Nghi án giành đất, con rạch nát đầu cha già bệnh tật

Theo nạn nhân, mặc dù đã được cha nhiều hơn gấp 6 lần những người con còn lại, nhưng người con trưởng không chấp nhận, còn đòi thêm và dẫn đến chuyện đau lòng.

Chiều 24-4, trao đổi với báo chí, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang thụ lý điều tra vụ ông Đoàn T. (74 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) nghi bị con, cháu đánh đến nguy kịch. "Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội giết người" – Đại tá Dĩnh nói.
Ông T đang được điều trị tại bệnh viện
Ông T đang được điều trị tại bệnh viện 

Hiện ông T. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ông T. cho biết mình bị bệnh nan y nên bàn bạc với các con chia phần đất của gia đình. Sau đó, thống nhất chia cho người con trai trưởng là Đ.C.T 6 lô đất và có trách nhiệm thờ phụng ông bà tổ tiên, 4 người còn lại mỗi người 1 lô và ông T. 1 lô để bán chữa bệnh. Tuy nhiên, người con trai trưởng không đồng ý, đòi luôn lô đất chia cho ông T.
Chiều 20-4, gia đình tiếp tục đưa việc chia đất ra bàn luận. "Lúc này đứa con trai trưởng có hành vi hỗn hào với tôi. Tôi có cầm cây lên dọa đánh thì nó và con trai đã dùng cây đánh vào tay của tôi, làm tôi ngã xuống. Sau đó không biết hai cha con nó đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu tôi. Mất nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện" – ông T. kể lại.
Ông T bị rạch chi chít các vết thương trên đầu
 Ông T bị rạch chi chít các vết thương trên đầu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Đoàn T. trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của bệnh nhân có 17 vết thương và 1 vết thương cẳng tay trái. Hiện sức khỏe ông Tám đang dần ổn định.

Khi ‘giọt máu đào’ chào thua ‘ao nước lã’ vì đất đai

“Chỉ vì vài mét vuông đất, 1 cái bờ rào hay con mương nhỏ mà những người là anh em, bà con thân tộc sẵn sàng lôi nhau ra tòa đôi co, thậm chí chém giết lẫn nhau”, luật sư Tấn chua chát nói.

Những vụ việc đau lòng vì đất
Đã hơn 2 tháng, nhưng nhiều người dân ấp Phú Hiệp (xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chưa ai quên chuyện đau lòng: cháu đánh chết cậu ngay tại đám giỗ ở nhà bà ngoại. Hôm đó là buổi chiều ngày 14.7, Nguyễn Ngọc Thái (thường gọi là Nhí, SN 1997, ngụ xã Sơn Định, H.Chợ Lách) đến nhà ngoại là bà Nguyễn Thị Mười ở ấp Phú Hiệp để dự đám giỗ. Hôm đó, Thái ngồi nhậu chung bàn với ông Nguyễn Minh Phong (SN 1982) là cậu ruột của Thái.

Giám đốc CDC Hà Nội “ăn bẩn” tiền khủng từ “thương vụ” máy xét nghiệm COVID-19

(Kiến Thức) - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền khi trả lời về câu hỏi CDC Hà Nội đã mua bao nhiêu hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR chỉ cho biết, cơ quan điều tra chưa có kết luận nên Sở cũng chưa thông tin gì cụ thể được.

Thông tin về việc Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đồng phạm bị khởi tố để điều tra “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan việc mua hệ thống Realtime PCR tự động, mới đây, một lãnh đạo C03 (Bộ Công an) cho biết, bước đầu đơn vị này đã xác định, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi CDC Hà Nội mua vào lại có giá lên tới 7 tỷ đồng.
Dư luận quan tâm, CDC Hà Nội “ăn bẩn” khi mua một hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR hay nhiều hệ thống máy này? Bởi thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, hiện CDC Hà Nội đang vận hành 8 máy xét nghiệm Reatime PCR.

Can ngăn mâu thuẫn trong đám mãn tang, cô bị cháu ruột đâm tử vong

Trong lúc can ngăn xô xát giữa đối tượng Đông và con trai, bà Hoa liền bị Đông dùng hung khí đâm và tử vong sau đó. Gây án xong, Đông đã đến cơ quan công an trình diện.
 

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Trần Mai Đông (37 tuổi, ngụ xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi giết người.