Lợn con lập kỷ lục bơi 140m trên biển để trốn trại

(Kiến Thức) - Lợn con 5 tuần tuổi muốn chạy trốn khỏi một trang trại đã bơi gần 140m trên mặt biển, rất may là nó đã được cứu sống kịp thời.

Con lợn 5 tuần tuổi tinh nghịch kể trên đã được cứu sống và đem trả về chuồng với các anh chị em của nó.
Lợn con được giải cứu kịp thời và đem trả về trang trại.
 Lợn con được giải cứu kịp thời và đem trả về trang trại.
Sau khi trốn khỏi trang trại, con vật đã trượt xuống dưới gần một vách đá bằng dây điện, lon ton chạy khoảng 200m đến gần vách đá và bị mắc kẹt ở đó trước khi rơi xuống bãi biển gần Lowestoft, hạt Suffolk, Anh.
Một người qua đường nhìn thấy con lợn bị mắc kẹt đã gọi cho Hội bảo vệ súc vật Hoàng gia (RSPCA) thông báo và thanh tra Jason Finch được gửi đến để giải cứu. Nhưng khi Jason đến và cố gắng bắt con lợn, nó quá sợ hãi và chạy xuống biển.
Chấm nhỏ trong khoanh tròn màu đỏ là hình ảnh chú lợn con đang bơi trên mặt biển.
 Chấm nhỏ trong khoanh tròn màu đỏ là hình ảnh chú lợn con đang bơi trên mặt biển.
Con heo con, nặng khoảng 2,2kg, bơi ra xa khoảng gần 140m trước khi bơi quay vòng trở lại bờ khi màn đêm đang đến gần. Thanh tra Jason Finch đã nhặt con lợn con nghịch ngợm đem trả về cho trang trại Church ở Covehithe, Anh.
Thanh tra Jason Finch nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào giống như nó, tôi không thể tin vào mắt mình khi nó lao thẳng xuống biển như thế. Nó lặn ngụp trong những con sóng bọt trong suốt 10 phút”.

Thị trấn toàn gái đẹp, khát khao lấy chồng bằng được

(Kiến Thức) - Khát khao có được một tấm chồng của những phụ nữ ở Noiva do Cordeiro nổi tiếng đến mức nhiều tờ báo gọi đây là thị trấn “khát” chồng.

Noiva do Cordeiro, một thị trấn ở vùng đông nam của Brazil được xem như phiên bản ngoài đời thật của “Nữ nhi quốc Tây Lương” trong tác phẩm Tây Du ký nổi tiếng, bởi lẽ đa số công dân ở đây là nữ giới, còn đàn ông chỉ chiếm 10%.
Noiva do Cordeiro, một thị trấn ở vùng đông nam của Brazil được xem như phiên bản ngoài đời thật của “Nữ nhi quốc Tây Lương” trong tác phẩm Tây Du ký nổi tiếng, bởi lẽ đa số công dân ở đây là nữ giới, còn đàn ông chỉ chiếm 10%. 

“Âm thịnh dương suy” là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về dân số thị trấn Noiva do Cordeiro. Có khoảng 600 người sống trong thị trấn, trong đó có khoảng 300 cô đang trong độ tuổi lao động và chưa lập gia đình.
“Âm thịnh dương suy” là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về dân số thị trấn Noiva do Cordeiro. Có khoảng 600 người sống trong thị trấn, trong đó có khoảng 300 cô đang trong độ tuổi lao động và chưa lập gia đình
Khát khao được hôn một người đàn ông, có tình yêu và lấy một tấm chồng… là mong ước cháy bỏng của những cô gái ở đây, dù họ toàn là những mỹ nhân.
Khát khao được hôn một người đàn ông, có tình yêu và lấy một tấm chồng… là mong ước cháy bỏng của những cô gái ở đây, dù họ toàn là những mỹ nhân.  

