Lên núi xem thiên nhiên hoang dã, đụng độ ngay điều đáng sợ

(Kiến Thức) - Khi đi đến đoạn đường lầy lội, hai vợ chồng cô vô cùng hoảng sợ khi một con hổ vằn xuất hiện đột ngột và chặn giữa đường. Cảm thấy được sự nguy hiểm cận kề, hai vợ chồng cô quyết định bỏ lại chiếc xe máy và trèo lên bụi tre.

Đôi khi có việc phải vào núi sâu, băng qua rừng vắng, con người có thể sẽ phải chạm trán với những loài động vật hoang dã nguy hiểm.
Thế nhưng chỉ cần nhớ kỹ, phần lớn động vật hoang dã đều không chủ động tấn công con người, vì vậy không trêu chọc chúng sẽ không gặp phải phiền phức, bi kịch.
Len nui xem thien nhien hoang da, dung do ngay dieu dang so
 
Mới đây, hai vợ chồng người Thái Lan có việc phải đi xe máy qua một con đường núi gần khu bảo tồn động vật hoang dã Thung Yai Naresuan, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đã vô cùng hoảng hốt khi bất ngờ chạm trán với một con hổ vằn trưởng thành.

Mời quý vị xem video: Hổ ngồi ô tô được "xế" chở vi vu

Theo chia sẻ của người vợ, khi đi đến đoạn đường lầy lội, hai vợ chồng cô vô cùng hoảng sợ khi một con hổ vằn xuất hiện đột ngột và đứng chặn giữa đường.
Cảm thấy được sự nguy hiểm cận kề, hai vợ chồng cô quyết định bỏ lại chiếc xe máy và nhanh chóng trèo lên bụi tre gần đó. Cho rằng con hổ sẽ không thể trèo lên cây tre trơn trượt, hai vợ chồng cô quyết tâm cố thủ trên cây, hy vọng cách này sẽ cứu mạng họ.
Len nui xem thien nhien hoang da, dung do ngay dieu dang so-Hinh-2
 
Tuy nhiên, khi thấy hai vợ chồng người Thái Lan rất "biết điều" tránh đi, con hổ không có ý định tấn công và săn đuổi. Nó chỉ đủng đỉnh đi tới chỗ râm mát và nằm nghỉ ngơi. Sau khoảng 30 phút, con hổ từ từ đi về phía xa và biến mất.
Tuy nhiên, phải đến khi con hổ không còn thấy bóng dáng, hai vợ chồng người Thái Lan mới dám tụt xuống và nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Kinh hoàng chị em hổ vằn không màng tình thân đấu kịch liệt

(Kiến Thức) - Một núi không thể có hai hổ, chị em hổ vằn đánh nhau rất dữ dội, không khoan nhượng, cũng không nể nang tình thân, tất cả chỉ để tranh chấp lãnh thổ, không gian sống.

Mới đây, một nhiếp ảnh gia đồng thời là người đam mê động vật hoang dã Panka O Misra và bạn của mình ghé thăm công viên quốc gia ở Ấn Độ và ghi được những hình ảnh cực ấn tượng về màn kịch chiến, tranh giành lãnh thổ của chị em hổ vằn.

Kinh hoang chi em ho van khong mang tinh than dau kich liet
 

Đúng như người xưa có câu, một núi không thể có hai hổ, chị em hổ vằn đánh nhau rất dữ dội, không khoan nhượng, cũng không nể nang tình thân, tất cả chỉ để tranh chấp lãnh thổ, không gian sống.

Kinh hoang chi em ho van khong mang tinh than dau kich liet-Hinh-2
 

Theo Panka O Misra, anh đã chụp được những bức ảnh kịch tính này khi ngồi trong một chiếc xe jeep, cách hiện trường trận kịch chiến của hổ vằn khoảng 3 đến 5m.

Kinh hoang chi em ho van khong mang tinh than dau kich liet-Hinh-3
 

"Lúc đó, tôi thấy một con hổ vằn đang nghỉ ngơi dưới ao. Vì vậy, tôi và bạn của mình đã quyết định ở lại đó trong tiếng đồng hồ để chờ đợi con hổ di chuyển. Ngay khi chúng tôi quyết định rời đi, chúng tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau và thấy một con hổ khác xuất hiện. Sau khi đi lại quan sát, con hổ vằn đánh dấu lãnh thổ của mình và bắt đầu xua đuổi con hổ vằn vừa xuất hiện", nhiếp ảnh gia Panka O Misra cho biết.

Mời quý vị xem video: Xem hổ và sư tử nổi điên, lao vào cắn xé nhau

Kinh hoang chi em ho van khong mang tinh than dau kich liet-Hinh-4
 

Sau đó, anh cũng nói thêm: "Cuộc chiến kéo dài khoảng vài phút, đủ cho chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Thú vị hơn, hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng, hai con hổ vằn này là chị em ruột".

Giải mã kịch bản cuộc chiến giữa sư tử và hổ

Trong cuộc một trận đấu giữa sư tử và hổ, rõ ràng loài hổ sẽ có lợi thế hơn hẳn và trong những lần đụng độ mà lịch sử ghi nhận, đa số phần thắng thuộc về hổ. Vậy khi hai loài này giao chiến với nhau, có phải hổ sẽ nắm chắc phần thắng? 

Chúng ta hãy cùng phân tích những diễn biến của một trận đấu giữa sư tử và hổ. Ở đó, nếu sư tử vận dụng thông minh những sở trường của mình, nó hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Giai ma kich ban cuoc chien giua su tu va ho