Người đàn ông liều mình cứu 8 người khỏi dòng nước lũ chảy xiết

(VietnamDaily) - Khi đang chạy đi giúp mọi người trong bản chuyển đồ đạc, nhìn ra khúc sông, ông Mương phát hiện có nhiều người bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức ông liều mình xuống cứu vớt người đang gặp nạn.

Hơn 3 ngày sau trận lũ quét lịch sử, người dân trong bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơn lũ dữ ập đến bất ngờ.
Là một trong những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó ông Lương Văn Mương (68 tuổi, trú tại bản Sa Ná) kể lại sự việc mà người vẫn còn run.
Nguoi dan ong lieu minh cuu 8 nguoi khoi dong nuoc lu chay xiet
Ông Lương Văn Mương (68 tuổi, trú tại bản Sa Ná) nhớ lại lúc cứu người trong nước lũ.
Khi đang phụ bà con trong bản thu dọn và chuyển đồ đạc, ông Mương bỗng phát hiện có 3 mẹ con đang kêu cứu dưới dòng nước dữ. Không chần chừ, ông Mương đã lấy hết can đảm và kinh nghiệm của mình cứu kịp thời 3 mẹ con khỏi dòng nước lũ.
Đưa mắt nhìn ra khúc sông, ông Mương nhớ lại: “Khi đang giúp mọi người chuyển đồ đạc thì tôi thấy nước cứ ồ ạt ngập đến. Tôi chạy đi giúp hàng xóm, trong lúc đó thì thấy có người đang trôi dưới sông, rất may khu vực đó có chỗ bám nên lúc ra cứu mới kịp đưa 3 mẹ con lên bờ. Trong lúc đó tôi bị trôi may mắn túm được vào nhà người khác và kịp lên bờ.
Lên bờ ngồi nghỉ một hồi tôi nghĩ vẫn còn người bị nước cuốn nữa nên vừa nghỉ tôi vẫn để ý ra khu vực nước đang chảy siết. Một lúc sau tôi lại ra cứu được thêm 4 cháu nhỏ và một người phụ nữ lớn tuổi. Còn hai người tôi không cứu được, mặc dù đã nhìn thấy họ bị lũ cuốn trôi và la hét cầu cứu nên tôi chạy ra chỉ cách tầm 2 mét nữa thôi là tôi đã cứu được rồi.
Do lượng nước lớn chảy nhanh cuốn cây gỗ đè lên họ, sau đó tôi không nhìn thấy họ nữa”.
Nguoi dan ong lieu minh cuu 8 nguoi khoi dong nuoc lu chay xiet-Hinh-2
 Chị Lương Thị Hằng bàng hoàng kể lại lúc nước lũ ập vào cuốn trôi người dân.
Ngồi cạnh đống đổ nát chị Lương Thị Hằng cho biết, trước giờ chưa khi nào gặp trận lũ kinh hoàng như vậy.
"Hôm đó nước lũ không đến ồ ạt một lúc, ban đầu nước chảy ít và chưa dâng cao nên mọi người không để ý, ai cũng đinh ninh là không sao. Lúc đó nước ập đến làm 3 nhà bị hỏng và cuốn trôi tất cả đồ đạc, thấy vậy người dân trong bản đã chạy ra chuyển đồ giúp. 
Trong lúc đang chuyển đồ cùng hàng xóm, nước lại ồ ạt ập đến lần nữa. Mặc dù đã nhìn thấy và hô hoán nhau chạy nhưng cũng không kịp và bị lũ cuốn trôi”, chị Hằng nhớ lại.
Nguoi dan ong lieu minh cuu 8 nguoi khoi dong nuoc lu chay xiet-Hinh-3
Hiện tại lực lượng cứu hộ cùng người dân đang khắc phục hậu quả sau lũ. 
Trước đó, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 3/8, tại bản Sa Ná đã khiến 5 ngôi nhà bị sập, 20 nhà bị cuốn trôi và 12 người mất tích.

Theo báo cáo của UBND xã Na Mèo, trong số những người đang mất tích, hộ gia đình ông Hà Văn Tiệu (bản Sa Ná) có 6 người, một người đi làm ăn xa, còn 5 người đang mất tích; hộ ông Hoàng Xuân Luyến có 4 người thì lũ cuốn trôi 3 người, ông Luyến may mắn được cứu sống.

 >>> Xem thêm video: Mưa lũ gây sạt lở kinh hoàng 
 

Đang đi đám cưới, trung tá công an kịp cứu người tự tử

(Kiến Thức) - Trên đường đi dự đám cưới một người thân, Trung tá, Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp cứu người nhảy sông tự tử.

Ngày 28/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Đ.T.T.M. (trú phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì lực lượng công an đã kịp thời cứu sống con gái bà nhảy cầu Nam Giao tự tử.
Dang di dam cuoi, trung ta cong an kip cuu nguoi tu tu
Trung tá Trần Công Quốc (đứng) cùng 2 nam sin viên tham gia cứu cô gái nhảy sông tự tử. 
Trước đó, khoảng 13h45 ngày 20/10, Trung tá Trần Công Quốc - Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang trên đường đi đám cưới con của một người bạn thân, ngang qua cầu Nam Giao (sông An Cựu, TP Huế) thì phát hiện có một phụ nữ nhảy cầu tự tử.

Thấy “em bé” nổi giữa hồ, chàng trai vội tới cứu, tá hỏa sự thật...

(Kiến Thức) - Bất chấp nước sâu, người đàn ông vội vã xuống xe và lao xuống nước để cứu vớt "em bé" nổi giữa hồ. Tuy nhiên, đến khi chạm vào "đứa trẻ", anh mới phát hiện hóa ra đó chỉ là...

Theo thông tin đăng tải, anh James Dowly, 28 tuổi, người Anh, trong khi lái xe qua một hồ nước thuộc vùng vắng người, ở khoảng cách xa, anh bất ngờ thấy một vật thể lạ trông như một "em bé" nổi giữa hồ.
Lúc đó, trên xe của James còn có mặt cha của anh. Hai người đồng tình với nhau rằng không thể cứ thế lái xe đi mà không cứu giúp, đó có thể là một mạng người.

Cứu người khỏi thảm họa, Bầu Đức đón tin may mắn ngàn tỷ

Nằm ở vùng tâm điểm thảm họa vỡ đập thủy điện, Bầu Đức đã phải dốc sức cứu người, trong khi đó việc làm ăn lại có may mắn mới. Bầu Đức tiếp tục ghi nhận túi tiền gia tăng ngàn tỷ nhờ cổ phiếu tăng trần dữ dội.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 với doanh thu đạt gần 1,9 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.