Liên quan đến vụ cướp xe máy ngày 13/2, công an quận 9 (TP HCM) đang tạm giữ Phạm Minh Cương (23 tuổi, quê Kiên Giang), Châu Phúc (26 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Thanh Tuấn (20 tuổi ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Theo điều tra, tối 13/2, Cương, Phúc, Tuấn và Huy đến nhà một người bạn nhậu để tiễn anh này đi nghĩa vụ quân sự. Gần khuya, khi cả nhóm đã ngà say, Cương chở Phúc về nhà.
Chạy đến đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, quận 9), hai thanh niên thấy anh Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi) đang dựng xe máy ngay lề đường, đi tiểu và nghe điện thoại. Cương dừng lại hỏi Vũ “mày là hình sự hả” rồi đuổi đánh.
![]() |
Từ trái qua Cương, Phúc và Tuấn. Ảnh: Hải Hiếu. |
Lúc này, Huy chở Tuấn về sau cũng vừa đến nơi. Huy biết anh Vũ là người quen gần nhà nên can ngăn nhưng Cương vẫn không buông tha khiến nạn nhân chạy vào công ty gần đó trốn.
Sau đó, Cương, Phúc và Tuấn thống nhất lấy xe của nạn nhân đi chơi game rồi rao bán. Lúc này cả 3 bị bắt giữ.
![]() |
Xe máy của nạn nhân. Ảnh: Hải Hiếu. |
Tại cơ quan công an, ba thanh niên tỏ ra ăn năn về hành vi cướp giật của mình. “Lúc đầu em chỉ muốn đánh anh kia, khi thấy anh đó bỏ xe nên mới có ý định lấy bán”, Cương lí nhí.
Bài đang được đọc nhiều:
>>> Ảnh: Những người “mình đồng da sắt” mưu sinh trên núi Bà Đen
>>> Ảnh tuyệt đẹp: Những điều mê hoặc ở Y Tý
>>> Hình ảnh bất chấp tất cả của người dân khi đi hội xuân
>>> Những tục lệ bắt vợ, bắt chồng lạ lùng ở Việt Nam
>>> Muôn kiểu tham gia giao thông “bất chấp tất cả” của chị em
>>> Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Quả đấm thép của Công an TPHCM