Lén làm điều này giữa đêm, cậu bé cứu gia đình thoát chết

(Kiến Thức) - Nhờ lén thức dậy xem phim truyền hình giữa đêm, cậu con trai bướng bỉnh 13 tuổi người Mỹ đã phát hiện đám cháy trong nhà kịp thời, giúp cả gia đình thoát chết trong gang tấc. 

Theo thông tin đăng tải, một cậu bé 13 tuổi sống ở Delkn, Mỹ, do nghiện xem phim truyền hình dài tập thường xuyên không chịu đi ngủ sớm.
Vào đêm xảy ra hỏa hoạn, mẹ cậu bé thấy con trai xem TV muộn liền tức giận, quát mắng cậu bé và yêu cầu con trai bướng bỉnh đi ngủ ngay lập tức.
Mặc dù lúc đó chịu tắt TV và đi ngủ theo yêu cầu của mẹ, trèo lên giường đắp chăn nhưng cậu bé vẫn lén lút thức. Đợi đến khi cha mẹ đi ngủ, cậu bé lặng lẽ thức dậy vào giữa đêm để xem kênh Netflix.
Len lam dieu nay giua dem, cau be cuu gia dinh thoat chet
 
Khi xem TV được một lúc, đột nhiên cậu bé thấy có khói bay ra. Nhìn kỹ lại, cậu bé phát hiện có một đám cháy trong nhà. Sợ hãi, cậu bé vội vàng la hét, đánh thức cha mẹ mau dậy.
Gia đình ba người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và ngay lập tức thông báo cho đội cứu hỏa địa phương.
Tuy nhiên, đám cháy nhanh chóng lan rộng, cả ngôi nhà lập tức chìm trong ngọn lửa, bị thiêu rụi gần như toàn bộ. Chỉ chậm một chút nữa, cả gia đình sẽ mắc kẹt trong đám cháy, khó bảo toàn tính mạng.

Mời quý vị xem video: Nữ tiếp viên dùng áo ngực bịt mũi chạy khỏi đám cháy quán Karaoke

Trả lời phỏng vấn về lần thoát hiểm trong gang tấc, người mẹ nói rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái khi con trai không vâng lời, thực sự là may mắn".
Qua điều tra, nhận định ban đầu của cảnh sát là do ngôi nhà là một kiểu nhà phức hợp mô đun, vụ hỏa hoạn là do bộ phận tiếp đất và bộ ngắt mạch bị quá tải.
Mặc dù may mắn là lần này không có thương vong về người thế nhưng 4 chú chó cưng của gia đình đều gặp nạn, 2 chú chó trực tiếp chết cháy, hai chú chó còn lại mất tích, hiện chưa rõ đã bỏ đi đâu.

Bị rắn "thần" cắn, người đàn ông trở nên khác thường

Một người đàn ông sống ở bang Uttar Pradesh đã khiến những người có mặt tại bệnh viện được một phen hoảng hồn.

Theo IB Times, Ram Kumar, 51 tuổi là một người nông dân sống ở bang Uttar Pradesh. Sự việc xảy ra khi người đàn ông này đang ngủ tại một đền thờ, gần cánh đồng.

Bị mất trộm, ông chủ còn viết thư mời kẻ trộm đến làm...

(Kiến Thức) - Sau khi bị mất trộm và xem lại camera giám sát, ông chủ quyết định không bắt tên trộm, thậm chí còn viết thư mời tên trộm về làm cho nhà hàng mình, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xôn xao bàn tán.

Theo thông tin đăng tải, mới đây một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị mất trộm khoảng 8kg lạp xưởng, trị giá hơn 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).
Tuy nhiên sau khi xem lại camera giám sát, ông chủ quyết định không bắt tên trộm, thậm chí còn viết thư mời tên trộm về làm cho nhà hàng mình, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xôn xao bàn tán.

Xót xa bé voi bị kẻ săn trộm hành hạ đến chết

(Kiến Thức) - Khi được dân làng tìm thấy, con voi mồ côi chỉ khoảng một tháng tuổi đang bị buộc vào một hàng rào bằng một sợi dây kim loại mảnh. Sợi dây này cắt sâu vào mắt cá chân của con voi bé nhỏ, cứa đến tận xương của nó.

Mới đây, tại một khu rừng hoang vắng thuộc Rayong, miền Đông Thái Lan, một con voi mồ côi tội nghiệp đã được người dân phát hiện trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
Khi được dân làng tìm thấy, con voi chỉ khoảng một tháng tuổi đang bị buộc vào một hàng rào bằng một sợi dây kim loại mảnh. Sợi dây này cắt sâu vào mắt cá chân của con voi tội nghiệp, cứa đến tận xương của nó.