Mê mẩn những đặc sản ngon không cưỡng nổi ở Bình Dương

Bình Dương luôn thu hút khách du lịch bởi những vườn trái cây trĩu quả và các món ăn ngon đậm đà bản sắc Nam Bộ.

Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong
Bánh bèo bì
Không giống như những món ăn ngon khác, bánh bèo bì được làm ra từ những nguyên liệu đặc trưng riêng của Bình Dương. Những chiếc bánh tròn xinh không chỉ đơn thuần là từ bột gạo mà có pha thêm nước cốt dừa, nên chiếc bánh không chỉ có được độ béo, mềm, mịn mà còn thơm nước dừa. Ăn kèm với bánh bèo là bì thái nhỏ, thịt lợn luộc trộn với thính, rắc thêm ít nhân đậu xanh, mỡ hành, cà rốt lên trên. Nước mắm chua ngọt phải được chan ngập đĩa bánh thì bánh mới thấm đẫm gia vị, ăn ngon đậm đà. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-2
 Gà quay xôi phồng
Gà quay xôi phồng là món ăn được nhiều người lựa chọn khi đến Bình Dương. Miếng xôi phồng lên tròn to, ruột rỗng, vàng đều, phần gà bên trong chín đều, thơm béo khiến thực khách không thể rời mắt. Để món gà quay xôi phồng thêm ngon miệng mà không bị ngán thì cần một chén nước mắm tỏi ớt và thêm ít rau xanh. Cứ gắp một miếng xôi chiên ăn cùng gà quay thơm ngon đặc trưng sẽ khiến bạn muốn thưởng thức thêm nhiều miếng nữa.
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-3
Bò nướng ngói
Món ăn này đặc biệt ở chỗ thực khách sẽ dùng những tấm ngói để nướng thịt bò, nhờ vậy mà thịt bò giữ được mùi thơm và có hương vị rất riêng. Bò nướng ngói được kèm rau sống, chuối chát, chấm mắm nêm hay nước mắm tỏi ớt đều rất ngon miệng. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-4
Bún tôm
Hương vị của món bún tôm ở Bình Dương rất khác biệt so với những loại bún khác. Bún tôm có nước lèo thơm ngon, đậm vị, ngọt thanh từ tôm ninh, ăn cùng với bánh đa nướng giòn. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-5
Gỏi măng cụt
Ở đây, măng cụt không chỉ được biết đến là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng mà nó còn được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Chỉ cần gắp một miếng măng cụt chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn hòa với vị béo của thịt, mùi thơm lừng của đậu phụng và rau thơm, thực khách sẽ “chết mê” trong sự nồng nàn, đậm vị. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-6
Lẩu bò nhúng mắm ruốc
Lẩu bò nhúng mắm ruốc là đặc sản Bình Dương mà người dân cũng như du khách đến đây đều rất yêu thích. Món ăn này đặc trưng với hương vị đậm đà của mắm ruốc và mùi thơm của sả, tóp mỡ. Trước khi ăn, người ta cho hỗn hợp nước dừa và mắm ruốc lên bếp như nấu lẩu. Tới khi nước sôi thì cho thịt bò, rau vào nhúng, chan nước mắm vào bún rồi ăn. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-7
Hạt điều
Điều là một trong những loại trái cây được trồng nhiều ở Bình Dương và dùng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như gỏi hạt điều, hạt điều rang muối... Hạt điều có vị béo, bùi, tính ấm nên rất tốt cho những người suy nhược cơ thể hoặc ho gió, viêm họng. 
Me man nhung dac san ngon khong cuong noi o Binh Duong-Hinh-8
Trái cây Lái Thiêu
Miệt vườn Nam Bộ luôn là điểm đến thu hút du khách, trái cây ở đây nổi tiếng thơm ngon và vô vùng phong phú. Du khách có thể vào vườn mua trái cây bằng cách hái tại chỗ ăn hoặc đem về. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa dạo bước tận hưởng không khí trong lành, yên bình của vùng miệt vườn, vừa thưởng thức nào là măng cụt, sầu riêng, mít tố nữ, chôm chôm, vú sữa, dâu, bòn bon... trực tiếp từ những cành trĩu quả. 

Món ngon dân dã hao cơm từ đặc sản cá trích

(Kiến Thức) - Hiếm có loài cá biển nào vừa rẻ mà lại giàu dinh dưỡng như loài cá trích, chỉ cần chút biến tấu bạn sẽ có nhưng món tuyệt ngon.

