Lương 5 triệu, nhưng lúc nào vợ tôi cũng đòi đi “chữa lành”

Gia đình tôi vốn không có điều kiện, lại đang nuôi con nhỏ. Thế nhưng lúc nào vợ cũng muốn được đi "chữa lành" giống các chị em, bạn bè.

Trước giờ vợ chồng tôi thu nhập hạn chế, lại đang nuôi con nhỏ, nên chúng tôi chi tiêu khá khoa học, các khoản đều được tính toán rõ ràng.
Luong 5 trieu, nhung luc nao vo toi cung doi di “chua lanh”
Tôi mệt mỏi vì nhà không có tiền mà lúc nào vợ cũng đòi đi "chữa lành" (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Mỗi tháng tiền gửi con đi nhà trẻ đã hết 4 triệu đồng, tính cả tiền ăn, tiền sữa của con cũng phải đến 7-8 triệu/tháng, đấy là chưa nói đến những lúc con ốm đau, đi viện. Thêm vào đó là hàng loạt các khoản như chi phí sinh hoạt chung của 2 vợ chồng, tiền thuê nhà, tiền cỗ bàn cưới xin...
Thu nhập vợ chồng tôi cao lắm cũng chỉ khoảng 18 triệu/tháng, chưa bao giờ nổi 20 triệu. Lương vợ tôi được 5 triệu, lương tôi được khoảng 12-13 triệu. Hôm trước tôi có đọc được bài viết trên báo nói rằng "lương 10 triệu ở Hà Nội chỉ tương đương hộ nghèo", tôi thấy cũng đúng thật, vì vợ chồng tôi may ra là đủ ăn đủ tiêu, chứ chưa nghĩ đến chuyện có tiền tiết kiệm bao giờ.
Thế nhưng không hiểu sao thời gian gần đây cứ đi làm về đến nhà cô ấy lại đòi tôi đưa 2 mẹ con đi "chữa lành". Tôi cũng không hiểu gì cho đến khi đọc được những bài đăng trên facebook. Tôi cũng muốn vợ con được thoải mái, muốn đưa 2 mẹ con đi chơi đâu đó gần gần Hà Nội, vì tôi không được nghỉ nhiều, hơn nữa kinh tế gia đình cũng đang không dư giả.
Thế nhưng vợ tôi lại giận dỗi, cô ấy muốn được đi du lịch xa để "chữa lành" như Phú Quốc hay Thái Lan gì đó. Khi tôi thuyết phục cô ấy chọn phương án khác, cô ấy lại dỗi, quay ra mắng tôi bất tài vô dụng nên vợ con không được hưởng thụ như những gia đình khác. Tôi thực sự mệt mỏi.

3 kiểu đàn ông này giàu đến mấy cũng không đáng lấy làm chồng

Là bậc cha mẹ, giàu kinh nghiệm xã hội và am hiểu thế giới, bạn nên giúp con lựa chọn bạn đời. Hãy nói với chúng rằng: “Ba kiểu đàn ông này dù giàu đến mấy cũng không đáng lấy làm chồng”.

Đàn ông không quan tâm gia đình

Tôi giận sôi khi nghe con trai hỏi một câu về bố

Tôi định tìm bằng chứng xác thực trước rồi mới ba mặt một lời với chồng nhưng vừa thấy anh về, tôi đã giận sôi lên.

Tôi năm nay 36 tuổi, có một cậu con trai 10 tuổi và một người chồng rất yêu thương tôi. Thu nhập của chúng tôi tốt, nên đời sống tinh thần khá thoải mái. Đôi khi thấy những chuyện thị phi ngoài xã hội, tôi tự cảm thấy may mắn vì mình có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Con trai từ chối phụng dưỡng, bà cho cháu gái tài sản

Con trai từ chối phụng dưỡng tôi, nhưng bù lại cháu tôi lại rất mực chăm lo. Vì lẽ đó, tôi quyết định để lại căn nhà cho cháu gái mình.

Bài chia sẻ của bà Lưu Vận, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc được chia sẻ trên trang 163.
Tôi tên là Lưu Vận, năm nay 70 tuổi. Lúc còn trẻ, vì ngoại hình không được ưa nhìn nên đến tận 28 tuổi mới kết hôn. Chồng tôi lớn hơn tôi 5 tuổi. Khi mới quen nhau, bố mẹ chồng tôi đã qua đời. Nhà tôi là con út nên được cho một căn nhà cũ, mỗi khi mưa đến khi bị dột khắp nhà.