Nạn nhân vụ nổ xưởng phân bón lạnh lẽo nơi nhà xác

(Kiến Thức) - Nạn nhân là thiếu nữ vừa tuổi đôi mươi vẫn nằm trong hộc lạnh nhà đại thể Bệnh viện 175 mà chưa có người thân đến nhận.

Chiều 18/10, tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng trên địa bàn phường Thới An, quận 12, TP HCM, vẫn còn rất đông người dân vây kín để theo dõi lực lượng chức năng tiếp tục công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhận mất tích và làm công tác khám nghiệm. 
Trong khi đó, nhà xác Bệnh viện 175, quận Gò Vấp, nơi đang lưu giữ thi thể chị Nguyễn Thị Kim Tú (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) lại vắng lặng như tờ, chưa có người thân nào đến nhận.
Nhà xác bệnh viện 175 vắng vẻ, hiu quạnh.
 Nhà xác bệnh viện 175 vắng vẻ, hiu quạnh.
Chị Tú là nạn nhân tử vong đầu tiên được phát hiện trong vụ nổ thảm khốc tại công ty TNHH sản xuất phân bón lá Đặng Huỳnh và là cháu ruột của giám đốc công ty, ông Huỳnh Văn Hải.
Nhân viên trực nhà xác cho biết: “Thi thể nạn nhân được đưa xuống nhà xác từ đêm hôm qua (17/8 - PV), hiện được lưu giữ trong hộc lạnh và chưa thấy người thân có mặt. Tội nghiệp cô ấy, ở độ tuổi đẹp nhất đời người mà phải lìa trần”.
Thi thể chị Tú nằm lạnh lẽo trong hộc lạnh và vẫn chưa có người thân đến nhận.
 Thi thể chị Tú nằm lạnh lẽo trong hộc lạnh và vẫn chưa có người thân đến nhận.
Chị Tú và 2 nạn nhân vẫn đang mất tích là chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều phần thi thể vương vãi xung quanh hiện trường) là những phụ nữ nghèo cùng quê ở tỉnh miền Tây Đồng Tháp, có bà con họ hàng với nhau. Nhiều năm nay, vì cuộc mưu sinh, họ lên làm việc tại công ty mà giám đốc cũng là bà con thân thích.
“Dù sao thì chị Tú cũng còn may mắn hơn 2 người đồng hương khi thi thể vẫn nguyên vẹn chờ gia đình đến đón về quê an nghỉ”, một bác sĩ tại Bệnh viện 175 ngậm ngùi chia sẻ.

Những vụ quan chức hỗn chiến trên bàn nhậu, khách sạn

(Kiến Thức) - Rượu vào lời ra, không ít quan chức vốn không xích mích gì nhưng khi ngồi chung bàn nhậu lại nảy sinh cãi vã dẫn đến đánh đấm, gây thương tích...

Ngày 15/10, ông Nguyễn Văn Tuyến - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 73.4 (Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình giao thông 73) đảm trách địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - về công ty ở Cần Thơ để họp chi bộ. Tối cùng ngày, ông đi nhậu với sếp cũ là ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc Công ty Cầu đường 719 và một số người khác tại quán Cây Trứng Cá trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Ngày 15/10, ông Nguyễn Văn Tuyến - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 73.4 (Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình giao thông 73) đảm trách địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - về công ty ở Cần Thơ để họp chi bộ. Tối cùng ngày, ông đi nhậu với sếp cũ là ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc Công ty Cầu đường 719 và một số người khác tại quán Cây Trứng Cá trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Người chứng kiến vụ nổ ở TP HCM: “Tôi ngỡ như tận thế“

(Kiến Thức) - Người dân chạy khỏi nhà sau tiếng nổ, ngoài đường mù mịt bụi khói, mùi hóa chất nồng nặc, xe cứu thương hú còi... “Tôi cứ ngỡ tận thế”, một người nói.

"Quá khủng khiếp", đó là nhận xét của hàng trăm người dân xung quanh hiện trường công ty Đặng Huỳnh sau vụ nổ khủng khiếp khiến 7 người thương vong chiều 17/10. 
Khung cảnh như "tận thế" tại khu vực nổ của công ty Đặng Huỳnh, (chuyên SX phân bón lá). Có khả năng thi thể 2 nữ nạn nhân còn lại đã bị chôn vùi dưới hố sâu rộng nhiều mét vuông.
Khung cảnh như "tận thế" tại khu vực nổ của công ty Đặng Huỳnh, (chuyên SX phân bón lá). Có khả năng thi thể 2 nữ nạn nhân còn lại đã bị chôn vùi dưới hố sâu rộng nhiều mét vuông.