Mâu thuẫn buôn bán quần áo, nữ sinh Thanh Hóa bị rạch mặt dã man

(Kiến Thức) - Một nữ sinh lớp 11 ở Như Thanh (Thanh Hóa) vừa bị hành hung dã man, gương mặt bị một vết rạch dài khoảng 14cm.

Ngày 6/1/2018, trao đổi với PV, anh Đỗ Mạnh Cường (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho biết, khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, em gái anh là Đỗ Thị P. L. (SN 2001, nữ sinh lớp 11 Trường PTTH Như Thanh) đi học về, ghé qua quầy bán quần áo của mẹ anh - bà Đỗ Thị Thủy ở chợ Bến Sung và được mẹ thông tin, chị Trịnh Thị V. (con gái bà Hạnh - chủ hộ kinh doanh quần áo đối diện cửa hàng nhà anh Cường) nói P.L ăn cắp mẫu quần áo của nó để mua bán...
Bức xúc vì thông tin sai sự thật, hai bên lời qua tiếng lại, em gái anh Cường bị bà Hà Hạnh và chị Trịnh Thị V. hành hung.
Nữ sinh P.L bị hành hung rách má.
 Nữ sinh P.L bị hành hung rách má.
Theo đó, bà Hạnh dùng móc sắt quần áo phi vào người chị P.L, còn con bà Hạnh cầm kéo đâm xuyên cánh tay phải, sau đó đâm rách mặt P.L.
Ngay sau đó nữ sinh Thanh Hóa P.L được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại đây, P.L tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị vết thương.
“Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ cho biết vết thương của em gái tôi dài 14cm, sâu 0,5cm, toàn bộ má trái kéo dài đến tai, tai trái. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an thị trấn Bến Sung và cơ quan công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Gia đình ông Trịnh Văn Reo và bà Hạnh vẫn chưa sang nhà em gái tôi xin lỗi hay bồi thường thiệt hại”, anh Cường thông tin.
Vết sẹo trên mặt nữ sinh L.
 Vết sẹo trên mặt nữ sinh L.
Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho hay: Hai nữ sinh P.L và Trịnh Thị V. có mâu thuẫn và xảy ra xô xát tại chợ Bến Sung. “Khi xảy ra xô xát, một học sinh đã dùng kéo đâm rách mặt học sinh kia từ má đến tai”, ông Hòa thông tin.
Theo ông Hòa, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thị trấn Bến Sung đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và báo cáo công an huyện giải quyết vụ việc. “Vụ việc gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cháu học sinh nên chúng tôi đã báo cáo công an huyện về điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hòa nói.
Trong khi đó, Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh cho hay: “Chúng tôi đang làm đúng quy trình, có thể sang đầu tuần chúng tôi sẽ có quyết định khởi tố vụ án”.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Nữ sinh hôn mê sau khi bị phạt đứng ngoài trời lạnh

Vì nói chuyện trong giờ, 9 nữ sinh Trung Quốc bị phạt mặc đồ ngủ đứng ngoài trời tối dưới điều kiện thời tiết 13 độ C. Một em lên cơn co giật, phải vào bệnh viện.

Theo News Online (chương trình truyền hình phát sóng trên Đài Truyền hình Quảng Tây), Yang Hao Yue, khoảng 13-14 tuổi, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị các thầy cô tại trường THCS Đại Vu, thành phố Quý Cảng, phạt đứng ngoài trời lạnh.

Thẻ BHYT năm 2018 có nhiều điểm mới người tham gia cần biết

Các cơ sở khám chữa bệnh, nếu phát hiện thiếu thông tin BHYT phải tự xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới không ghi giá trị sử dụng đến ngày mà chỉ từ ngày. Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số BHYT ghi trên thẻ, danh sách tại đơn vị quản lý đối tượng.
Trường hợp vẫn còn vướng mắc, có thể liên hệ với cơ quan BHXH qua tổng đài 1900699668 để được giải đáp. Đến kỳ hạn đóng tiền, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm thông báo thông tin kịp thời qua các cấp đơn vị để người tham gia tiếp tục đóng bảo hiểm.

Về quê lên, nữ sinh viên phát hiện bạn trai treo cổ trong phòng trọ

(Kiến Thức) - Một nam sinh trường Học viện Nông Nghiệp (Hà Nội) bất ngờ chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ khiến nhiều người bàng hoàng.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 17h ngày 5/1, tại một phòng trọ ở trong ngõ Đào Nguyên (thuộc tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Thời điểm trên, chị N.T.H (SN 1996, quê Phú Thọ), là sinh viên năm cuối trường Học viện Nông Nghiệp sau khi từ quê lên thấy cửa phòng mình khóa từ bên trong nên đã gọi hàng xóm sang để phá cửa vào.