Mẹ quên mất con trai, để con chết tức tưởi vì làm điều này

(Kiến Thức) - Sự việc đau lòng xảy ra ở bang Indiana, Mỹ. Một cậu bé 3 tháng tuổi do bị người mẹ bất cẩn để quên ở ghế sau xe, đã chết vì nắng nóng và kiệt sức mà không hay biết.

Ngày hôm đó, cậu bé Aiden Miller, mới chỉ 3 tháng tuổi và chị gái của mình được mẹ đưa đi gửi trẻ. Vì khác lứa tuổi, theo đúng lịch trình, Aiden và chị gái của bé sẽ được gửi ở hai trường khác nhau.
Thế nhưng, sau khi đưa con gái lớn đến lớp, người mẹ bất cẩn đã quên mất con trai của mình vẫn đang ngồi ở ghế sau. Cô lái xe thẳng đến công ty và mở cửa xe bước xuống đi làm, không hề nhớ ra rằng con trai nhỏ vẫn đang nằm trong xe.
Me quen mat con trai, de con chet tuc tuoi vi lam dieu nay
 
Bị mẹ bỏ lại trong xe ô tô cả ngày dưới thời tiết nắng nóng hơn 30 độ, cậu bé Aiden mới chỉ 3 tháng tuổi kiệt sức trong đau đớn rồi lịm đi.

Mời quý vị xem video: Chỉ một nắm lá này cũng giúp trí não bạn minh mẫn

Xế chiều hết giờ làm, người mẹ mở cửa xe mới ngửi thấy mùi gay mũi vô cùng khó chịu. Lúc này, cô mới nhớ ra mình đã bỏ quên con trai trong xe ô tô suốt cả một ngày. Sợ hãi, hoảng loạn, người mẹ trẻ vội vàng đưa con trai đến bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng tất cả đã muộn, cậu bé Aiden Miller đã bất hạnh bỏ mình chỉ vì sự bất cẩn của người mẹ.
Me quen mat con trai, de con chet tuc tuoi vi lam dieu nay-Hinh-2
 
Sau sự việc, cha của cậu bé Aiden vô cùng đau đớn, khổ sở. Anh nghẹn ngào chia sẻ, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao có thể xảy ra chuyện bi thương này, đồng thời anh cũng nhấn mạnh, sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi của bạn gái mình.

Chồng thẳng tay bắn chết vợ chỉ vì “chuẩn bị quá lâu để đi chơi”

Một người đàn ông Mexico trong cơn tức giận đã bắn chết vợ mình lý do chỉ vì cô đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đi chơi.

Ngày 19/7, Gabriel Hernandez Reyes (26 tuổi) đã bắn chết vợ mình là cô Hortencia Balcanzar (26 tuổi), ngay tại trang trại của bố mẹ hắn ở Veracruz (Mexico).

Tù nhân chết bất đắc kỳ tử vì lấy thứ điên rồ này “tự sướng”

Sử dụng dây điện để “tự sướng”, Schiffer đã chết ngay trong phòng giam của mình.

Tu nhan chet bat dac ky tu vi lay thu dien ro nay “tu suong”
Egidius Schiffer, 62 tuổi, vừa chết bất đắc kỳ tử vì “tự sướng” trong phòng giam 
Một kẻ giết người hàng loạt vừa vô tình giết chết mình sau khi “tự sướng” trong phòng giam vào cuối tuần qua, tờ New York Post đưa tin.

Gấu Bắc cực chết thảm vì tấn công người đến thăm

(Kiến Thức) - Con gấu Bắc cực đáng thương bị giết vì lao lên tấn công một người đàn ông đang làm nhiệm vụ đưa hành khách lên bờ để tham quan khung cảnh hùng vĩ ở Bắc cực. 

Vụ gấu Bắc cực tấn công con người xảy ra trên hòn đảo cực bắc của quần đảo Svalbard, nằm giữa lục địa Na Uy và Bắc Cực. Khu vực này nổi tiếng với những chú gấu Bắc cực, sư tử biển và phong cảnh tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, động vật hoang dã ở nơi đây không chào đón con người. Một con gấu Bắc cực đã bị bắn chết vào hôm thứ Bảy vừa qua sau khi nó tấn công một nhân viên bảo vệ trên tàu du lịch. Vào thời điểm đó, nhân viên bảo vệ này đang đưa khách du lịch từ một con tàu du lịch của Đức lên bờ để tham quan vùng đất Bắc cực gần Na Uy.
 
Theo tuyên bố của Trung tâm Điều phối Cứu hộ Bắc Na Uy, nhân viên chưa rõ danh tính này bị thương không xác định vào đầu, tuy nhiên vết thương do gấu Bắc cực gây ra không đe dọa tính mạng của anh. Ngay sau khi bị thương, anh đã ổn định lại và được đưa lên máy bay đến một bệnh viện gần đó để điều trị.

Mời quý vị xem video: Gấu Bắc cực hung tợn đòi ăn thịt em bé

Con gấu Bắc cực bị bắn chết bởi "hành động tự vệ" của một nhân viên khác trên tàu du lịch.
 
Ngay sau khi sự việc được đưa tin, rất nhanh đã gây xôn xao dư luận. Rất nhiều chuyên gia tự nhiên, chuyên gia về động vật học đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ khi con người ngày một xâm lấn môi trường sống của các loài động vật hoang dã.
Hiện quần thể gấu Bắc cực đang bị ảnh hưởng nặng nề do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vào năm 2008, gấu Bắc cực đã được liệt vào danh sách những loài nguy cấp, bị đe dọa tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Nếu như con người không thay đổi và có ý thức giữ gìn, bảo vệ tự nhiên, bảo vệ gấu Bắc cực hơn, rất có thể trong tương lai gần, những con gấu Bắc cực chỉ còn trên sách vở.