Trang news.un.org đưa tin, lực lượng Israel đã phá dỡ khu phức hợp của cơ quan UNRWA thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Jerusalem vào sáng 20/1. Vụ phá dỡ được cho là được thực hiện "dưới sự chứng kiến của các nhà lập pháp và một thành viên Chính phủ (Israel)".
Sau vụ việc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã lên án hành động phá dỡ này một cách mạnh mẽ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từng nhiều lần khẳng định một cách dứt khoát rằng khu phức hợp này vẫn là cơ sở của Liên Hợp Quốc và “bất khả xâm phạm, không thể bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào”.
"Tổng thư ký Guterres coi những hành động leo thang liên tục chống lại UNRWA là hoàn toàn không thể chấp nhận được", trích tuyên bố từ văn phòng của ông Guterres.
Người đứng đầu UNRWA, Philippe Lazzarini, mô tả đây là một “cuộc tấn công chưa từng có” nhằm vào Liên Hợp Quốc, nơi mà các trụ sở được bảo vệ theo luật quốc tế.
"Hành động này thể hiện một mức độ mới của sự thách thức công khai và có chủ ý đối với luật pháp quốc tế, bao gồm các đặc quyền và quyền miễn trừ của Liên Hợp Quốc, từ phía Nhà nước Israel", người đứng đầu Philippe Lazzarini viết trên mạng X.
Tổng thư ký Guterres kêu gọi Israel ngừng việc phá dỡ, đồng thời trả lại khu phức hợp cho Liên Hợp Quốc "ngay lập tức".
Trước đó, ngày 14/1, lực lượng Israel đã tiến vào một trung tâm y tế của UNRWA ở Đông Jerusalem và yêu cầu đóng cửa. Trong những tuần tới, nguồn cung cấp nước và điện cho các cơ sở của UNRWA dự kiến sẽ bị cắt, bao gồm cả các tòa nhà được sử dụng cho việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ Israel không kích miền Nam Lebanon trước đó