Mon ngon dan da hao com tu dac san ca trich
 Cá trích là một trong những loại cá giàu canxi và dinh dưỡng nhất trong những loại cá biển nhưng giá thành lại vô cùng hợp lý với túi tiền của mọi gia đình. Những con cá trích tươi rói xanh óng ả sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến một số món ăn dân giã đưa cơm. Ảnh: Toinayangi.

Nghẹn giọng khi chồng bảo: "Tiền đi đẻ, em và anh mỗi người lo một nửa"

“Anh vốn định lo toàn bộ chi phí sinh đẻ của em nhưng giờ em đòi đẻ dịch vụ thì tiền đi đẻ, em và anh mỗi người chịu một nửa.”

Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi năm tuổi. Chồng tôi quen nhau vào hoàn cảnh cũng khá buồn cười. Khi ấy, anh được bạn bè giới thiệu đến nhà tôi là để cưa cẩm chị gái tôi nhưng không hiểu vì sao lại tán được cô em. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, đến khi tôi ra trường thì làm đám cưới.

Yêu đơn phương là gì? Là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời

Yêu đơn phương là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ…. trong vô vọng.
 

Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ.
Yeu don phuong la gi? La thu tinh yeu kho so nhat tren doi
Ảnh minh họa, nguồn: technuy. 
Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.
Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình.
Yêu đơn phương một người là khi bạn nghe một bài hát nào đó vang lên, trái tim bạn bỗng trật đi vài nhịp và nhớ người ấy vô cùng, là khi ăn một cái gì đấy, làm một việc gì đấy cũng luôn muốn chia sẻ với ai đó.
Yêu đơn phương một người, là sẽ tức giận, buồn giân một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật, cười đùa, vui vẻ với ai. Hoặc chỉ cần họ vô tình trả lời tin nhắn chậm thoi, bao suy nghĩ, ghen tuông đã tràn về ngập trong lòng. Là tủi thân khi nhìn thấy cái out bất chợt trên facebook, là những cái lo lắng mong chờ khi người ta không trả lời tin nhắn.
Là khi gặp một người nhưng trong đầu chỉ nghĩ về cái người ấy và thầm so sánh. Dẫu người ta có hoàn hảo tới mấy bạn vẫn thấy họ không phù hợp với mình và chỉ biết tự đấm vào ngực mình: Mình phải tỉnh khỏi giấc mộng này thôi. Ảnh minh họa.
Yêu đơn phương là gì? Làcảm giác đau khổ vô cùng, vô cùng khó chịu.
Là khi muốn gây sự chú ý với họ, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém.
Là khi gặp một người nhưng trong đầu chỉ nghĩ về cái người ấy và thầm so sánh. Dẫu người ta có hoàn hảo tới mấy bạn vẫn thấy họ không phù hợp với mình và chỉ biết tự đấm vào ngực mình: Mình phải tỉnh khỏi giấc mộng này thôi.
>>> Mời độc giả xem video: " Yêu đơn phương" tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Yêu đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Vạn lần không muốn!
Yêu đơn phương là gì? Là thứ tình yêu chẳng bao giờ sợ chia tay
Yêu đơn phương là một tình yêu âm thầm, không ràng buộc, không níu kéo, bạn sẽ không phải sợ cảnh bị "sốc" vì đau khổ khichia tay. Người ta không thuộc về bạn nên bạn sẽ không lo bị… mất, phải không nào? Bạn có thể yêu và sống vui vẻ với một tình cảm đẹp trong tim, trong khi những người yêu nhau có thể đau khổ hơn thế nhiều khichia tay. Nếu bạn lỡ “yêu đơn phương” một ai đó mất rồi thì bạn đã được “miễn nhiễm” với việc "đau tim" khi "bye bye" người yêu, hãy coi đây là một "điểm cộng" nhé!
Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận… Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?
Một trái tim chân thành gửi cho người ấy. Ảnh: technuy.
 Một trái tim chân thành gửi cho người ấy. Ảnh: technuy.
Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu “chẳng may” chỉ một phía thì sao? Chẳng sao cả bởi biết yêu là một hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim bạn đã không vô cảm trước ai đó. Vị ngọt của một chút nhớ thương. Vị cay nơi khóe mắt cho những mong chờ, hi vọng. Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận… Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?
Khi yêu đơn phương bạn mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu 3 từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được.
Khi yêu đơn phương một người , thì tỏ tình đúng là một việc thật gian nan, nó cần nhiều, thậm chí là rất nhiều can đảm. Đôi lúc đứng trước mặt nhau rồi đó, cảm xúc dồn nén lắm rồi đó, nhưng để thốt ra ba chữ nói với ai cũng dễ nhưng với người đó thì không thể quả thực là quá khó khăn.