Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người đàn ông khắc khổ, mặc bộ quần áo sờn rách, chạy chiếc xe máy cà tàng nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi. Ai cũng nghĩ anh là người lao động nghèo, chạy xe khắp nơi để mưu sinh với công việc tay chân nặng nhọc. Nhưng câu chuyện của anh không chỉ đơn giản như vậy. Người đàn ông ấy và chiếc xe máy cũ kỹ đã đồng hành cùng nhau suốt 12 năm ròng rã, để chở vợ đi chữa bệnh.

Người đàn ông chạy chiếc xe máy cà tàng, 12 năm chở yêu thương để giành lại sự sống
Vô tình gặp anh trên đường, một chàng trai trẻ đã nán lại hỏi thăm với mong muốn tìm giúp anh một công việc. Thế nhưng khi nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình, chàng trai đã không kìm được nước mắt và gửi tặng anh chút tiền. Nam thanh niên cũng xin phép ghi lại hình ảnh của anh để chia sẻ lên mạng xã hội, hi vọng được các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình anh có cuộc sống tốt hơn.
Rất nhiều bình luận bày tỏ sự thương xót được để lại dưới bài đăng, cảm phục trước tình nghĩa phu thê mà người đàn ông dành cho vợ. Bên cạnh đó cũng những ý kiến mong muốn đóng góp, ủng hộ gia đình anh.
- Thật sự nhìn mà xót xa quá, chiếc xe ấy chẳng biết rụng rời lúc nào mà anh vẫn chạy để để mưu sinh, để đưa vợ đi chữa bệnh.
- Đời người phụ nữ cũng chỉ mong có một người chồng như vậy thôi.
- Thương anh quá, nhìn đã thấy anh chân thành rồi.
- Mong anh có nhiều sức khỏe để làm trụ cột cho gia đình.
- Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ hình ảnh này, hãy chung tay lan tỏa để các nhà hảo tâm giúp đỡ anh.

Dù cuộc sống vất vả nhưng nụ cười tươi luôn nở trên môi anh
Được biết, người đàn ông hiện đang sống tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai. Anh có vợ và một con trai lớn đã biết phụ giúp cha mẹ. Hàng ngày, anh đi làm thuê, ai thuê gì làm đó để kiếm đồng ra đồng vào. Con trai cũng cùng cha đi mưu sinh, để có thêm tiền cho mẹ chữa bệnh.
Gia đình anh thuộc hộ nghèo, trong ngôi nhà trống trơn không tài sản đáng giá ngoài chiếc xe cũ nát không còn dàn nhựa, không đèn, không giấy tờ. Thế nhưng người chồng vẫn kiên trì dùng nó để cõng yêu thương qua mỗi đoạn đường gập ghềnh, 12 năm đồng hành cùng vợ đi chữa bệnh. Anh dùng đèn pin đội đầu để đi khi trời tối, có lúc cõng vợ khi xe hỏng, tất cả chỉ mong để kịp đưa vợ đến bệnh viện chữa bệnh

Anh vẫn còn lưu luyến chiếc xe máy cũ vì nó đã gắn bó với vợ chồng anh nhiều năm, trai qua bao khó khăn thăng trầm
Theo chia sẻ của chủ nhân clip, anh đã gặp lại người đàn ông ấy và thật vui khi nghe anh kể, anh đã được một nhà hảo tâm tặng xe máy mới. Thế là từ nay, gia đình anh đã có phương tiện để đi lại, mưu sinh và cùng nhau đi tìm sự sống. Nhận món quà ý nghĩa từ các mạnh thường quân, anh chỉ biết cảm ơn mọi người vì sự tử tế giữa bộn bề cuộc sống.