Bí ẩn suốt nhiều thế kỷ về nguồn gốc dòng suối thiêng ở Pháp

Suốt nhiều thế kỷ, nguồn gốc của dòng suối Fosse Dionne ở thị trấn Tonnerre cổ kính phía đông bắc nước Pháp vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Fosse Dionne là một vùng nước nổi bằng đá hình tròn được xây dựng vào thế kỷ XVIII. Cứ mỗi giây, Fosse Dionne lại phun ra lượng nước khổng lồ, với lên tới 311 lít. Vào ngày mưa, lưu lượng có thể tăng lên 3.000 lít.
Trong quá khứ, nước tại đây được người La Mã sử dụng để uống, trong khi đó người Celt lại coi Fosse Dionne là nơi linh thiêng. Đến những năm 1700 của thế kỷ 18, người Pháp sử dụng nó như một nhà tắm công cộng. Tuy nhiên, trải qua chừng ấy thế kỷ, vẫn chưa ai xác định được nguồn gốc của dòng chảy. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp phải bỏ mạng khi cố gắng giải mã điều bí ẩn này. 
Bi an suot nhieu the ky ve nguon goc dong suoi thieng o Phap
Nhiều người phải bỏ mạng khi đi tìm bí ẩn về nguồn gốc dòng suối. Ảnh: Pline/Wikimedia Commons 
Nếu nhìn vào Fosse Dionne bằng mắt thường chắc chắn không thể thấy được đáy của nó. Trong khi nhiều ý kiến tin rằng đây là một cánh cổng dẫn tới một thế giới khác, thì cũng có những lời đồn về việc dưới đáy của dòng suối là nơi trú ẩn của một con rắn khồng lồ. 
Năm tháng trôi qua và bí ẩn về nguồn gốc của dòng suối càng kích thích trí tò mò của nhiều người. Năm 1974, hai thợ lặn chuyên nghiệp quyết tâm tìm ra lời giải đáp. Thế nhưng thay vì tìm thấy đoạn cuối của dòng suối, họ lại vô tình đi đến đoạn cuối của chính cuộc đời mình. Tới năm 1996, thị trấn Tonnerre thuê một thợ lặn khác để tìm kiếm điều huyền bí bên dưới, nhưng sau cùng cũng đành bỏ mạng.
Cho đến ngày nay, chưa một ai đi được đến tận cùng của dòng suối. Năm 2019, thị trưởng thành phố Tonnerre tiếp tục thuê thợ lặn chuyên nghiệp Pierre-Éric Deseigne để khám phá bí ẩn. Sau khi lặn xuống độ sâu hơn 70m, mạo hiểm khám phá các lối đi dài 370m, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể tiếp cận nguồn dẫn của dòng suối.
Có một điều chắc chắn rằng Fosse Dionne là một suối karst - vùng đá vôi bất thường với các hố sụt, suối ngầm và hang động. Thế nhưng nguồn gốc chính xác của nó từ đâu thì vẫn là một bí ẩn. Và thực tế cho thấy, sau tai nạn của 3 thợ lặn, không có gì ngạc nhiên khi không còn ai mặn mà ngụp lặn dưới dòng suối để tìm lời giải cho câu hỏi kéo dài suốt nhiều thế kỷ.

Vẻ đẹp huyền bí của di tích văn hoá Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn. Video: Zing.vn

Sự thật gây sốc chàng trai biến mất bí ẩn suốt 20 năm

Hàng xóm cứ ngỡ cậu thiếu niên nhà bên biến mất một cách bí ẩn 20 năm trước nhưng thực ra cậu chỉ ở trong nhà cùng với mẹ.

Vụ biến mất bí ẩn hy hữu vừa lộ sáng sau 20 năm, tờ Saostar thông tin:
Thomas Durcan cùng mẹ của anh - bà Mary chuyển đến Ireland hoặc Liverpool, Anh vào cuối những năm 1990. Khi đó, Thomas 17 tuổi.

Vụ án bí ẩn suốt 6 thập kỉ chưa tìm được kẻ thủ ác

Đây là vụ án thậm chí đã khiến cả Elvis Presley cũng phải lên tiếng kêu gọi.

Vào ngày 28.12.1956, hai chị em Barbara, 15 tuổi và Patricia Grimes, 13 tuổi đã rời nhà từ Chicago, Mỹ đến nhà hát Brighton để xem đêm diễn Love me Tender của Elvis Presley. Tuy nhiên, sau buổi trình diễn, các cô gái đã lên xe buýt và không trở về nhà nữa. Cha mẹ của hai cô gái đã vô cùng lo lắng và báo cáo với cảnh sát về vụ mất tích này, tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng các cô gái đã bỏ nhà ra đi. Gia đình phủ nhận điều này nên đã tiếp tục tìm kiếm.

Người mẹ “máu lạnh” dùng nước sôi sát hại con ruột 19 tháng tuổi

Trước khi sát hại con ruột, người mẹ vô nhân tính này từng phàn nàn về việc bị đứa trẻ "rút cạn sức lực" khiến bản thân không có thời gian nghỉ ngơi.

Katie Crowder, 26 tuổi, sinh sống tại hạt Nottinghamshire, Anh hiện đang thụ án chung thân vì tội sát hại bé Gracie, cô con gái 19 tháng tuổi của chính hung thủ.
Theo truyền thông nước Anh, Katie Crowder là một người nghiện ma túy và phải vật lộn với các vấn đề về tâm thần từ những năm tháng còn là thiếu niên. Tháng 3/2019, sau khi dùng thuốc quá liều, Crowder tham gia vào tổ chức từ thiện hỗ trợ người nghiện ma túy nhưng tình trạng ngày một tồi tệ hơn.