Lĩnh án 10 năm tù vì nhẫn tâm dội nước sôi “luộc” bạn trai đang ngủ

Nhẫn tâm dội nước sôi vào người bạn trai khi anh ta ngủ trên ghế sofa, cô gái 23 tuổi ở Mỹ bị kết án 10 năm tù.

Không rõ vì mâu thuẫn gì, cô gái trẻ tên Alexis Sykes (23 tuổi) đã thẳng tay dội nước sôi vào người bạn trai. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 2 tháng 1 đầu năm nay bên trong một dinh thự ở vùng ngoại ô Roselle, thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), nơi cô ở chung với bạn trai.
Linh an 10 nam tu vi nhan tam doi nuoc soi “luoc” ban trai dang ngu
Alexis Sykes, 23 tuổi, đã bị kết án 10 năm tù. 
Cảnh sát nói rằng Sykes đã thực hiện hành vi man rợ này khi bạn trai đang ngủ say trên ghế dài trong căn hộ. Đáng sợ hơn, cô ta còn quay lại toàn bộ hành vi tấn công vô cảm của mình và đăng tải lên mạng xã hội với lời lẽ thô tục.
Khi người đàn ông cầu xin được đi cấp cứu, ả ta còn vô cảm giấu chìa khóa của anh và thản nhiên rời khỏi căn hộ. Nạn nhân cuối cùng đã tự tìm thấy chìa khóa xe và tự lái xe đến Trung tâm Y tế Đại học Loyola. Được biết, do vết bỏng quá nặng, anh đã phải thực hiện phẫu thuật ghép da và mất 2 tuần mới hồi phục.
Cảnh sát cho hay, Alexis sau đó bỏ trốn đến hạt Oktibbeha, bang Mississippi. Đến ngày 19/1, nghi phạm mới bị lực lượng chức năng bắt giữ và buộc tội.
Trong phiên tòa xét xử ngày 20/12 vừa qua, Alexis đã bị kết án 10 năm tù về tội tấn công người khác và gây ra tổn thương nghiêm trọng.
Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi tấn công bạn trai độc ác của mình. Đáng chú ý, các nhà chức trách còn phát hiện Alexis đổ thêm loại chất ăn mòn da vào nước sôi để khiến bạn trai đau đớn gấp bội.
"Sự tàn ác trong hành động của nghi phạm là rất đáng lo ngại. Xem xét đến việc cô ta hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau đớn mà mình đã gây ra cho nạn nhân, người ta chỉ có thể đi đến kết luận rằng cô ta chắc chắn xứng đáng với bản án 10 năm tù giam", luật sư Robert Berlin của bang DuPage tuyên bố với truyền thông.
Hiện Alexis đang bị giam giữ tại nhà tù DuPage County. Cô ta sẽ phải ngồi tù ít nhất 8 năm rưỡi trước khi đủ điều kiện để được ân xá. Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ.

Cô bé suýt mất mạng vì bắt chước trò “ảo thuật” trên TikTok

Một cô bé 8 tuổi xem video trên mạng xã hội, bắt chước làm theo vì thấy thú vị. Nhưng hậu quả là bố mẹ cô bé đã bị một phen kinh hoàng, còn bản thân cô bé thì suýt mất mạng.

Bố mẹ của cô bé 8 tuổi này đã kể lại câu chuyện vừa xảy ra với gia đình mình như một lời cảnh báo, bởi cô con gái 8 tuổi của họ vừa suýt chết do bắt chước theo một video trên TikTok.

Cô bé Dhakota ở Roseville (bang Michigan, Mỹ) xem video ảo thuật, trong đó người ta nuốt một viên xúc xắc. Dhakota thấy hay hay nên muốn làm theo. Khi không tìm được viên xúc xắc nào, cô bé nghĩ lấy một đồng xu cũng được.

Vì sao Ice Bucket Challenge là thử thách thành công nhất thế giới

Với hơn 20 triệu lượt tham gia, "Ice Bucket Challenge" là một trong những thử thách được đón nhận nồng nhiệt nhất và thu được số tiền quyên góp khổng lồ.

Sau 6 năm, trào lưu dội nước đá chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến nay, số tiền quyên góp thông qua hoạt động này đã chạm mốc 220 triệu USD với hơn 20 triệu lượt tham gia, theo Yonkers Times.

Vi sao Ice Bucket Challenge la thu thach thanh cong nhat the gioi

Nữ ca sĩ Rita Ota tham gia "Ice Bucket Challenge".

Cặp đôi chia tay sau 123 ngày xích tay nhau thử thách tình yêu

(Kiến Thức) - Alexander Kudlay và Viktoria Pustovitova, cặp đôi ở Ukraine, quyết định tháo sợi dây xích, chia tay nhau sau 123 ngày xích tay nhau để thử thách tình yêu.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu
 Trong ngày Lễ Tình nhân 14/2/2021, cặp đôi người Ukraine Viktoria Pustovitova (28 tuổi) và anh Alexander Kudlay (33 tuổi) đã quyết định dùng dây xích để xích cổ tay hai người lại như một thử thách tình yêu. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-2
Tuy nhiên, cặp đôi quyết định tháo sợi dây xích, chia tay sau 123 ngày thực hiện thử thách này. 

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-3
"Tôi nghĩ đây là bài học hữu ích cho chúng tôi, cho những đôi tình nhân Ukraine và ở quốc gia khác, đừng lặp lại những gì chúng tôi đã làm", cô Viktoria Pustovitova chia sẻ. 

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-4
 "Chúng tôi không chung tư tưởng, hoàn toàn khác biệt", Alexandr Kudlay, người làm nghề bán ô tô, nói.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-5
Alexandr Kudlay và Viktoria Pustovitova sau khi tháo bỏ sợi dây xích tại Kyiv, Ukraine, ngày 17/6/2021. 

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-6
 Trước đó, trong khoảng thời gian 123 ngày thực hiện thử thách, cổ tay phải của anh Alexander được xích vào cổ tay trái của Viktoria.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-7
 Cặp đôi cho biết họ đã làm mọi thứ cùng nhau khá thành thạo, từ rửa bát, nấu ăn, lái xe hơi,... Tuy nhiên, việc sử dụng nhà vệ sinh trong nhà hàng hoặc nơi công cộng vẫn xảy ra chút vấn đề.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-8
Đáng chú ý, cổ tay của Viktoria sau đó xuất hiện những vết loét đau đớn do sợi dây xích ma sát khiến cô phải tìm đến sự trợ giúp y tế. 

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-9
Được biết, Alexander nảy ra "ý tưởng" này sau khi Viktoria nói rằng muốn chia tay anh. "Chúng tôi từng chia tay một hoặc hai lần mỗi tuần. Và trong một lần cãi nhau, Viktoria lại nói muốn chia tay. Tôi trả lời rằng: 'Đã thế thì anh sẽ buộc em vào anh'", anh Alexander nói.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-10
Trong thời gian thực hiện thử thách,  Alexander và Viktoria đều phải mặc quần áo đặc biệt có nhiều khóa kéo từ trên xuống giúp việc mặc vào và cởi ra thuận tiện hơn.

Cap doi chia tay sau 123 ngay xich tay nhau thu thach tinh yeu-Hinh-11
Cặp đôi uống trà trong căn hộ của họ ở Kharkiv, Ukraine, ngày 5/3.