Nghi án vợ chồng hiệu trưởng vỡ nợ, nhiều tỷ đồng có nguy cơ mất trắng

Ông L.K.Đ (SN 1977, hiệu trưởng 1 trường THCS ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), cùng vợ là bà T.T.H (SN 1979), giáo viên dạy ngoại ngữ, đang bị nhiều người dân tố cáo “vỡ họ” số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 9-11, CAH Vĩnh Bảo xác nhận việc đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều người dân về việc vợ chồng ông Đ, bà H. chơi “họ”, sau đó tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nghi an vo chong hieu truong vo no, nhieu ty dong co nguy co mat trang
Ảnh minh họa. 
Theo đơn tố giác của nhiều người dân, từ năm 2012, vợ chồng ông Đ. đã thiết lập “kênh” chơi “họ” với hình thức mỗi ngày góp một ít, đến kỳ hạn sẽ lĩnh một số tiền theo quy ước.
Những người chơi muốn lĩnh tiền trước rồi đóng sau sẽ chỉ nhận được 80% số tiền đóng. Đây thực chất là hình thức huy động tiền từ người chơi, sau đó vợ chồng ông Đ. cho người khác vay lãi theo hình thức đóng lãi ngày.
“Kênh” huy động, kinh doanh tiền này sau đó đã đổ bể, hoặc do vợ chồng ông Đ. đầu tư vào lĩnh vực khác rồi thua lỗ, hoặc cho vay nặng lãi nhưng bị con nợ quỵt. Để gỡ gạc, vợ chồng ông Đ. tiếp tục lập các “bát họ” nhằm lôi kéo nhiều người chơi với số tiền góp hàng tháng từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người chơi/bát họ; nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.
Sau khi tuyên bố vỡ nợ, vợ chồng ông Đ. đã ra tòa ly hôn, bán nhà chuyển sang nơi khác tuy nhiên… vẫn ở cùng nhau.
Thông tin cho biết, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo đã yêu cầu ông Đ. và bà H. làm bản tường trình; trước mắt đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác cả 2 người này. Cơ quan chức năng đang thống kê số liệu cụ thể và làm rõ bản chất của sự việc này.

Điếu xì gà 'đốt cháy' hình ảnh ông Điệp

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đứng với người dân khiếu kiện Thủ Thiêm, trên tay đeo đồng hồ "sang" và cầm xì gà. Chuyện tưởng chừng đơn giản của nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” nhưng thật ra không đơn giản chút nào.

Câu chuyện đất đai Thủ Thiêm kéo dài nhiều năm nhưng chưa khép lại để người dân thở phào, ông Điệp, một cán bộ có chức quyền lắng nghe tâm tư, băn khoăn, khiếu kiện của dân, nhưng lại thể hiện một thái độ (có thể là vô tư) thiếu thiện chí, tạo nên sự xa cách giữa cán bộ và dân.
Dieu xi ga 'dot chay' hinh anh ong Diep
 Ông Điệp gặp người dân tay vẫn cầm xì gà khiến cho hình ảnh trở nên phản cảm.

Cha ruột thuê giang hồ bắt cóc con gái với giá 50 triệu

(Kiến Thức) - Vì muốn đưa con về TP.HCM chăm sóc, đối tượng Cần đã thuê nhóm giang hồ cầm hung khí về nhà vợ ở Trà Vinh bắt cóc con gái 7 tuổi.

Ngày 9/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đang điều tra, làm rõ vụ Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ TP.HCM) thuê người và dùng vũ lực bắt cóc con gái, đưa lên ôtô đưa từ Trà Vinh về TP.HCM.

Theo cảnh sát, khoảng 14h chiều hôm qua (8/11), ông Mai Văn Tư (64 tuổi, ngụ xã Bình Phú) trình báo con rể là Đinh Thanh Cần mang theo hung khí, xông vào nhà bắt cháu ngoại 7 tuổi, đưa lên ôtô di chuyển từ Trà Vinh đi Bến Tre.