Bởi làng chỉ toàn phụ nữ là chủ yếu nên hầu hết mọi việc từ làm nông, xây dựng cho tới quy hoạch phát triển đều do chị em đảm nhận.
Bởi làng chỉ toàn phụ nữ là chủ yếu nên hầu hết mọi việc từ làm nông, xây dựng cho tới quy hoạch phát triển đều do chị em đảm nhận. 
Một cô gái có tên Fernandes chia sẻ: “Lâu lắm tôi không hôn một người đàn ông. Chúng tôi đều mơ được yêu và kết hôn. Đàn ông trong thị trấn đều đã kết hôn hoặc là họ hàng với chúng tôi”.
Một cô gái có tên Fernandes chia sẻ: “Lâu lắm tôi không hôn một người đàn ông. Chúng tôi đều mơ được yêu và kết hôn. Đàn ông trong thị trấn đều đã kết hôn hoặc là họ hàng với chúng tôi”.  

Thiếu đàn ông là một trong những điểm yếu của thị trấn. Nhưng nơi đây nổi tiếng vì có nhiều phụ nữ đẹp.
 Thiếu đàn ông là một trong những điểm yếu của thị trấn. Nhưng nơi đây nổi tiếng vì có nhiều phụ nữ đẹp.  

Việc thèm muốn có được một tấm chồng của những người phụ nữ ở đây nổi tiếng đến mức nhiều tờ báo đăng tải thông tin đây là một thị trấn “khát” chồng.
Việc thèm muốn có được một tấm chồng của những người phụ nữ ở đây nổi tiếng đến mức nhiều tờ báo đăng tải thông tin đây là một thị trấn “khát” chồng. 

Khi hàng nghìn thanh niên trên thế giới biết được thông tin về làng Noiva do Cordeiro, họ đã tìm đến để lựa chọn bạn đời, nhưng điều kiện các cô gái đặt ra rất khắt khe – đó là phải bình đẳng - đàn ông phải biết làm mọi thứ, phải rửa bát, giặt đồ, nấu ăn, dọn nhà vệ sinh.
 Khi hàng nghìn thanh niên trên thế giới biết được thông tin về làng Noiva do Cordeiro, họ đã tìm đến để lựa chọn bạn đời, nhưng điều kiện các cô gái đặt ra rất khắt khe – đó là phải bình đẳng - đàn ông phải biết làm mọi thứ, phải rửa bát, giặt đồ, nấu ăn, dọn nhà vệ sinh. 

Và tuy “khát” chồng, nhưng các cô gái không muốn rời thị trấn để tìm chồng. Họ mong muốn được đón những anh chàng sẵn lòng đến sinh sống ở thị trấn.
Và tuy “khát” chồng, nhưng các cô gái không muốn rời thị trấn để tìm chồng. Họ mong muốn được đón những anh chàng sẵn lòng đến sinh sống ở thị trấn. 

Nhiều cô gái ở Noiva do Cordeiro mời gọi đàn ông độc thân đến sống, nhưng phải làm theo luật lệ của thị trấn.
Nhiều cô gái ở Noiva do Cordeiro mời gọi đàn ông độc thân đến sống, nhưng phải làm theo luật lệ của thị trấn. 

Người dân ở Noiva do Cordeiro sống trong hài hòa và tôn trọng lẫn nhau. Họ sống rất đoàn kết, chia sẻ mọi thứ và làm mọi việc cùng nhau. Khi một cá nhân nào đó xây nhà, tất cả chị em sẽ giúp sức. Phái yếu đảm nhận hầu hết mọi việc, phái mạnh chỉ giúp những việc rất nặng nhọc.
Người dân ở Noiva do Cordeiro sống trong hài hòa và tôn trọng lẫn nhau. Họ sống rất đoàn kết, chia sẻ mọi thứ và làm mọi việc cùng nhau. Khi một cá nhân nào đó xây nhà, tất cả chị em sẽ giúp sức. Phái yếu đảm nhận hầu hết mọi việc, phái mạnh chỉ giúp những việc rất nặng nhọc.

Lạ lùng lợn có vòi như voi, đến từ tiền sử

(Kiến Thức) - Lợn có vòi như voi là loại có hình dáng như lợn, vòi ngắn như vòi voi, dài tới 2m, cao 1m, nặng từ 300-500kg, được coi là loài vật cổ đại.

La lung lon co voi nhu voi, den tu tien su
Loài lợn khá kỳ dị, có kích thước lớn, hình dáng như lợn, nhưng có cái vòi ngắn như vòi voi là loài lợn được gọi tên lợn vòi, thuộc họ Tapiridae, chi duy nhất Tapirus.