Người ăn xin Thái Lan gây sốc bởi thu nhập gần 100 triệu/tháng
Một người đàn ông khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ khi giả nghèo đi ăn xin trong khu buổi tối lại đến nhà hàng cao cấp ăn những món đắt tiền.
Mới đây, hình ảnh một người đàn ông tật nguyền hành nghề ăn xin ở một khu chợ của tỉnh Chon Buri, Thái Lan, thu hút sự chú ý của dư luận nước này. Theo đó, có thể thấy người đàn ông luôn phải uốn gập người và đi trong tình trạng cúi đầu xuống đất mỗi khi di chuyển.
Người đàn ông ăn xin phải uốn gập người và đi trong tình trạng cúi đầu xuống đất mỗi khi di chuyển.
Anh Gun Jom Palang (sống ở Thái Lan), một mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đã liên hệ với cơ quan phát triển xã hội của tỉnh Chon Buri nhằm hỗ trợ cho cuộc sống cho người đàn ông ăn xin tật nguyền. Tuy nhiên, anh Palang rất sốc khi phía cơ quan chức năng tiết lộ sự thật gây sốc về người ăn xin.
Danh tính của người đàn ông ăn xin là Kom Pormee (47 tuổi). Các sĩ quan cảnh sát địa phương và nhân viên tại Cục Nhập cư Thái Lan cho hay Kom đang làm việc trái phép ở Thái Lan. Được biết, người này từng 3 lần bị bắt quả tang đang đi ăn xin trái phép và bị trục xuất về nước, nhưng sau đó ông này lại nhập cư trái phép để tiếp tục hành nghề.
Hàng ngày, Kom cùng vợ còn đưa theo một đứa trẻ 10 tháng tuổi để xin tiền. Cả gia đình gồm Kom, vợ con và mẹ vợ của ông ta đều hành nghề ăn xin.
Không chỉ cho tiền, nhiều người dân tốt bụng còn lên mạng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho ông Gom. Người dân địa phương đặt tên cho ông Gom là "người chữ V" do dáng người cúi gập lúc đi.
Ban ngày đi khắp nơi để xin tiền thế nhưng gia đình của Kom lại ăn uống xa xỉ tại một nhà hàng vào ban đêm. Họ thậm chí gọi rất nhiều món đắt tiền như cá vược đen và tôm càng xanh.
Ban ngày đi khắp nơi để xin tiền thế nhưng gia đình của Kom lại ăn uống xa xỉ tại một nhà hàng vào ban đêm.
Theo tính quán của cơ quan chức năng, mỗi ngày họ kiếm được khoảng 5.000 bath (khoảng 3.2 triệu đồng). Do đó, thu nhập hàng tháng của gia đình ăn xin là 150.000 bath (khoảng 97 triệu đồng). Đây là khoản thu nhập hàng tháng cao hơn rất nhiều so với người dân địa phương.
Vào tối 3/9 vừa qua, Kom Pormee và gia đình bị bắt giữ tại căn nhà đi thuê ở Chon Buri và bị dẫn tới sở cảnh sát tỉnh Chon Buri để thẩm vấn .Tại đây, người đàn ông thừa nhận hành nghề ăn xin tại Thái Lan được 30 năm và quen vợ người Campuchia cũng ở nước này. Sau cơn bạo bệnh năm 22 tuổi, Kom không thể đứng thẳng và phải gập người sát đất khi đi lại.
"Tôi chọn Thái Lan vì người dân nơi đây tốt bụng và là nơi có kinh tế phát triển. Sau khi bị trục xuất, tôi không đến Thái Lan nữa. Nếu quay lại đây, tôi sẽ đi theo con đường hợp pháp và không bao giờ hành nghề ăn xin vì đó là bất hợp pháp", Kom chia sẻ.
Mời độc giả xem video Giải cứu 2 cháu bé bị ép đi ăn xin. Nguồn: Tin Tức VTV24.
Mẹ tay không đánh nhau với hổ để cứu con trai 1 tuổi
Một người mẹ trẻ ở Ấn Độ bị thương nặng sau khi đánh nhau tay không với hổ để cứu cậu con trai 15 tháng tuổi của cô.
Sự việc hy hữu xảy ra ngày 4/9 gần Khu bảo tồn Hổ Bandhavgarh, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Nạn nhân là chị Archana Choudhary, 25 tuổi, cùng con trai 15 tháng tuổi, đang trên cánh đồng thì một con hổ lao ra từ bụi cây và tấn công đứa trẻ.
Người mẹ trẻ ở Ấn Độ bị thương nặng sau khi đánh nhau tay không với hổ để cứu cậu con trai 15 tháng tuổi. Ảnh minh họa.
Theo truyền thông Ấn Độ, con hổ đã ngoạm vào đầu đứa trẻ để tha đi. Thấy con gặp nguy, Choudhary lao vào tay không đánh nhau với con hổ và hô hoán mọi người đến cứu. May mắn, Choudhary giành lại được con trai từ nanh vuốt của hổ. Dân làng gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu nên mang theo gậy và xua đuổi con vật rời đi.
Móng vuốt của con hổ đã xuyên thủng phổi của Choudhary, gây nhiều vết thương trên cơ thể của người mẹ 25 tuổi trong lúc cô chiến đấu với nó suốt 2 phút.
Archana Choudhary bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: Daily Mail.
Cậu bé 15 tháng tuổi được cứu sống nhờ sự dũng cảm của người mẹ. Ảnh: Twitter.
Kinh ngạc cách "kiếm tiền" của ăn xin thời công nghệ ở Trung Quốc
(Kiến Thức) - Ăn xin thời công nghệ 4.0 ở Trung Quốc giờ đây sẵn sàng nhận tiền bố thí qua ứng dụng WeChat Pay nếu như người cho không có sẵn tiền mặt trong người.
Theo Asia One, mỗi năm, công nghệ lại có những bước tiến đáng kinh ngạc và ứng dụng của công nghệ cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
Ăn xin thời công nghệ ở Trung Quốc giờ đây sẵn sàng nhận tiền bố thí qua ứng dụng WeChat Pay nếu như người cho không mang theo tiền mặt.
Chuẩn bị đem mổ hiến nội tạng, nam bệnh nhân bỗng “sống lại”
Một mục sư ở Bắc Carolina (Mỹ) bỗng nhiên “sống lại” một cách kỳ diệu sau khi bác sĩ tuyên bố đã chết não và chuẩn bị đem đi mổ lấy nội tạng để hiến tặng.
Mục sư bỗng nhiên “sống lại” đó chính là Ryan Marlow, 37 tuổi, ở Mỹ. Anh nằm viện trong 2 tuần vì nhiễm khuẩn listeria. Ông bố 3 con bị sưng não nghiêm trọng và cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê.
Đến ngày 27/8, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Atrium Health Wake Forest Baptist, TP Winston-Salem, khẳng định Ryan "chết não lâm sàng", có nghĩa là anh ấy đã tử vong, vợ của anh là Megan Marlow đăng tải trên Facebook.