Ngã ngửa khi chồng sắp cưới là con trai người tình cũ

Tôi đang ở trong tâm trạng chán nản và bối rối cực độ khi phát hiện ra chồng sắp cưới của mình lại là con của người yêu cũ.

Tôi là một cô gái có cá tính khá mạnh, mặc dù sinh năm 1994 nhưng thay vì đi xin việc làm, tôi lại ham chơi, thích đi ngao du đây đó.
Bạn trai tôi là một người đứng đắn, sinh năm 1974. Không đẹp trai rạng ngời nhưng anh có tiền, cộng với tài ăn nói có duyên nên qua một bữa tiệc sinh nhật, tôi đã phải lòng anh.
Tôi chấp nhận làm người tình của người đàn ông nhiều tuổi. Ảnh minh họa.
 Tôi chấp nhận làm người tình của người đàn ông nhiều tuổi. Ảnh minh họa.
Càng yêu, tôi lại càng say anh và tôi cảm thấy anh cũng như vậy. Chúng tôi quấn quýt không rời, nếu một ngày không nói chuyện sẽ cảm thấy bứt rứt không yên, cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng.
Yêu nhau được hai tháng, tôi biết được anh đã có gia đình và con cái. Thế nhưng thay vì trách móc anh, tôi lại không thể nào buông bỏ. Vì thế càng ngày, chúng tôi càng tiến sâu vào mối quan hệ sai trái này.
Phải nói rằng anh là người có nhu cầu cao. Tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Từ khi yêu, anh dạy tôi rất nhiều "chiêu" để lên đỉnh. Dần dần tôi trở thành một cô gái làm tình khá chuyên nghiệp.
Hai năm sau, anh có cuộc tình mới nên chủ động chia tay tôi. Từ đó tôi cũng quen với một người đàn ông khác sinh năm 1993. Anh cao ráo , đẹp trai nhưng khoản ấy phải nói là quá kém.
Tình yêu cứ thế êm đẹp trôi qua hơn nửa năm thì chúng tôi có thai nên quyết định tiến tới hôn nhân. Chọn ngày đẹp, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình để nói chuyện đại sự. Nhưng khi vừa gặp mặt bố chồng tương lai, tôi đã choáng váng, gần như không thể đứng vững.
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, người bố chồng tương lai đang đứng trước mặt tôi lại là người mà tôi không thể quên trong hai năm qua.
Anh bối rối, ngỡ ngàng nhưng cả hai vẫn tỏ ra bình tĩnh để buổi gặp được diễn ra êm xuôi. Tình yêu của tôi dành cho anh những tưởng đã ngủ yên bỗng bừng tỉnh dậy. Tôi rơi vào bế tắc không biết phải làm thế nào?
Một lúc sau anh chở mẹ đi chợ mua sắm chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Khi nhìn thấy tôi, anh như biến thành người khác. Anh hùng hục lôi tôi lên giường để làm tình. Kết thúc trận mây mưa anh nói rằng, em về làm dâu nhà anh trước mắt thiên hạ nhưng phải làm người tình cho anh. Nếu em chống lại, em sẽ mất tất cả.
Kể ra câu chuyện này tôi cũng vô cùng xấu hổ nhưng trong người tôi đã có giọt máu của con trai anh. Tôi không thể buông bỏ anh để sinh con một mình. Nhưng lấy anh và chấp nhận làm người tình của bố anh thì tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi sợ cái kim trong bọc lâu ngày sớm muộn cũng sẽ lòi ra.

Chết sốc chồng sắp cưới đòi của hồi môn phải trên 2 tỷ

Cô không biết phải nói với bố mẹ như thế nào vì mọi thứ cho đám cưới vào ngày mai đã được chuẩn bị hết.

Thanh và Khôi yêu nhau được 1 năm thì Khôi ngỏ lời cầu hôn. Thanh là con nhà khá giả, nhưng Khôi cũng không kém cạnh. Nhìn vào hoàn cảnh của cả hai, ai cũng gật đầu nghĩ: “Chà! Môn đăng hộ đối quá”. Thanh yêu Khôi vì tính tình rất đàn ông của anh.

Xin lỗi, tớ đã lên giường với chồng sắp cưới của cậu

Ngày hạnh phúc của tôi chỉ cách có vài tuần, vậy mà giờ tôi lại biết chồng sắp cưới lên giường với cô bạn thân.

Chúng tôi làm bạn với nhau bao năm trời. Cả ba đứa học cùng thời phổ thông, bạn bè nhí nhố. Từ một nhóm bạn thân, tôi và anh yêu nhau. Cô bạn ấy luôn ở bên vun vén vào cho tình cảm của hai đứa thêm thắm thiết. Trong suốt thời gian yêu nhau, những lúc vui buồn, giận hờn gì tôi đều chia sẻ với cô ấy. Nhiều lúc nhờ bạn mà tôi và người yêu mới làm hòa với nhau sau những hiểu lầm. Tôi đâu có ngờ, chính sự thân thiết ấy đã làm khổ ba chúng tôi. Giờ tôi đứng trước nguy cơ bị bạn thân cướp chồng sắp cưới.