Lừa đảo 7,2 tỷ của 40 người nhờ “diễn kịch” ở bệnh viện

Mặc áo blu trắng, đeo biển hiệu công chức và hẹn gặp các nạn nhân ở hành lang bệnh viện, hai nữ quái đã lừa đảo tiền tỷ của 40 người.

Ngày 16/11, TAND Hà Nội đưa Lê Thị Bích Hạnh (33 tuổi) và Vương Thúy Nga (41 tuổi) cùng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Hạnh và Nga không có nghề ổn định nhưng vẫn nói với nhiều người bản thân là công chức của một bệnh viện phụ sản lớn ở Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Y tế… có khả năng chạy việc với giá từ trăm triệu đến gần tỷ đồng.
Tưởng thật, nhiều người đến gặp bộ đôi để nhờ vả.
Lua dao 7,2 ty cua 40 nguoi nho dien kich o benh vien
Bị cáo Hạnh (trái) và Nga tại tòa. Ảnh: V.T. 
Nhận tiền đặt cọc xong, Hạnh và Nga chia nhau đồng thời ném hồ sơ xin việc của các nạn nhân vào sọt rác. Quá hẹn không thấy được gọi đi làm, đòi lại tiền không được, những người bị lừa tố cáo sự việc đến cơ quan công an.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2014, hai người phụ nữ ở quận Hai Bà Trưng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng của 40 bị hại.
Có mặt tại tòa, nhiều người cho biết họ giao tiền vì quá tin tưởng hai bị cáo. Bởi khi gặp nhau ở một bệnh viện phụ sản lớn, họ thấy các bị cáo mặc áo blu trắng, đeo biển hiệu công chức mà không biết đây là màn kịch do Hạnh, Nga dàn dựng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hạnh 15 năm, Nga 12 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>> Mời quý độc giả xem video Những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):

Đột nhập những thị trấn “ma” rùng rợn như phim kinh dị

(Kiến Thức) - Khi đến những thị trấn "ma" rùng rợn này, nhiều du khách cảm thấy rùng mình, ớn lạnh như lạc bước vào một bộ phim kinh dị.

Dot nhap nhung thi tran “ma” rung ron nhu phim kinh di
 Đảo Spinalonga, Hy Lạp từng là nơi sinh sống của khoảng 400 người mắc bệnh hủi từ năm 1903. Tuy nhiên, nơi đây đóng cửa và không còn bệnh nhân nào sinh sống kể từ năm 1957. Đây là một thị trấn "ma" rùng rợn nổi tiếng thế giới.

Giật mình "thị trấn ma" không người sáng đèn hàng đêm

(Kiến Thức) - Thị trấn ma Kitsault nằm trên bờ biển bắc tỉnh British Columbia, Canada không có người sinh sống nhưng đều sáng ánh đèn vào mỗi đêm.

Giat minh
 Thông thường, khi nhắc đến thị trấn ma, mọi người thường liên tưởng đến những bức tường loang lổ, những tòa nhà đổ nát, cửa sổ dính đầy bụi bẩn... Tuy nhiên, thị trấn ma Kitsault lại hoàn toàn khác.