Vì sao kiểm lâm Huế "thả" hai cây cổ thụ khổng lồ?

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi xác minh xong hai bộ hồ sơ nguồn gốc, đơn vị này đã quyết định cho phép hai cây cổ thụ "khủng" tiếp tục hành trình.

Trao đổi với PV số phận 3 cây cổ thụ "khủng" gây xôn xao nhiều ngày qua, trưa nay 9/4, ông Đặng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết báo chí biết, đã xác minh xong hai bộ hồ sơ nguồn gốc cây "khủng" đang bị tạm giữ ở Huế.
Hai trong ba cây gỗ "khủng". Nguồn Tuổi Trẻ.
 Hai trong ba cây gỗ "khủng". Nguồn Tuổi Trẻ.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Kiệm cho hay, hai cây được xác minh là cây đa sộp, khai thác trên vườn nhà ông Phạm Đình Thưởng (xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đăk Lăk) và vườn cafe của ông Y Nô Byă (buôn Ê Cam, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk). Cả hai cây này được chính quyền địa phương và kiểm lâm xác nhận đúng nguồn gốc hồ sơ mà ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, ở Hà Nội) cung cấp.
Phía kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đã “thả” cho ông Chương mang hai cây cổ thụ “khủng” đi. Đối với cây đa sộp còn lại có đường kính nhỏ nhất, kiểm lâm vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ.
Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc lấy lời khai đối với những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan gồm: chủ mua 3 cây ông Kiều Văn Chương, công ty Hải Sơn và các tài xế lái phương tiện vận chuyển.
Trả lời cơ quan chức năng, chủ ba cây cổ thụ "khủng" ông Kiều Văn Chương nói bản thân làm nghề buôn bán cây cảnh và thông qua sự giới thiệu của người quen nên đã vào Đắk Lắk mua 3 cây “kỳ quái” của người dân với giá lần lượt là 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 14 triệu đồng.
Sau đó, ông này thuê công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (Quảng Bình) chở số cây này về huyện Thạch Thất (Hà Nội) với giá 35 triệu đồng/cây. Khi về đến Hà Nội ông Chương sẽ bán những cây này cho người khác.

Bí ẩn nhóm người lạ đến nhận là chủ 3 cây cổ thụ “khủng”

(Kiến Thức) - Một nhóm người lạ đi ô tô BKS Hà Nội đã đến gặp cán bộ kiểm lâm đang canh giữ 3 cây cổ thụ “khủng” tại Huế và tự nhận là chủ hàng, hứa sẽ cung cấp giấy tờ pháp lý chứng minh. 

Thông tin mới nhất vụ xôn xao 3 cây cổ thụ “khủng” bị đồn của thiếu tướng CSGT Nguyễn Hữu Dánh, theo Vietnamnet, chiều qua (2/4), một nhóm người lạ đi trên ô tô mang BKS Hà Nội đã tới gặp cán bộ kiểm lâm đang canh giữ tại nơi đặt 3 cây cổ thụ trên QL1A đường tránh TP Huế, đoạn đi qua phương Phú Bài (thị xã Hương Thủy).
Bi an nhom nguoi la den nhan la chu 3 cay co thu “khung”
 Ba thân cây cổ thụ to như "quái thú" đang được cán bộ kiểm lâm quản lý trên một bãi ven QL1A. Nguồn: PLO

Hồ sơ bất thường 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế

Theo xác minh của lực lượng chức năng, trong số 3 gốc cây khủng bị bắt ở Thừa Thiên Huế, có 1 cây chưa có nguồn gốc rõ ràng.

Chiều 6/4, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo số 400/CCKL-TTPC về việc xác minh nguồn gốc 3 cây khủng bị bắt giữ ở Thừa Thiên Huế theo chỉ đạo của Cục kiểm lâm. Trước đó, chủ của 3 cây khủng là ông Kiều Văn Chương (ngụ huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã đến lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và trình ra 3 bộ hồ sơ về nguồn gốc khai thác các cây xanh ở tỉnh Đắk Lắk.

Sự thật gây “sốc” đằng sau phát ngôn đanh thép của ông Phan Văn Vĩnh

(Kiến Thức) - Từng khiến người dân cảm phục bởi có những phát ngôn đanh thép trong các vụ trọng án, nhưng đến nay tất cả đã trở thành sự thất vọng khi ông Phan Văn Vĩnh bị bắt do liên quan đường dây đánh bạc.

Đến hôm nay, việc cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vẫn khiến dư luận ngỡ ngàng và sốc.
Bởi trước khi bị khởi tố, ông Phan Văn Vĩnh được biết đến là một trong những sĩ quan giỏi có nhiều đóng góp cho ngành công an, người đã từng chỉ đạo hàng loạt chuyên án lớn như vụ Lê Văn Luyện, thảm án Bình Phước, bầu Kiên và truy bắt Trịnh Xuân Thanh.