Ngồi “xổm” trên bồn cầu, thiếu niên nặng 100kg bị cắt đứt mông

(Kiến Thức) - Do trọng lượng cơ thể quả nặng và ngồi không đúng cách đã khiến bồn cầu bị vỡ ngang, nam thiếu niên 17 tuổi đã bị mảnh sành cắt đứt vùng mông gây thương tích trầm trọng.

Ngày 17/1, thông tin từ BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu cho nạn nhân là nam thiếu niên 17 tuổi, nặng gần 100kg bị vết thương khá nặng, kích thước 20 x3cm ở vùng mông sau tai nạn hi hữu.
Nạn nhân đang được điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.
Nạn nhân đang được điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. 
Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, trước đó trưa ngày 16/1, nam thiếu niên này (ngụ tại TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi vệ sinh đã ngồi chồm hổm (xổm) lên bồn cầu. Do trọng lượng cơ thể quá nặng đã khiến bồn cầu vỡ, mảnh sành đâm vào vùng mông của nạn nhân.
Vụ tai nạn hi hữu bồn cầu bị vỡ nát khi nam thiếu niên nặng 100kg ngồi chòm hỏm.
Vụ tai nạn hi hữu bồn cầu bị vỡ nát khi nam thiếu niên nặng 100kg ngồi chòm hỏm. 
Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu tại bệnh viện đã tiến hành dẫn lưu, khâu phục hồi lớp cơ bị đứt. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tiến triển tốt, vết mổ khô, 2 chân co duỗi bình thường.

Giật mình "người chết" bật nắp quan tài sống lại nổi tiếng lịch sử

(Kiến Thức) - Lịch sử ghi nhận một số trường hợp bật nắp quan tài sống lại một cách khó tin sau khi được bác sĩ tuyên bố đã tử vong. Theo đó, họ suýt bị chôn sống nhưng may mắn được mọi người phát giác và giải cứu.

Essie Dunbar là một trong những trường hợp bật nắp quan tài sống lại nổi tiếng thế giới. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra vào năm 1915. Dunbar sống ở Nam Carolina, 30 tuổi, bị một cơn động kinh và được các bác sĩ thông báo tử vong.
Essie Dunbar là một trong những trường hợp bật nắp quan tài sống lại nổi tiếng thế giới. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra vào năm 1915. Dunbar sống ở Nam Carolina, 30 tuổi, bị một cơn động kinh và được các bác sĩ thông báo tử vong. 

BVĐK Đức Giang báo thai chết lưu, bà bầu quyết giữ và cái kết

(Kiến Thức) - "Bác sĩ chưa làm hết các xét nghiệm đã yêu cầu tôi đi hút thai trong khi thai vẫn phát triển bình thường", chị M. chia sẻ về sự tắc trách của BVĐK Đức Giang.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1991, ở quận Long Biên, TP Hà Nội), khoảng 2h ngày 3/1, do chị đang mang thai nhưng bị chảy máu nhiều nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) cấp cứu.
Tại bệnh viện, chị M. được chuyển lên khoa Sản, thì được bác sĩ tên Tiến khám trực tiếp thăm khám và cho biết mới thấy túi nước ối của chị và chưa thấy thai nên đã yêu cầu chị M. nhập viện vì sợ ra máu sẽ có nguy cơ xảy thai.

Chi chít cửa sổ, nhà 2 tầng đẹp lạ lùng giữa cao nguyên

(Kiến Thức) - Để lấy tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, ngôi nhà 2 tầng thiết kế nhiều ô cửa sổ nhỏ ngoài mặt tiền. Không gian riêng bên trong bố trí xen kẽ khoảng trống sử dụng làm nơi sinh hoạt chung.











Nằm trong khu dân cư mới tại thành phố Buôn Ma Thuột, ngôi nhà 2 tầng với thiết kế hiện đại thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ sống cùng cha mẹ.
 Nằm trong khu dân cư mới tại thành phố Buôn Ma Thuột, ngôi nhà 2 tầng với thiết kế hiện đại thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ sống cùng cha mẹ.