Mê mải giữa “đồi” tulip ngạt ngào hương sắc tại Bà Nà

(Kiến Thức) - Hơn một triệu bông tulip với rất nhiều chủng loại, màu sắc cùng bật tung sắc màu trong nắng xuân. Bà Nà Hills thời điểm này giống như một giấc mộng đẹp mà ai nấy một khi đã lạc vào là chẳng muốn tỉnh giấc.

Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na
 
Tại khu vực đài phun nước, quảng trường Du Dôme (Làng Pháp), những bông tulip sắc màu điểm tô thêm cho không gian vốn đã rất châu Âu này một vẻ đẹp kiêu kỳ, sang trọng.
“Tôi đã đến Bà Nà 3 mùa xuân rồi, và không bao giờ thấy chán. Mỗi năm lại có một lễ hội hoa. Năm nay thì quá khủng rồi, tôi nghĩ không phải 1 triệu bông nữa, người ta đã “bưng cả Hà Lan” về đây ấy chứ”, Lan Nhi, du khách tới từ Quảng Ninh hài hước chia sẻ.
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-2
 
Khu vực vườn hoa Le Jardin d’Amour lâu nay được xem là “vườn thơ” của du khách, trong lễ hội hoa tulip đặc biệt này, lại càng rực rỡ, quyến rũ. Khu vực vườn Suối Mơ và vườn Uyên Ương được xem là “sân khấu chính” của lễ hội, với những bức tranh sống động được dệt từ những thảm tulip vàng rực đan lẫn sắc đỏ, hồng…
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-3
 
Ở vườn Địa Đàng, một chú công xòe chiếc đuôi kiều diễm dệt bởi muốn sắc màu hoa cùng những chi tiết “décor” từ hoa tulip. Ý tưởng sáng tạo này khiến du khách vô cùng thích thú.
Nam Anh- một bạn trẻ đến từ Hải Phòng cho biết: “Tôi từng đi Nhật Bản và được ngắm hoa tulip ở công viên Showa Kinen Koen. Thậm chí tại Disneyland Tokyo, người ta cũng trồng rất nhiều tulip. Ở Việt Nam, chưa có khu du lịch nào làm được một lễ hội như ở Bà Nà, khá quy mô, rất sáng tạo nữa”.
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-4
 
Các cặp đôi nắm tay nhau hân hoan thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa vốn được xem là biểu tượng của đất nước Hà Lan xinh đẹp, các bạn trẻ thi nhau bắt lấy khoảnh khắc đẹp như mộng giữa đồi hoa tulip rực rỡ sắc hương…
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-5
 
Tulip trước đây đã từng xuất hiện tại Bà Nà trong các lễ hội hoa, nhưng chỉ với vai trò một “diễn viên phụ”. Đây là lần đầu tiên, Khu du lịch quyết định đầu tư hơn một triệu bông hoa tulip với đủ chủng loại, trong đó có những loại quý hiếm ở Việt Nam như Flash point, Green Dance, Indiana, Purple Valley, Negrita…
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-6
 
Đặc biệt, khu du lịch cho biết Bà Nà cũng là nơi duy nhất có những giống tulip cánh kép như Strong Gold, Spryng Break, Alibi, Yellow Flight, White Liberstar… Hoa tulip được vận chuyển trực tiếp từ Đà Lạt về Bà Nà và được Khu du lịch bảo quản, chăm sóc cẩn thận để đảm bảo bung nở trong suốt thời gian diễn ra lễ hội (từ 14/2- 31/3/2019). Bên cạnh đó, có một số giống hoa được Bà Nà tự ươm trồng và phát triển.
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-7
 
Mới đây nhất, ngày 18/2, Lễ hội hoa tulip đã được Guinness Việt Nam trao chứng nhận là “Lễ hội hoa tulip lớn nhất Việt Nam”.
Me mai giua “doi” tulip ngat ngao huong sac tai Ba Na-Hinh-8
 
Vốn dĩ được mệnh danh là “thiên đường hoa”, Bà Nà nổi tiếng là nơi quy tụ được nhiều loại hoa độc đáo bậc nhất Việt Nam như như mai địa thảo, ngọc thảo, hay dạ yến thảo, thanh anh, thu hải đường, đào chuông… Với lễ hội hoa tulip lần này, khu du lịch lần nữa lại khiến du khách “đã đi là không muốn về”.

Không sống nhà bạc tỷ, cặp đôi lầy nhất showbiz về ở căn hộ đặc biệt này

(Kiến Thức) - Những tưởng cặp đôi lầy lội này sẽ về sống chung trong căn hộ tiền tỷ của Kelvin hoặc Khởi My trước đó. Nhưng không, họ chọn mua một căn hộ khác, giản dị và ấm cúng hơn nhiều.

Sau khi thu hút sự chú ý của cả showbiz với đám cưới vừa diễn ra hồi cuối tháng 11, Khởi My và Kelvin Khánh lại tiếp tục khiến người hâm mộ phát cuồng với cuộc sống tân hôn siêu hài hước và lầy lội. Sau chuyến trăng mật ở ‘thiên đường’ Maldives và Thái Lan, cặp đôi hiện đã về tới Việt Nam.

Khong song nha bac ty, cap doi lay nhat showbiz ve o can ho dac biet nay
 

Hạ Long vươn mình đón dòng vốn lớn

(Kiến Thức) - Song hành với sự phát triển thần tốc của hạ tầng giao thông cùng tầm nhìn thông thoáng của những người đứng đầu, Quảng Ninh đang mở cửa đón dòng vốn dồi dào từ các nhà đầu tư du lịch, giải trí đẳng cấp.

Trong tương lai không xa, thành phố di sản sẽ đầy nội lực để vươn tới tầm cao mới.
Khởi động “Nụ cười Quảng Ninh”

Tâm sự những người trồng hoa bằng…niềm tin trên các đỉnh núi

(Kiến Thức) - Chẳng biết từ bao giờ Bà Nà đã trở thành xứ sở rực rỡ của muôn loài hoa, quen có, lạ có, khiến du khách mê mẩn suốt bốn mùa. Còn ở Fansipan, người ta mách nhau rằng, nơi đây sắp trở thành vương quốc hoa hấp dẫn bậc nhất của miền Bắc.

Ăn ngủ cùng hoa ở Bà Nà
Sáng sớm sương lạnh, giữa buổi hửng nắng, đến trưa nắng nóng như hè, rồi một vài cơn mưa rào bất chợt ập tới, chiều lại nắng và mây dày phủ kín từng đợt sương lạnh khi hoàng hôn về… Một ngày bình thường ở Bà Nà diễn ra với đủ hình thái thời tiết như thế, đất đai lại là đất trộn đá hoặc đất sét pha cát, dễ hiểu vì sao công việc trồng hoa nơi đây lại được xem là …“khó như lên giời”.