Nghi án bác sĩ đánh đập dã man nữ thực tập sinh

Công an TP Huế đang cử lực lượng thẩm tra, xác minh nghi án một nữ thực tập sinh bị bác sĩ đánh đập dã man khiến dư luận xôn xao.

Ngày 22/9, trả lời PV, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế ) cho biết, đơn vị đang cử lực lượng thẩm tra, xác minh thông tin nam bác sĩ có hành vi đánh đập dã man nữ thực tập sinh.
Mấy ngày qua, dự luận và mạng xã hội ở Huế xôn xao trước thông tin bác sĩ L.Q.H.P (đang công tác tại một bệnh viện nổi tiếng ở Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ thực tập sinh tên D.H.T.T (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Sau khi bị hành hung, nữ sinh này phải nằm viện điều trị suốt mấy ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.
Nghi an bac si danh dap da man nu thuc tap sinh
 Chị D.H.T.T phải nằm viện nhiều ngay qua với những vết bầm tím trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn sau nghi án bị bác sĩ Khoa Dã liễu bệnh viện nơi chị đang thực tập đánh đập dã man. (Ảnh: FB)
"Hiện chúng tôi mới nắm thông tin và cử cán bộ đi xác minh, làm rõ. Đây là vấn đề nhạy cảm, khi nào xác minh có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", Đại tá Hoàng Long nói.
Theo tìm hiểu của PV VTC News, bác sĩ L.Q.H.P là con trai của nam bác sĩ L.Q.T. Hiện cả 2 cha con bác sĩ này đều công tác tại Khoa Da liễu một bệnh viện nổi tiếng ở Huế. Cha của vị bác sĩ này cũng có một phòng khám tư ở Quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế).
Năm 2011, bác sĩ L.Q.H.P từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi chém bệnh nhân tại phòng khám của cha mình. Cụ thể, tháng 5/2011 chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) đến mua thuốc trị vẩy nến tại phòng khám của bác sĩ L.Q.T. về uống.
Một tuần sau, chị có triệu chứng nhức đầu, toàn thân phù nề, sốt cao, bong tróc da ở lòng bàn tay và mu bàn chân, phải đi cấp cứu tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế.
Do bệnh nặng, chị được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Hằng bị nhiễm trùng huyết trên nền dị ứng thuốc và vảy nến.
Ngày 11/5, người nhà chị Hằng đến phòng khám của bác sĩ T. đòi bồi thường thì bị con trai ông T. (bác sĩ L.Q.H.P) cầm dao đuổi chém.
Giải thích về việc cầm dao dọa chém người nhà bệnh nhân khi ấy, bác sĩ L.Q.H.P cho biết, do người nhà bệnh nhân đến phòng khám của gia đình gây rối nên việc cầm dao đuổi chém là một hành động tự vệ.

Bác sĩ "yêu râu xanh" nghi lạm dụng 95 bệnh nhi nam

Các công tố viên Áo ngày 23/7 cho biết một bác sĩ ở miền Bắc nước này sẽ phải ra hầu tòa với cáo buộc lạm dụng ít nhất 95 trẻ em nam mà ông điều trị trong hơn 15 năm qua.
 

Theo văn phòng công tố ở thành phố Wels, kết quả cuộc điều tra kéo dài trong nhiều tháng cho thấy bác sĩ trên bị cho là đã nói với các nạn nhân, trong số này có nhiều em chưa đủ 14 tuổi vào thời điểm đó, rằng những gì mà ông đang làm là một thủ tục khám, chữa bệnh.
Bac si
Ảnh minh họa 

Tội ác man rợ của gã bác sĩ "Thiên sứ của Tử thần"

Ngày 24/5/1943, trại tập trung của Đức quốc xã tại Auschwitz, Ba Lan đã đón nhận một vị bác sĩ mới có tên Josef Mengele, 32 tuổi. Không ai ngờ đằng sau vẻ ngoài "thiên thần" của Mengele lại ẩn giấu một trái tim đen tối của kẻ sát nhân máu lạnh...

Mengele chào đời năm 1911 ở Vương quốc Bayern (nay là bang Bayern ở cực nam nước Đức), trong một gia đình có ba người con. Cha của Mengele là chủ một cơ sở sản xuất nông cụ, nghiêm khắc nhưng ngay thẳng, tốt bụng. Song, mẹ của Mengele lại là nỗi khiếp sợ của mọi người làm công vì tính tình nóng nảy, hay đánh đập và chửi mắng người khác mỗi khi không vừa ý. Thái độ cục súc cùng những hành vi thô bạo của người mẹ dường như đã tác động lâu dài đến đứa con trai cả - Mengele, kẻ sau này được đặt biệt danh là "Thiên sứ của Tử thần".
Mengele chào đời năm 1911 ở Vương quốc Bayern (nay là bang Bayern ở cực nam nước Đức), trong một gia đình có ba người con. Cha của Mengele là chủ một cơ sở sản xuất nông cụ, nghiêm khắc nhưng ngay thẳng, tốt bụng. Song, mẹ của Mengele lại là nỗi khiếp sợ của mọi người làm công vì tính tình nóng nảy, hay đánh đập và chửi mắng người khác mỗi khi không vừa ý. Thái độ cục súc cùng những hành vi thô bạo của người mẹ dường như đã tác động lâu dài đến đứa con trai cả - Mengele, kẻ sau này được đặt biệt danh là "Thiên sứ của Tử thần". 

Hàng trăm bác sĩ Canada cự tuyệt tăng lương vì đã kiếm được quá nhiều tiền

Bạn sẽ làm gì nếu tổng lương của bạn và các đồng nghiệp sẽ được tăng lên tới 700 triệu USD? Một nhóm các bác sĩ ở Canada đang ra sức cự tuyệt tăng lương để nhường số tiền đó lại cho những người khác.

Thỉnh nguyện thư cự tuyệt tăng lương