Mượn ô tô đi cầm cố, cựu công an khóc ngất xin lỗi tại tòa

Trưa 14/10/2015, do cần tiền nên cựu công an mượn ôtô Camry của ông Mười (cùng huyện) nói để đi đón người nhà. Thấy trên cabin có cả đăng ký xe nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Vụ án cựu công an mượn ô tô camry đem cầm cố được Zing thông tin:

Sáng 9/4, khi xe đặc chủng chở Hồ Văn Tú (29 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) chậm rãi tiến vào sân trụ sở TAND Hà Nội, nhóm cảnh sát nhanh chóng dẫn giải nam bị cáo đến phòng xử án. Thấy con trai xuất hiện, tay bị còng, bà Thái (mẹ Tú) khóc và định chạy theo nhưng người thân giữ lại.

Theo cáo trạng, Tú nguyên là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trưa 14/10/2015, do cần tiền nên anh ta mượn ôtô Camry (trị giá gần 1 tỷ đồng) của ông Mười (cùng huyện) nói để đi đón người nhà. Thấy trên cabin có cả đăng ký xe nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bị cáo Hồ Văn Tú (hàng trên) từng là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ. Ảnh: H.L.
 Bị cáo Hồ Văn Tú (hàng trên) từng là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ. Ảnh: H.L.

Tú bị cáo buộc lái xế hộp đến nhà một người quen ở quận Hà Đông để cầm cố, viết giấy vay nợ lấy 600 triệu đồng. Một ngày sau, không thấy Tú trả xe, chủ phương tiện liên lạc qua điện thoại bất thành nên trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Phát hiện Tú bỏ trốn, Công an Hà Nội ra lệnh truy nã. Cuối tháng 5/2017, cựu công an ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn nhận nhiều đơn tố cáo Tú đã thuê, mượn 2 ôtô khác của người quen để mang đi cầm đồ. Sau khi Tú bị bắt, gia đình anh ta đã chuộc và trả tài sản nên các bị hại không đề nghị truy cứu.

Bị cáo là cựu công an quay xuống xin lỗi các bị hại tại tòa. Ảnh: H.L.
 Bị cáo là cựu công an quay xuống xin lỗi các bị hại tại tòa. Ảnh: H.L.
Tại tòa, đại diện VKSND cáo buộc Hồ Văn Tú có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là chiếc Camry. Tuy nhiên, khi xét hỏi, bị cáo khai sau khi mượn xe, anh ta không có ý thức chiếm đoạt từ trước mà do không đón được người thân, Tú mới nảy ý đồ xấu. Quá trình điều tra, gia đình Tú đã khắc phục được 200 triệu đồng.
Trong khi đó, ông Mười trình bày do quen và biết Tú làm công an nên đã tin tưởng, giao ôtô cho anh ta mượn để đi lại. Lúc luận tội, đại diện VKS đã đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án 8-9 năm tù. Được nói lời sau cùng, cựu công an đã quay xuống khóc và xin lỗi người thân cùng các nạn nhân.
Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá bị cáo 29 tuổi từng là công an nhưng vẫn gây án nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó, nữ chủ tọa tuyên Hồ Văn Tú mức án 11 năm tù, buộc bồi thường 400 triệu đồng cho bị hại.

Vì sao kiểm lâm Huế "thả" hai cây cổ thụ khổng lồ?

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi xác minh xong hai bộ hồ sơ nguồn gốc, đơn vị này đã quyết định cho phép hai cây cổ thụ "khủng" tiếp tục hành trình.

Trao đổi với PV số phận 3 cây cổ thụ "khủng" gây xôn xao nhiều ngày qua, trưa nay 9/4, ông Đặng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết báo chí biết, đã xác minh xong hai bộ hồ sơ nguồn gốc cây "khủng" đang bị tạm giữ ở Huế.
Hai trong ba cây gỗ "khủng". Nguồn Tuổi Trẻ.
 Hai trong ba cây gỗ "khủng". Nguồn Tuổi Trẻ.

Giả Việt kiều lừa đảo xây chùa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 19/1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Vân (58 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Lê Thanh Vân đến TP Đà Nẵng thuê phòng trọ tại nhà của anh Ngô Ngọc Tuấn An. Do không có nghề nghiệp, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài. Để thực hiện, Vân nhờ anh An đứng tên mở tài khoản ATM.