Lấy nhau mãi mà chưa có con và bí mật của chồng

Cưới nhau mãi không có con, tôi lo sợ mình vô sinh nên đã âm thầm đi khám nhiều bệnh viện nhưng ở đâu cũng cho kết quả tốt, khiến tôi buộc phải chuyển hướng nghi ngờ chồng có vấn đề.

Trong khi tôi là gái tân thì chồng đã qua một đời vợ và đang nuôi con riêng. Tôi nghe nói là vợ cũ của anh bị bệnh nặng rồi qua đời, khiến anh rất đau khổ và tận 9 năm sau mới quyết định đi bước nữa.

Anh là người đàn ông chững chạc, giỏi giang và hiện đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty lớn, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường.

Lay nhau mai ma chua co con va bi mat cua chong

Ảnh minh họa.

Từ khi làm vợ của anh, tôi rất tự hào với đồng nghiệp và mãn nguyện về cách đối xử của chồng ở công ty cũng như ở nhà. Tình cảm giữa mẹ kế với con chồng cũng rất tốt khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Chồng lại gần rồi ôm tôi mà nói: "Chúng mình có một con là đủ rồi, anh không muốn sinh con nữa vì khi có thêm con, sợ sẽ không thể chăm sóc tốt cho bé Nhím theo di nguyện trước lúc mất của vợ cũ được".

Tôi bảo sẽ đối xử thật tốt và công bằng với các con, không để bé Nhím chịu thiệt thòi. Nhưng chồng lắc đầu là không thể có con nữa vì anh ấy đã triệt sản rồi. Nghe đến đây người tôi không thể đứng vững được mà ngồi sụp xuống nền.

Lay nhau mai ma chua co con va bi mat cua chong-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Anh còn quá nặng tình với người vợ cũ, đến nỗi hi sinh chính bản thân để bảo vệ con chung của hai người. Có chồng không con, tôi cảm giác như mình là người giúp việc cho ngôi nhà này. Không hiểu trong mắt chồng, tôi có vị trí nào không hay chỉ là người giải quyết vấn đề sinh lý cho anh thôi.

Cứ ngỡ lấy được người đàn ông hoàn hảo, ai ngờ anh đã từ bỏ đi quyền sinh con thì chẳng bằng một người bình thường. Cả đời sống với nhau mà không có con thì tôi chẳng khác gì người giúp việc cho bố con anh ấy, rồi trước sau tôi cũng chán nản cái gia đình này thôi. Vì thế tôi quyết định chẳng thể sống như cái bóng trong ngôi nhà này được.

Ruồng rẫy bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp

Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Tôi vừa gặp một người đàn ông mà suốt đời không bao giờ muốn chạm mặt. Đó là người yêu cũ của tôi, người đã ruồng bỏ tôi 5 năm về trước.

Khi nhắc đến anh ta, lòng tôi lại cuộc sóng. Ngày ấy, tôi đã vì yêu anh ta mà dọn về sống chung. Tôi cung phụng và chiều chuộng anh ta như một ông hoàng. Với gia đình người yêu cũ, tôi cũng hết lòng quan tâm và săn sóc.

Sống với nhau một thời gian thì tôi biết mình có thai. Lúc đầu người yêu cũ của tôi tỏ ra rất có trách nhiệm. Anh ta còn nói bố mẹ sang thưa chuyện với nhà tôi, hẹn sẽ xem ngày để làm đám cưới trước khi con tôi chào đời. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại.

Cái thai trong bụng tôi ngày một lớn nhưng người yêu cũ vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi thúc giục thì anh ta lại lần lữa nói chưa tìm được ngày đẹp. Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay cùng một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng khi chuyện vỡ lở, anh ta sẽ xin lỗi tôi và hứa thay đổi. Nhưng người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Chia tay tôi được 2 tháng, anh ta vội vã kết hôn. Cô gái ấy là con gái sếp anh ta, một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Một tháng sau thì tôi hạ sinh bé Nhím.

Nhím được 6 tháng, tôi nhờ bà ngoại trông con rồi đi làm. Công việc của tôi khi ấy là dọn dẹp cho một phòng khám sản khoa. Duyên số đưa đẩy, tôi bén duyên cùng anh bác sĩ khám bệnh và chúng tôi đã kết hôn 2 năm trước.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh thương Nhím như con ruột. Có khi còn chiều Nhím hơn cả tôi. Vì thế mà con tôi quấn bố lắm. Mỗi bữa đi học về, con lại bắt tôi chở vào phòng khám của bố. Thấy bố trong chiếc áo blue trắng, Nhím lại sà vào lòng bố rồi mới chịu về với mẹ.

Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi dẫn con đến chơi với bố. Và vô tình gặp lại người yêu cũ cùng cô vợ giàu sang của anh ta. Khi thấy Nhím, người yêu cũ của tôi trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta ngờ ngợ được Nhím là con mình. Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con.

Tôi thấy chuyện này quá sức nực cười nên đã từ chối. Tối nay, tôi kể chuyện cho chồng nghe mới biết, thì ra 5 năm nay họ vẫn không có con. Người yêu cũ của tôi có một chút vấn đề về sinh sản. Vì thế, anh ta mới tìm đến chồng tôi để xin tư vấn.

Dĩ nhiên sau khi nghe chuyện này, tôi càng không muốn anh ta gặp lại con gái. Một lần làm tổn thương tôi đã quá đủ. Anh ta không có tư cách để đòi hỏi tôi hay con gái bất cứ điều gì. Và hơn hết, con tôi đã có bố, một người bố tốt hơn người bố ruột gấp trăm ngàn lần.

Loài vật lạ 9X đem về nuôi, bán làm đặc sản thu tiền tỷ

Con vật này có vẻ bề ngoài rất giống với con nhím, mấy năm gần đây "sốt" trên thị trường, là đặc sản lạ được nhà giàu tìm mua với giá 2 triệu đồng/kg.

Loai vat la 9X dem ve nuoi, ban lam dac san thu tien ty

Không dám cưới dù bạn trai rất thương con gái riêng của em

Em từng ước giá mà em và bạn trai có thể giữ mối quan hệ này mãi mà không cần đi đến hôn nhân.

Em năm nay 25 tuổi, đã qua một lần dang dở và có một bé gái 3 tuổi. Em và bố của bé chia tay khi con còn chưa ra đời, từ đó thì bé ở với em đến nay mà không nhận được sự chăm sóc nào từ bên nội. 

Khoảng thời gian một mình nuôi con có thể nói là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời em. Không tiền, không việc làm,... có quá nhiều thứ để lo khiến em gần như trầm cảm. May mắn sao, lúc đó em đã gặp được bạn trai hiện tại. Anh là hàng xóm cũ ở dưới quê. Nhờ anh giúp đỡ mà em có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó. Tình cảm của hai đứa cũng từ đó nảy nở.