Nghiện bơm ngực, người phụ nữ "phát hoảng" cầu cứu bác sĩ

Người phụ nữ Mỹ nghiện bơm ngực đến mức khiến vòng 1 nặng tới 9kg và giờ đây cô phải cần đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Theo Daily mail, Allegra Cole, 44 tuổi, chịu những đau đớn cùng cực vì di chứng do bơm ngực quá đà.
Allegra Cole sau một ca phẫu thuật bơm ngực.
Allegra Cole sau một ca phẫu thuật bơm ngực. 
Trả lời trên sóng truyền hình, Allegra nói cô bắt đầu bơm ngực vào năm 33 tuổi. Allegra bắt đầu với mức 800cc và được mọi người khen là “ngực đẹp”.
Nhưng Allegra chưa cảm thấy hài lòng so với kích cỡ ngực mình mong muốn. Cô tìm thấy một trang web nơi đàn ông sẽ trả tiền cấy ghép cho phụ nữ tuy nhiên sẽ có những yêu cầu riêng.
“Họ sẽ mua bộ ảnh hoặc đưa ra một số yêu cầu nhất định. Nếu bạn đồng ý, họ sẽ chi trả toàn bộ số tiền và bạn chỉ việc đi phẫu thuật”, Allegra giải thích. Lúc này, bác sĩ bơm thêm vào ngực Allegra chất độn lên tới 1700cc.
Tỉnh dậy, Allegra cảm thấy như đang có “một con voi” trên ngực. Nhưng trớ trêu thay, cô lại muốn bơm ngực thêm. “Bác sĩ đã mở rộng mô để tôi có thể độn thêm các túi ngực. Tôi thích cảm giác có thể kiểm soát được cỡ ngực của chính mình”, Allegra chia sẻ.
Sau 5 tháng, Allegra đã bơm tới 4.600cc nước muối đặt trong các túi ngực. Cô phải đi tập gym để cơ thể có thể duy trì sức nặng đáng kể của vòng 1.
Sau một thời gian, bên ngực phải của Allegra bị trễ hẳn xuống. Lúc này cô mới tá hỏa và cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Điều đáng nói là người phụ nữ Mỹ vẫn muốn duy trì kích thước “khủng”.
“Tôi mong rằng các bác sĩ có thế giúp ngực tôi đều trở lại và vẫn duy trì được kích thước lớn vì tôi rất thích nó”, Allegra chia sẻ.

Chú rể chạy trốn trước hôn lễ vì lý do không ngờ

Mấy ngày nay, gia đình Thảo Nhi (Sóc Sơn, Hà Nội) sống trong những tháng ngày buồn như nhà có tang.

Trước đó ba ngày, là ngày cưới của Thảo Nhi. Đám cưới nhiều tiếng cười nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình đôi bên kết thúc đầu giờ chiều chuyển thành nỗi buồn sự oán giận chỉ sau một đêm.

Cay đắng khi phát hiện đứa con mình yêu thương lại của người khác

Khi con gái của Oanh được khoảng 2 tháng, hàng xóm nhà chồng Oanh không còn thấy mẹ chồng cô nàng sớm sớm đi chợ rồi tay xách nách mang về nhà nấu nướng cho con dâu ở cữ nữa...

Chắc Oanh là một trong những gái đẻ sướng nhất “vịnh Bắc Bộ”. Thực ra Oanh sướng từ lúc mang bầu rồi cơ. Mệt mỏi không muốn đi làm, chồng duyệt ngay lập tức. Mẹ chồng không cần Oanh làm việc nhà, vì bà đã về hưu thời gian cũng rảnh rỗi. Bà còn thường xuyên nấu các món ăn bổ dưỡng đổi bữa cho Oanh ăn ngon miệng. Chồng thì nghe lời vợ răm rắp, có lương đưa hết cho vợ thích mua gì thì mua.