Người đàn ông với đôi chân giả vượt mọi giới hạn, chinh phục đỉnh Thái Sơn chỉ với 1 chiếc gậy

Chỉ với một cây gậy và ý chí phi thường, người đàn ông với đôi chân giả này đã hoàn thành hành trình đầy thử thách, chứng minh rằng không có rào cản nào là không thể vượt qua khi con người có đủ niềm tin và nghị lực.

Chinh phục đỉnh Thái Sơn: Lần nữa và lần nữa!

Mới đây, trên đỉnh núi Thái Sơn, Trung Quốc lộng gió, một khoảnh khắc đặc biệt đã được du khách ghi lại: Một người đàn ông với đôi chân giả, tay chống gậy, tay vịn lan can, cứ thế vững vàng leo lên. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng ngưỡng mộ.

Anh Sheng sinh năm 1985, đến từ Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc. Trước kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ năm nay, khi đang đi công tác ở Tế An, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu anh: "Hay là mình leo Thái Sơn nhỉ?".

Hình ảnh kiên cường của người đàn ông với đôi chân giả đã chạm đến trái tim hàng triệu cư dân mạng. 

Khoảng 8 giờ sáng hôm đó, anh cùng một người bạn bắt đầu hành trình từ Trung Thiên Môn. Dọc đường đi, rất nhiều du khách đã cất lời động viên và điều đó khiến anh càng leo càng thấy khỏe, càng có thêm sức lực.

Đến khoảng 12 giờ trưa, anh đã đặt chân tới Nam Thiên Môn. Sau khi nghỉ ngơi một chút ở Thiên Phố gần đó, anh tiếp tục lên tới Ngọc Hoàng Đỉnh vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều.

"Trừ lúc bắt đầu cảm thấy hơi mệt một chút thì cả chuyến đi đều rất tuyệt vời, chân tôi không khó chịu mà sức lực lại tràn trề", anh tươi cười kể. Anh còn hào hứng khoe những bức ảnh "check-in" dọc đường, trong đó anh tự tin tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Biến nỗi đau thành ánh sáng truyền cảm hứng

Câu chuyện của anh Sheng nhanh chóng chạm đến trái tim hàng triệu người. Trên mạng xã hội, một du khách đã đăng ảnh anh kèm bình luận: "Quá ngầu, chỉ là không dám xin chụp ảnh cùng". Một tài khoản khác viết: "Đừng ai nói không leo nổi núi Thái Sơn nữa nhé. Anh ấy còn leo được lên đỉnh núi kìa. Siêu phục ý chí của anh ấy".

Đây không phải là lần đầu tiên anh Sheng "vượt lên chính mình". Anh chia sẻ, vào năm 2011, anh từng leo thành công từ chân núi Hồng Môn lên đỉnh Thái Sơn và năm 2022, anh cũng từ Trung Thiên Môn lên tới đỉnh. Ngoài ra, anh còn chinh phục cả núi Lao Sơn và Lỗ Sơn. Chính nhờ sự tự tin và kinh nghiệm này mà lần thứ 3 leo núi Thái Sơn, anh không cần chuẩn bị đặc biệt gì, chỉ mang theo đúng một cây gậy và một chiếc khăn.

"Trên đường đi, có hai du khách còn tặng tôi dưa chuột nữa", anh bày tỏ lòng biết ơn.

Anh Sheng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chỉnh hình chân tay giả.

Năm 15 tuổi, ông không may bị tai nạn giao thông, đôi chân ông từ đó vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Nhưng thay vì gục ngã, anh đã biến nỗi đau thành động lực. Anh chọn làm việc trong ngành chỉnh hình chân tay giả, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Trong công việc, anh gặp gỡ không ít người bạn khuyết tật chưa thể vượt qua rào cản tâm lý.

Năm 2023, anh và 5 người bạn khuyết tật đã cùng nhau đi chơi ở núi Ngưỡng Thiên Sơn. Sau chuyến đi đó, anh cảm nhận được sự tự tin của mọi người đã tăng lên đáng kể.

"Leo núi hay đi bộ đường dài không chỉ là cách để tự mình vượt lên mà còn là để truyền động lực cho những người xung quanh, giúp họ vượt qua rào cản tâm lý và tự xem mình như một người bình thường", anh Sheng tâm sự.

Câu chuyện của anh Sheng là minh chứng sống động về ý chí kiên cường và trái tim đầy dũng cảm. Con người có thể vượt qua mọi giới hạn thể chất, biến nỗi đau thành nguồn cảm hứng bất tận, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng.

Bạn có thể quan tâm