
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang có những diễn biến bất ngờ từng ngày; hãy bắt đầu với vấn đề then chốt về vũ khí. Cách đây không lâu, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khá hào hứng, khi tuyên bố quân đội Ukraine (AFU) sẽ sớm được nhận lại viện trợ từ Mỹ, với chi phí do châu Âu chi trả, bao gồm cả tên lửa phòng không Patriot.

Tuy nhiên, những dự đoán của ông Zelensky nhanh chóng bị dập tắt bởi một bài báo ngày 19/9 trên tờ The Atlantic, rằng Mỹ đang bí mật đình chỉ bán vũ khí cho châu Âu. Lầu Năm Góc đã lập danh sách các loại vũ khí không thể xuất khẩu sang châu Âu do thiếu hụt kho dự trữ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot.

Đối với cả châu Âu và Ukraine, quyết định của Lầu Năm góc, giống như một cuộc khủng hoảng "thiếu lương thực" tàn khốc. Hãy xem xét điều này: nhiều nước châu Âu ban đầu đã cung cấp tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không khác cho Ukraine, và chờ Mỹ bổ sung.

Giờ đây, khi Mỹ siết chặt nguồn vũ khí xuất khẩu, châu Âu đang cạn kiệt nguồn cung và dĩ nhiên, không thể gửi thêm tên lửa Patriot cho Ukraine. Khiến AFU phải đối mặt với áp lực đáng kể lên hệ thống phòng không của mình, và điều này thực chất đã “giúp Nga” loại bỏ một lớp bảo vệ quan trọng.

Nhìn vào chiến trường trên thực địa, tình hình hiện tại ở thành phố Pokrovsk ngày càng giống với tình hình ở Bakhmut, vốn đã bị tàn phá trước đó. Tệ hơn nữa, tuyến hậu cần của AFU đã trở thành một cuộc chiến cận kề cái chết: Bất kỳ phương tiện nào có hơn hai bánh, có thể an toàn đi qua con đường này; điều đó là không thể.

Tuyến đường hậu cần chính của AFU là con đường trải nhựa qua làng Gryshyne. Tuy nhiên, bất kỳ xe bọc thép hoặc xe bán tải nào đi qua tuyến đường này, giờ đây có khả năng bị phá hủy. Hãng truyền thông địa phương Donbas Today đưa tin, nguyên nhân là hỏa lực Nga đã phong tỏa chặt chẽ khu vực cách Pokrovsk 30 km về phía tây, thậm chí đã kiểm soát được bán kính 50 km. Nói thẳng ra, Nga đã tạo ra một "vòng tròn tử thần" ở đây, đảm bảo rằng bất kỳ ai xâm nhập đều sẽ bị tấn công.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng lưu ý rằng các tuyến đường mà AFU có thể tự do đi qua một tháng trước, giờ đây phần lớn không thể xâm phạm. Mặc dù AFU đã trang bị nhiều phương tiện bọc thép và các hệ thống tác chiến điện tử, nhưng chúng không thể sánh được với việc Nga triển khai rộng rãi UAV FPV sợi quang.

Những chiếc UAV FPV này miễn nhiễm với nhiễu điện tử và có thể nhắm mục tiêu vào bất cứ thứ gì, từ xe chở đạn, xe bọc thép đến xe bán tải. Giờ đây, nếu AFU muốn tiến vào Pokrovsk, họ chỉ có thể dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ, thực hiện hành quân bộ hơn chục km.

Việc vận chuyển tiếp tế và luân chuyển quân quy mô lớn của AFU vào Pokrovsk lúc này là hoàn toàn bất khả thi. Nếu không có tiếp tế và tăng viện, làm sao họ có thể bảo vệ thành phố? Tệ hơn nữa là mùa mưa đã đến, biến những con đường đất thành vũng bùn lầy lội.

Công tác đảm bảo hậu cần chiến dịch vốn đã khó khăn của AFU, nay càng thêm khó khăn. May mắn thay, chiến tuyến tại thành phố Pokrovsk vẫn tương đối ổn định trong 24 giờ qua, mang lại cho AFU chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu tình hình này tiếp tục, ngay cả khi có thêm lực lượng dự bị, việc giữ Pokrovsk cảu AFU vẫn là một nhiệm vụ khó khăn.

Một tin đồn khác, thậm chí được tờ báo Anh The Daily Telegraph nhắc đến, khiến AFU lo lắng. Tinh thần binh lính AFU chiến đấu ở Pokrovsk vốn đã xuống thấp, và đang bị bao vây, đang bên bờ vực sụp đổ. Lại còn có tin đồn rằng RFAF đã thành lập một "đội tấn công đặc biệt", bao gồm những binh lính nhiễm các bệnh truyền nhiễm như HIV và viêm gan, được giao nhiệm vụ tấn công Pokrovsk.

Chỉ cần nghĩ đến những người lính nhiễm bệnh này thôi, là binh lính Ukraine đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Người ta nói rằng đội quân này còn đeo băng tay đặc biệt, khiến họ dễ dàng bị nhận ra. Bất kể tin đồn này có đúng hay không, nó vẫn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần vốn đã xuống thấp của binh lính Ukraine.

Ngoài mặt trận Pokrovsk, tình hình ở các hướng khác cũng không mấy khả quan. Tại Lyman, trận chiến giành khu rừng bảo tồn Serebryanskoy (Nga gọi là Kremensky), rào cản tự nhiên ở cực đông của thành phố, đã gần kết thúc. Quân Nga đã đẩy lùi phần lớn quân Ukraine ra khỏi khu rừng chỉ trong một tháng, chiếm đóng khoảng 80 km vuông.

Hiện chỉ còn lại một khu vực nhỏ ở phía tây khu rừng với những cuộc giao tranh lẻ tẻ. Sau khi quân Nga hoàn toàn kiểm soát khu vực này, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là mở rộng khu vực đầu cầu Yampil, rồi trực tiếp hướng tới thành phố Siversk. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn lên Lyman.

Trên hướng Nam Donetsk, Cụm Vostok RFAF đã chiếm được làng Berezovoe. Ngôi làng này không hề nhỏ, trước đây từng là trung tâm hậu cần cho mặt trận Ukraine. Giờ đây, khi đã bị quân Nga chiếm đóng, họ có thể sẽ biến nó thành một đầu cầu và trung tâm hậu cần quan trọng, hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo về phía Pokrovskoye và Gulyaipol. Hơn nữa, giao tranh đã bắt đầu ở Gulyaipol, và rào chắn phía đông của nó, Poltavka, giờ đây đang bị quân Nga bao vây và dường như sắp sụp đổ.

Trên thực tế, những diễn biến gần đây cho thấy "cuộc chiến tiếp tế" và "trận chiến vị trí" giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên bế tắc. Sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ của châu Âu và Mỹ đã bị Tổng thống Donald Trump ngăn chặn, và tiền tuyến đang thiếu vũ khí và quân tiếp viện.

Mặt khác, Nga đang dựa vào hỏa lực để ngăn chặn việc tiếp tế hậu cần của Ukraine, đồng thời liên tục giành thế trận và tìm cách làm suy yếu tinh thần chiến đấu của Ukraine. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu châu Âu có thể nhanh chóng tìm được nguồn cung cấp vũ khí thay thế và liệu AFU có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hậu cần khó khăn nhất này hay không? Nếu không, bất lợi trên tiền tuyến có thể sẽ còn lớn hơn nữa. (Nguồn ảnh Sohu, Kyiv Post, TASS).