Nghi án bé trai 3 tuổi bị sát hại, vùi dưới ao cá

(Kiến Thức) - Sau nhiều giờ mất tích thì gia đình và người dân phát hiện thi thể cháu bé bị vùi dưới ao sen, với nhiều thương tích trên người.

Trưa 2/12, cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) sau khi làm xong thủ tục pháp y, đã bàn giao thi thể cháu Bùi Quốc Huy (SN 2010) cho cha là Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi) đưa về quê Phú Yên, để chôn cất.
Công an quận 8 cũng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé, mà bước đầu nhận định có khả năng bị sát hại.
Ao cá nơi phát hiện thi thể cháu Huy và anh Vĩnh (ảnh nhỏ) khẳng định con mình chết do bị giết.
Ao cá nơi phát hiện thi thể cháu Huy và anh Vĩnh (ảnh nhỏ) khẳng định con mình chết do bị giết.
Theo thông tin từ vợ chồng anh Vĩnh, từ sáng 30/11, con trai anh là cháu Huy đang chơi trước nhà trọ ở hẻm 141 đường số 13, phường 4, quận 8 thì bất ngờ mất tích. Cả 2 vợ chồng anh cùng bà con hàng hàng xóm chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy và đã đến công an trình báo.
Trong khi tung tích cháu bé vẫn bật tăm thì xế chiều 1/12, một người dân kinh hoàng khi nhìn thấy thi thể cháu Huy vùi trong đám lục bình dưới ao cá, cách nhà khoảng 50m.
Nhận tin dữ, mẹ cháu chạy đến nhận thi thể con, rồi ngã quỵ, được mọi người đưa đi cấp cứu.
Người mẹ trẻ ngã quỵ khi nghe tin đứa con trai nhỏ của mình chết thảm
Người mẹ trẻ ngã quỵ khi nghe tin đứa con trai nhỏ của mình chết thảm 
Anh Vĩnh đau buồn kể lại: “Lúc đến nơi nhìn con chết tức tưởi, cắm đầu trong đám lục bình, tôi vô cùng đau xót. Khi đưa cháu lên bờ, tôi và lực lượng công an thấy trên người con tôi có nhiều vết thương, vùng cổ đầy vết trầy xước và mặt sưng to…”.
Anh Vĩnh khẳng định, con mình chết do bị giết, chứ cháu té ao thì sẽ không có thương tích như thế.
Tuy nhiên, làm việc với CQĐT, vợ chồng anh Vĩnh cho biết, từ quê Phú Yên vào thuê nhà trọ đi làm công nhân may và không mâu thuẫn với ai đến mức bị trả thù như thế.
Hiện, người dân trên địa bàn đa số là dân lao động nhập cư, đang rất hoang mang sau khi xảy ra cái chết bí ẩn của cháu bé.

Siết chặt phạt vi phạm giao thông bằng camera

(Kiến Thức) - Các phương tiện vi phạm bị ghi hình qua hệ thống camera nhưng "chây ì" sẽ bị cưỡng chế.

Sáng 2/12, thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP HCM (PC67) đã công bố quyết định thành lập Tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông bằng phương tiện kỹ thuật.
Sáng 2/12, thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP HCM (PC67) đã công bố quyết định thành lập Tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông bằng phương tiện kỹ thuật.

Xót thương cháu bé chết thảm chưa kịp ăn bữa cơm trưa

(Kiến Thức) - Bé chạy ra bờ sông gọi mẹ đang làm thuê về để cùng ăn cơm trưa thì tai họa ập đến khiến cháu bé 9 tuổi chết không nguyên vẹn.

“Trời ơi con tôi chết thảm quá…!”

Khánh thành tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử

(Kiến Thức) - Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tượng đúc đồng liền khổi lớn nhất và tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đặt trên đỉnh núi cao nhất khu di tích, danh thắng Yên Tử, được khánh thành vào ngày mai nhân kỷ niệm 705 ngày Ngài nhập Niết Bàn
 Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đặt trên đỉnh núi cao nhất khu di tích, danh thắng Yên Tử, được khánh thành vào ngày mai nhân kỷ niệm 705 ngày Ngài nhập Niết Bàn
Tượng cao 11 m...
 Tượng cao 11 m...