Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, mạng xã hội từng xôn xao trước câu chuyện đi thi lần thứ 16 của một thí sinh đặc biệt, để “làm động lực cho các bạn trẻ”. Và năm nay, chàng trai ấy vẫn tiếp tục ghi danh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đó là anh Nguyễn Văn Mão (SN 1987, quê ở Tân Kỳ - Nghệ An). Anh Mão cho biết, bản thân đã hoàn thành 16 lần thi, chỉ có lần đầu tiên anh cảm thấy run và cũng là lần duy nhất anh thi trượt. Còn những lần sau, anh Mão tự nhận mình chính là “thí sinh tự tin nhất trường thi”.
Đi thi để chứng minh thất bại không có gì đáng sợ
Được biết trước đây anh Mão đã đỗ đại học 15 lần, đều là loạt trường đại học nổi tiếng. Trong số đó, anh Mão chỉ tốt nghiệp được 1 trường duy nhất là ĐH Kiến trúc Hà Nội. Anh Mão chia sẻ, mỗi trường anh chỉ học khoảng 1 hoặc 2 năm rồi phải bỏ dở vì còn bận đi thi trường khác. Cũng có trường vừa nhập học xong là nghỉ luôn vì cảm thấy không phù hợp. Mỗi mùa thi, anh đều gọi điện nhờ em gái ở quê làm hồ sơ giúp. Hiện tại, anh vừa học vừa làm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Anh Mão trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024
Chia sẻ về lý do đi thi đại học nhiều lần, anh Mão nhấn mạnh vì “sở thích thay đổi và có sự dao động trong quá trình học tập”. Trước đây thi nhiều lần vì muốn tìm được ngành học, trường học phù hợp. Thế nhưng sau này, khi đã xác định được hướng đi đúng đắn, gây dựng sự nghiệp ổn định, anh lại có lý do đặc biệt hơn để tiếp tục đăng ký tham gia kỳ thi quan trọng này.
Anh cho biết, sở dĩ năm nào cũng đăng ký dự thi và đi thi là vì muốn truyền động lực tới các bạn trẻ. Anh thấy nhiều bạn học sinh thi trượt 1, 2 lần đã nản chí, rẽ hướng chọn con đường khác chứ không muốn tiếp tục sự nghiệp học hành. Anh muốn thi nhiều lần để nói với các bạn ấy rằng chỉ cần kiên trì, cố gắng thì sẽ thành công.
“Tôi quyết định thi lại vì muốn chứng minh rằng thất bại không phải là dấu chấm hết. Kiến thức học được dù ít hay nhiều đều có giá trị, và tôi muốn thử thách bản thân xem sau thời gian dài, mình còn nhớ được bao nhiêu. Hơn nữa, tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những bạn từng trượt, rằng chúng ta hoàn toàn có thể đứng dậy và thử lại lần nữa”, anh Mão tâm sự.

Anh Mão đi thi là để truyền động lực cho các bạn trẻ
Là người 17 lần làm sĩ tử, anh Mão muốn trở thành tấm gương cho những người thi trượt đại học, họ nhìn vào anh và sẽ thấy không sao hết. Anh Mão cũng khẳng định, chừng nào sức khỏe còn cho phép, anh vẫn sẽ tiếp tục đi thi và trở thành tân sinh viên, giống như người ta thường nói “còn thở là còn cố gắng”.
Không cần ôn luyện vẫn đi thi
Được biết trong 17 lần đi thi, anh Mão chỉ thi một khối duy nhất - khối A. Điều đặc biệt hơn nữa là trước mỗi kỳ thi anh Mão đều không ôn luyện. Thứ nhất là vì anh quá bận rộn với công việc, thứ hai là bởi thi đi thi lại nhiều nên kiến thức cơ bản anh vẫn còn nhớ.
“Thực ra, tôi đã có kiến thức nền từ những năm trước, và gần như không ôn tập gì thêm cho các kỳ thi sau. Tôi chỉ dùng những gì mình còn nhớ để bước vào phòng thi. Với tôi, đây là cách kiểm tra khả năng tự thích ứng và trải nghiệm cảm giác làm một sĩ tử.
Tôi có xem lại một số đề thi cũ để nắm cấu trúc và làm quen với áp lực thời gian. Quan trọng nhất là giữ tâm lý thoải mái, coi đây như một cơ hội để đánh giá lại bản thân chứ không phải một kỳ thi quyết định số phận”, anh Mão chia sẻ trước khi bước vào kỳ thi đặc biệt.

Năm nay, anh lại vui vẻ nhận giấy báo dự thi
Với anh Mão, dù sách vở có thay đổi theo năm tháng, nhưng vẫn còn những kiến thức cơ bản từ thời anh đi học, đó mới chính là cái quan trọng nhất. Những năm gần đây, kết quả của anh cũng chỉ ở mức trung bình khá, vậy nhưng, hầu như năm nào anh cũng đỗ đại học và trở thành sinh viên năm nhất. Nếu năm nay anh đỗ thì sẽ là lần thứ 16 anh nhận giấy báo trúng tuyển.
Biến áp lực dư luận thành động lực của chính mình
Thông tin về hành trình thi cử của anh Mão được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về những ý kiến trái chiều, nhưng anh không quan tâm. Cuộc đời ai cũng có ước mơ và đam mê, còn với anh Mão, anh muốn có cảm giác lúc nào cũng là học sinh, sinh viên. Anh luôn tâm niệm, mình đi thi là để được trải nghiệm, cũng là để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, điều đó không có gì sai trái.
“Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người, nhưng cuộc sống là của mình, tôi không thể sống theo kỳ vọng của người khác. Áp lực dư luận có thể khiến nhiều người bỏ cuộc, nhưng tôi chọn biến nó thành động lực. Nếu ai đó nghĩ tôi "diễn" thì càng tốt, vì điều đó thúc đẩy tôi chứng minh rằng mình làm vì đam mê, không phải vì sự chú ý”, anh Mão bộc bạch.

Với anh Mão, cuộc sống là chuỗi ngày được trải nghiệm và sống vì đam mê
Vậy là vượt qua mọi áp lực dư luận, sĩ tử 38 tuổi sẽ mang theo đam mê của mình để bước vào phòng thi, cùng chút “tham vọng” khi muốn tạo ra kỷ lục “Người đỗ đại học nhiều nhất Việt Nam”. Là một người từng trải, anh Mão khuyên các bạn trẻ đừng sợ thất bại, hãy học cách quản lý áp lực và tận dụng kiến thức sẵn có, đồng thời giữ sức khỏe và tinh thần ổn định thì mọi khó khăn chỉ là thử thách.
“Hãy nhớ rằng kỳ thi này chỉ là một chặng đường trong cuộc đời. Dù kết quả thế nào, điều quan trọng là bạn không bỏ cuộc. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và thành công”, anh Mão nhắn nhủ tới các sĩ tử 2k7 trước khi thi quan trọng.