NASA lại hoãn phóng tên lửa lên Mặt trăng vì siêu bão

Sứ mệnh Artemis 1 đã được NASA hoãn phóng tên lửa Mega Moon một lần nữa do một cơn bão đang hướng đến địa điểm phóng.

Bão Ian, phát triển từ một cơn bão nhiệt đới vào ngày 26/9 và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi nó đổ bộ vào bờ biển vịnh của Florida ngày 29/9 khiến NASA phải trì hoãn sứ mệnh Artemis 1 lần thứ ba trong tháng. Tên lửa Mega Moon đã được lên kế hoạch cho lần phóng thử gần đây nhất ngày 27/9 giờ Mỹ ( tức 28/9 giờ Việt Nam).

Hai lần phóng thử trước đó đã bị hủy do nhiều vấn đề kỹ thuật, bao gồm rò rỉ hydro và cảm biến nhiệt độ bị nghi ngờ bị lỗi bên trong một trong các động cơ tầng lõi của tên lửa.

Với cơn bão đang ập đến, các giám đốc điều hành NASA quyết định đưa tên lửa này trở lại nơi an toàn của Tòa nhà lắp ráp phương tiện của Trung tâm Vũ trụ Kennedy và trì hoãn việc phóng thêm hai tuần nữa.

"Do dự đoán thời tiết liên quan đến Bão Ian, các nhóm của NASA sẽ đưa tên lửa Artemis I NASA SLS và tàu vũ trụ Orion của NASA trở lại Tòa nhà lắp ráp phương tiện tại NASA Kennedy [Trung tâm Vũ trụ]", đại diện NASA viết trên Twitter ngày 25/9.

Quá trình khôi phục tên lửa sẽ ngăn không cho nó phóng tới ngày 4/10. Sau đó, những lần phóng tiếp theo sẽ được diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 31/10.

Tên lửa Artemis 1 khổng lồ - bao gồm tàu vũ trụ Orion với sáu người trên Mega Moon, tên lửa siêu mặt trăng của Hệ thống Phóng Không gian (SLS) 30 tầng - đã chuẩn bị thực hiện hành trình đầu tiên trong số hai hành trình thử nghiệm mở đường cho con người hạ cánh lên Mặt trăng vào năm 2026, đánh dấu sự trở lại Mặt trăng lần đầu tiên của con người kể từ năm 1972 và báo hiệu ý định của NASA về việc thiết lập sự hiện diện lâu dài ở đó. Đây là tên lửa mạnh nhất từng được NASA chế tạo.

Tàu vũ trụ Orion được lên kế hoạch thực hiện hai lần bay qua Mặt trăng ở độ cao 100 km so với bề mặt Mặt trăng, bay xa tới 64.000 km so với Mặt trăng trước khi quay trở lại Trái đất 38 ngày sau khi phóng.

Chuyến bay sẽ được nối tiếp bởi các sứ mệnh Artemis 2 và Artemis 3 lần lượt vào các năm 2024 và 2025/2026. Artemis 2 nhưng có sự khác biệt là có phi hành đoàn gồm bốn người, và Artemis 3 sẽ có phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên đáp xuống cực nam của Mặt trăng.

NASA biến hình ảnh các dải thiên hà thành những bản nhạc

Một nhóm nghiên cứu của NASA đã cùng nhau làm việc để biến những dữ liệu hình ảnh mà kính viễn vọng Không gian James Webb thu được thành những bản giao hưởng âm thanh đầy thú vị.

Có một cách mới để khám phá một số hình ảnh và dữ liệu hồng ngoại đủ màu đầu tiên từ Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA đó là thông qua âm thanh. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học, nhạc sĩ và một thành viên của cộng đồng khiếm thị đã cùng nhau tạo nên những bản nhạc đầy thú vị. Thưởng thức nó chúng ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh của Vách đá vũ trụ trong Tinh vân Carina, khám phá tông màu tương phản của hai hình ảnh mô tả Tinh vân Southern Ring và cảm nhận quang phổ truyền dẫn của khí nóng ngoại hành tinh khổng lồ WASP-96 b.

Matt Russo, một nhạc sĩ và giáo sư vật lý tại Đại học Toronto, cho biết: “Âm nhạc chạm vào trung tâm cảm xúc của chúng ta. “Mục tiêu của chúng tôi là làm cho hình ảnh và dữ liệu của Webb có thể hiểu được thông qua âm thanh - giúp người nghe tạo ra hình ảnh tinh thần của riêng họ”.

Giải mã 13 bức hình kỳ lạ được chụp trên sao Hỏa

Trong sứ mệnh sao Hỏa của mình, NASA đã thu được rất nhiều hình ảnh về những vật thể kỳ lạ khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Giai ma 13 buc hinh ky la duoc chup tren sao Hoa

1. Mỳ spaghetti trên sao Hỏa: Mới đây, bức hình kỳ lạ trên sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance của NASA chụp lại cho thấy một vật thể trông hơi giống mì spaghetti. Theo một nhà khoa học của NASA, lời giải thích khả dĩ nhất cho vật thể này là nó thuộc về thiết bị hạ cánh còn sót lại của Percy.

Giai ma 13 buc hinh ky la duoc chup tren sao Hoa-Hinh-2

2. Thiên thần và trái tim trên sao Hỏa: Năm 2020, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã công bố một bức ảnh được gọi là "Hình tượng thiên thần" do vệ tinh Mars Express chụp lại. Thực chất, đây là hình ảnh về những hố băng còn sót lại tại cực nam sao Hỏa, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tạo thành hình một thiên thần giương cánh bên một trái tim.