 17/11.

Thẩm phán Royce Lamberth tại Tòa án Liên bang quận Columbia hôm 17/11 cho biết ngoài án tù 41 tháng, Jacob Chansley, 34 tuổi, còn phải chịu ba năm quản chế theo sau đó, Guardian đưa tin.

Các công tố viên đã đề nghị thẩm phán Lamberth đưa ra mức án dài hơn, lên tới 51 tháng tù đối với Chansley - người đã nhận tội hồi tháng 9 đối với tội danh gây náo loạn và cản trở công việc của các nghị sĩ quốc hội.

Tuy nhiên, mức án phạt trong phán quyết của thẩm phán đã được rút ngắn hơn 10 tháng tù so với đề xuất.

"Hành động của anh thật kinh khủng và giờ đây anh có thể nhận thấy điều đó", Thẩm phán Lamberth nói khi tuyên án.

Nguoi deo sung o Dien Capitol lanh an

Jacob Chansley là một trong những người đầu tiên xông vào Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: AFP.

Trình diện tại tòa, Chansley thể hiện sự hối hận về những gì bản thân đã làm, nói rằng đáng lẽ anh phải hành xử theo cách khác.

"Tôi đã sai khi vào Điện Capitol. Tôi không thể ngụy biện. Hành vi của tôi không thể chối cãi", Chansley nói với thẩm phán Lamberth. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định bản thân không phải người bạo lực, tội phạm nguy hiểm hay khủng bố.

Ba ngày sau vụ bạo loạn, Chansley bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc gây rối trật tự, cản trở công vụ, gây rối tại tòa nhà vốn hạn chế tiếp cận, và biểu tình bên trong tòa nhà Điện Capitol.

Các công tố viên cho biết trong thời gian Chansley có mặt bên trong Điện Capitol, người này để lại một tờ giấy trên bàn làm việc của cựu Phó tổng thống Mike Pence, với nội dung "sớm muộn gì công lý cũng sẽ đến".

Sau khi Chansley nhận tội hồi tháng 9, luật sư của người này cho biết gia đình đã nhiều lần thuyết phục Chansley không nhận tội, với niềm tin cựu Tổng thống Donald Trump có thể trở lại nắm quyền và ân xá cho anh ta.



Bí ẩn suốt nhiều thế kỷ về nguồn gốc dòng suối thiêng ở Pháp

Suốt nhiều thế kỷ, nguồn gốc của dòng suối Fosse Dionne ở thị trấn Tonnerre cổ kính phía đông bắc nước Pháp vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Fosse Dionne là một vùng nước nổi bằng đá hình tròn được xây dựng vào thế kỷ XVIII. Cứ mỗi giây, Fosse Dionne lại phun ra lượng nước khổng lồ, với lên tới 311 lít. Vào ngày mưa, lưu lượng có thể tăng lên 3.000 lít.
Trong quá khứ, nước tại đây được người La Mã sử dụng để uống, trong khi đó người Celt lại coi Fosse Dionne là nơi linh thiêng. Đến những năm 1700 của thế kỷ 18, người Pháp sử dụng nó như một nhà tắm công cộng. Tuy nhiên, trải qua chừng ấy thế kỷ, vẫn chưa ai xác định được nguồn gốc của dòng chảy. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp phải bỏ mạng khi cố gắng giải mã điều bí ẩn này. 

Tòa Tối cao bác vụ kiện bầu cử cuối cùng của ông Trump

Tòa Tối cao Mỹ hôm 8/3 bác bỏ vụ kiện cuối cùng của ông Donald Trump về kết quả cuộc bầu cử năm 2020, chấm dứt cuộc chiến pháp lý của cựu tổng thống.
 
 

The Hill đưa tin các thẩm phán ở Tòa Tối cao hôm 8/3 từ chối tiếp nhận vụ kiện của ông Trump đối với bang Wisconsin. Trong đó, cựu tổng thống Mỹ cáo buộc các quan chức bầu cử ở bang này vi phạm hiến pháp, nới lỏng quy định bỏ phiếu vắng mặt giữa đại dịch Covid-19.

Quyết định này của Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch pháp lý của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 - một cuộc chiến vốn được nhận định là không có hy vọng chiến thắng.

Đơn kiện của ông đối với chính quyền bang Wisconsin được đệ trình một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden giành được bang này với số phiếu chênh lệch là hơn 20.000.

Toa Toi cao bac vu kien bau cu cuoi cung cua ong Trump
Cuộc chiến pháp lý của cựu Tổng thống Trump kết thúc với việc đơn kiện kết quả bầu cử ở bang Wisconsin bị Toà Tối cao Mỹ bác bỏ hôm 8/3. Ảnh: Reuters. 

Kỷ lục mẹ bỉm sữa: Đẩy xe nôi tốc độ cao chạy đường dài

Kết thúc quãng đường chạy 10km trong khoảng thời gian 40 phút, người mẹ này xuất sắc lập kỷ lục thế giới.

Mới đây, Heather Hann, một bà mẹ hai con đến từ Anh vừa xác nhận một kỷ lục thế giới mới khi là người vừa đẩy xe nôi vừa chạy 10km trong thời gian ngắn nhất (hạng mục dành cho nữ).
Người mẹ 36 tuổi đến từ thành phố St Albans, Hertfordshire thiết lập kỷ lục với thời gian 40 phút 4 giây trong cuộc thi chạy Herts Fast 10K được tổ chức ở Hemel Hempstead. Chia sẻ về kỷ lục đặc biệt này, người phụ nữ cho hay: "Cảm giác thật tuyệt vời khi có thể cùng con trai lập kỷ lục thế giới".