Loài hoa 3000 năm nở một lần xuất hiện ở Nghệ An

Thân hoa như một sợi chỉ, có bông màu trắng li ti. Theo tương truyền, phải 3000 năm thì loài hoa Ưu Đàm này mới nở một lần.

Thân hoa như một sợi chỉ, có bông màu trắng li ti với chiều dài chưa đến 1cm. Theo tương truyền, phải 3000 năm thì loài hoa Ưu Đàm này mới nở một lần.
Anh Nguyễn Đức Huy (SN 1982, trú phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An), chủ nhân của những bông hoa “quý hiếm” này cho biết, sáng 27/5, khi anh lên sân thượng của gia đình mình để chăm sóc cây cảnh thì bất ngờ phát hiện loài hoa này.
Loai hoa 3000 nam no mot lan xuat hien o Nghe An
Hoa có thân rất nhỏ, búp li ti màu trắng. 
“Tôi cũng không biết đây là hoa Ưu Đàm đâu, nhưng thấy lạ, nên mới vào xem trên mạng thì biết được thông tin và xác nhận đây đúng là loài hoa cực hiếm này”, anh Huy nói.
Theo quan sát, thân hoa như một sợi chỉ, có bông màu trắng li ti với chiều dài chưa đến 1cm.
Theo truyền thuyết, cứ 3.000 năm, hoa mới nở một lần. Hoa Ưu Đàm có thể mọc trên bất cứ vật liệu nào như kim loại, kính, gỗ… Hoa Ưu Đàm còn có tên gọi khác là Udumbara hay còn gọi là Ưu Đàm bà la. Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này “3.000 năm mới nở một lần”, và có ý nghĩa “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”.
Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây chỉ là một loại nấm. Những bông hoa này thường mọc thành dãy với chiều cao khoảng gần 10cm. Hoa có thân mảnh như sợi tơ. Bông có màu trắng tinh khiết.
Mời quý độc giả xem video chuyện lạ Cá uống bia (nguồn Youtube):

Chàng rể Tây ở miền gái đẹp

Chàng rể Tây người Mỹ có máu phiêu lưu rày đây mai đó bỗng một ngày giơ tay chịu trói để sơn nữ người K’Ho ở Lang Biang (Lâm Đồng) bắt làm chồng.

Đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ và có việc làm ổn định nhưng vì thích khám phá những điều mới lạ nên Josh Guikema chàng rể Tây của Việt Nam vác ba lô lên vai du hí nhiều nước trên thế giới. “Mình vừa đi du lịch vừa kiếm việc làm để có khoản lộ phí cho chuyến đi kế tiếp. Năm 2009, mình đến Việt Nam, nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, người dân thân thiện nên xin vào làm việc tại một công ty chuyên tổ chức tour bằng xe Vespa từ TPHCM đi các tỉnh để có cơ hội khám phá thêm”, Josh hào hứng kể.
Chang re Tay o mien gai dep
 

Kinh hoàng chồng dùng xăng tự thiêu chết cùng con trai

Nhiều lần bị chồng đánh đập, ghen tuông vô cớ nên người vợ bỏ về quê lánh nạn. Tuy nhiên, sau đó người chồng dẫn con trai đến nhà bố vợ rồi bất ngờ dùng xăng tự thiêu khiến 2 cha con tử vong.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã bàn giao 2 thi thể trong vụ dùng xăng tự thiêu gồm: Nhan Văn Trọng (28 tuổi, ngụ Phú Hội, huyện An Phú) và Nhan Văn Hữu (7 tuổi, con trai của Trọng) cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời cơ quan này cho biết, không khởi vụ án do người đốt xăng đã tử vong.
Kinh hoang chong dung xang tu thieu chet cung con trai
 Rẫy bắp phía sau nhà bố vợ nơi Trọng tự thiêu chết cùng con trai (Ảnh Thanh Lâm).

Chủ nợ bao vây nhà đại gia phố núi náo động Nghệ An

(Kiến Thức) - Một đại gia vỡ nợ ở Con Cuông, Nghệ An. Khi mọi sự vỡ lở thì một số người dân mới tá hỏa đổ xô bao vây nhà đại gia lấy tài sản.

Được mệnh danh là đại gia phố núi, vừa qua bà Nguyễn Thị Th. SN 1957, trú khối 6, thị trấn Con Cuông, Nghệ An bị phòng PC45 - Công An tỉnh Nghệ An "còng tay" vì tội ghi lô đề. Khi việc đại gia vỡ nợ vỡ lở thì một số người dân mới bàng hoàng tá hỏa đổ xô đến đòi nợ, siết nợ. Nhiều người còn bao vây nhà đại gia lấy tài sản. Cuộc đòi nợ ồn ào nhốn nháo cả phố núi.
Chu no bao vay nha dai gia pho nui nao dong Nghe An
Căn nhà lớn ngay trước quốc lộ 7A của đại gia phố núi ngày nào còn ồn ào, náo nhiệt thì nay bị nhiều con nợ đến lấy đồ đạc.