Giả Việt kiều lừa đảo xây chùa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 19/1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Vân (58 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Lê Thanh Vân đến TP Đà Nẵng thuê phòng trọ tại nhà của anh Ngô Ngọc Tuấn An. Do không có nghề nghiệp, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài. Để thực hiện, Vân nhờ anh An đứng tên mở tài khoản ATM.
Đối tượng Lê Thanh Vân.
 Đối tượng Lê Thanh Vân.
Sau đó, Vân giả danh Việt kiều với tên gọi Y.Samari, mang theo máy ảnh, máy quay phim đi đến những nơi thờ tự, nhà chùa để làm quen những người trụ trì, ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền sửa chữa, xây cất lại nhà chùa, nơi thờ tự. Sau đó, lợi dụng sự sự tin tưởng để những người này đưa tiền cho Vân thông qua số tài khoản trên rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Bà Dương Thị Tiết (người làm công quả tại chùa Hưng Thoại, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) số tiền trên 79 triệu đồng và ông Lê Văn Bình, Sư trụ trì Chùa Phước Hải (thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Ngày 4-12-2016, ông Bình đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc và sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra. Đến ngày 12-3-2017, Vân bị bắt giữ.
Trong quá trình điều tra xác định: Vân còn lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người ở TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Vĩnh Long và tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thông báo và chuyển tài liệu đến Công an các tỉnh, thành phố có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại bà Tiết và ông Bình số tiền trên 1,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo một người

Trong vòng hơn 1 năm, nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo của một người đàn ông, bị mất ngót chục tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Trọng Lễ (SN 1969, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những chiêu lừa đảo có một không hai của "kiều nữ" thành Vinh

Lấy "mác" con của "sếp" có uy tín, quen biết nhiều, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (42 tuổi) trú tại TP Vinh đã "qua mặt" một số "đại gia" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tỉ đồng.

Với những thủ đoạn trên, thị đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Khi biết mình bị tố giác, Quỳnh Anh đã trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 4 năm sống chui lủi, thị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Vinh, Nghệ An..

TP.HCM: Sập cầu Long Kiển, xe ben cùng nhiều xe máy rơi xuống sông

(Kiến Thức) - Đến sáng nay (20/1), lực lượng cứu hộ - cứu nạn (Cảnh sát PCCC TP.HCM) vẫn đang tất bật lặn tìm người mất tích dưới sông sau vụ sập cầu Long Kiển, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 km.
 

Trước đó khoảng gần 22h ngày 19/1, một chiếc xe ben chở đá lưu thông trên đường Lê Văn Lương, hướng về Cần Giuộc, Long An. Khi đang chạy qua cầu Long Kiển (thuộc xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) thì bất ngờ cây cầu này gãy sập khiến chiếc xe tải rơi xuống sông. Lúc này, nhiều xe máy chạy phía sau cũng rơi xuống theo.
 

Hiện trường vụ sập cầu Long Kiển, TP.HCM.
Hiện trường vụ sập cầu Long Kiển, TP.HCM.