Mâu thuẫn vỉa hè, đâm chết hàng xóm giữa trung tâm TP

(Kiến Thức) - Chỉ vì "so đo", cãi vã nhau chỗ bán hàng vỉa hè trước chung cư, nam thanh niên đã dùng dao đâm trúng tim, khiến hàng xóm tử vong.

Chiều nay, Công an quận 1, TP HCM xác nhận: "Đối tượng Nguyễn Văn Hòa, hung thủ dùng dao đâm chết ông Nguyễn Trung Trực đã đến Công an đâu thú".
Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tại vỉa hè Khu chung cư số 11, đường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, trong lúc dọn hàng buôn bán giữa Hòa và ông Trực (ngụ cùng chung cư) xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.
Hiện rường nơi xảy ra án mạng.
Hiện rường nơi xảy ra án mạng. 
Sau đó, 2 người lao vào đánh nhau, Hòa cầm con dao đâm trúng tim ông Trực một nhát, khiến ông Trực gục tại chỗ.
Dù nạn nhân được nhanh chóng chở vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng, đến trưa cùng ngày, ông Trực tử vong.

Lắp thêm thiết bị chống giật cho bình nước nóng

(Kiến Thức) - Thiết bị chống giật của bình nước nóng được hoạt động như một sự cân bằng hai nguồn điện vào và ra. 

Hỏi:Bình nước nóng nhà tôi sử dụng đã lâu, không có thiết bị chống giật. Nay tôi muốn lắp thêm thiết bị này để an toàn có được không? - Nguyễn Hồng Quang (Phú Thọ).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

“Tây balô lăn lóc” trên vỉa hè Sài Gòn, Hà Nội

(Kiến Thức) - Hàng trăm du khách quốc tế ngồi bệt trên vỉa hè, người uống bia, kẻ hút thuốc... trông vô cùng nhếch nhác...

Từ ngày 15/3, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM lập lại trật tự lòng lề đường khu phố "Tây balô". Du khách "được dịp" chứng kiến người buôn bán bị thu gom bàn ghế vì đã lấn chiếm vỉa hè còn chống đối, xô xát với lực lượng thi hành công vụ.
Từ ngày 15/3, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM lập lại trật tự lòng lề đường khu phố "Tây balô". Du khách "được dịp" chứng kiến người buôn bán bị thu gom bàn ghế vì đã lấn chiếm vỉa hè còn chống đối, xô xát với lực lượng thi hành công vụ.
Tới nay, nỗ lực lập lại trật tự chưa đạt hiệu quả như mong đợi, nhất là ở đường Bùi Viện. Vỉa hè vẫn bị lấn chiếm để dựng xe, bán hàng.
Tới nay, nỗ lực lập lại trật tự chưa đạt hiệu quả như mong đợi, nhất là ở đường Bùi Viện. Vỉa hè vẫn bị lấn chiếm để dựng xe, bán hàng.

“Ông anh” đường sắt Việt bị tố "ăn" 16 tỷ đồng của Nhật

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đang xác minh thông tin nhận hối lộ 16 tỷ đồng của doanh nghiệp chuyên về tư vấn của Nhật.

Tối 22/3, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) xác nhận, đang xác minh thông tin nhận hối lộ 16 tỷ đồng (80 triệu Yên) của doanh nghiệp chuyên về tư vấn của Nhật.
Ông Thành cho biết đã nắm sơ bộ thông tin lãnh đạo Cty Tư vấn giao thông Nhật Bản (Japan Transportation Consultants - JTC) mới thừa nhận hối lộ cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam số tiền 16 tỷ đồng.